1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

[Chuyện ngắn] Ngài Isaac Newton và bong bóng South Sea Company (reposted)>

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi The_Messenger, 14/11/2024.

748 người đang online, trong đó có 299 thành viên. 12:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1306 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. The_Messenger

    The_Messenger Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2018
    Đã được thích:
    544
    [Chuyện ngắn] Ngài Isaac Newton và bong bóng South Sea Company (reposted)>

    Lược dịch, trích dẫn và bàn thêm từ phần bình luận của tác giả Jason Zweig trong quyển The Intelligent Investor

    @S.A.F.E (nhân ngày Thứ Năm đen tối 14.11.2024): Gần đây nhìn thấy nhiều nhà đầu cơ cá nhân bán tháo ra chứng khoán Việt Nam - trong đó có cả những DN chất lượng đang ở mức giá vừa phải (thứ chúng tôi sẽ có bài viết sớm trong tương lai gần), chuyển sang các kênh đang tăng nóng như crypto, altcoins đầy rủi ro, chúng tôi chợt nhớ đến câu chuyện của nhà vật lý học lỗi lạc: ngài Isaac Newton vs cổ phiếu South Sea Company.

    Ít người biết rằng, Isaac Newton là một trong những người có IQ cao nhất thế giới (dự đoán lên đến gần 190-200), ông sáng tạo ra cả một bộ môn Toán tích phân (Calculus) năm ông chỉ mới 24 tuổi như một công cụ chỉ để đo lường bộ môn mà ông yêu thích: "các vì sao" - thứ mà các học sinh cấp 3 thông minh tại VN chúng ta học còn chưa hiểu rõ!

    Những nhà vật lý, toán học lỗi lạc sau này như Albert Einstein còn phải ứng dụng Toán tích phân và các công trình về vũ trụ học mà Newton sáng tạo năm 20 mấy tuổi, và họ luôn tự nhận Newton thông minh hơn mình gấp nhiều lần!

    Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng (respect) Newton rất nhiều, và không hề có ý hạ thấp ông qua chuyện ngắn về cổ phiếu South Sea Company nầy.

    Song như chúng ta có thể thấy: trong đầu tư, các bẫy tâm lý (psychology of human misjudgements) mà ngài Munger đã chỉ ra nó có sức mạnh khủng khiếp hơn trí thông minh IQ của loài người chúng ta, đến ngay cả bậc đại tài như Newton cũng không tránh nổi (*)

    [​IMG]

    Lòng ghen ghét đố kỵ khi nhìn những tài sản đang sinh lời nóng ngắn hạn từ bạn bè, đồng nghiệp, người xung quanh rất dễ khiến chúng ta lạc quên khỏi con đường đầu tư dài hạn ban đầu, khiến ta đưa ra các quyết định đầu tư sai lầm liên tục và chịu hậu quả khôn lường nhiều năm sau không dứt...
    -----------------------
    ...."Câu chuyện bi kịch của ngài Newton để lại cho ta nhiều bài học. Nếu quý độc giả còn nhớ bài học về các bẫy tâm lý của ngài Munger mà chúng tôi đề cập cách đây không lâu, ngài Newton đã bị hiệu ứng siêu kết hợp tâm lý (lollapalooza effect) khi ông: vừa ghen tỵ với mức sinh lời của những người xung quanh, vừa sợ mất cơ hội, vừa bám víu vào cổ phiếu giảm giá đến mức mất tất cả tài sản.

    Như ngài Graham đã có một câu châm ngôn bất hủ: “Kẻ thù lớn nhất của nhà đầu tư, không ai khác, chính là bản thân anh ta”.

    [​IMG]

    Trong đầu tư, trí thông minh cảm xúc quan trọng khôn cùng: ta cần hiểu rằng một cổ phiếu bị đầu cơ điên rồ thì không thể tăng giá vĩnh viễn được!

    Ta chỉ cần tích lũy những doanh nghiệp tuyệt vời mà ta am hiểu theo đúng bộ tiêu chí của bản thân – tại mức giá vừa phải (reasonable). Thời gian còn lại, ta chỉ việc ngồi ung dung tự tại, mặc cho quy luật thị trường cuốn đi “những kẻ không mặc quần” bất cẩn; rồi từ đó, ta lại mua vào những kho báu ẩn dưới từ đống tro tàn ấy một cách nhẹ nhàng và từ tốn."
    -----------------------
    Chi tiết tại: https://newslettervietnam.com/chuyen-ngan-ngai-isaac-newton-va-bong-bong-south-sea-company/

    Saigon, nhân ngày Thứ Năm đen tối, 14.11.2024, bởi S.A.F.E team - TGN
    Teppi276, quatrinh2Micro_Galaxy thích bài này.

Chia sẻ trang này