Chuyện quá hài luôn, các bác vào tham khảo

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sieuthiotc, 01/04/2008.

1128 người đang online, trong đó có 451 thành viên. 21:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2766 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. rolexmawu

    rolexmawu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi L (nhiều đến lỗi mà chị T bỏ ra ngoài cửa để qua đêm mất mà mãi sáng mới biết, đíu hiểu đc đây là bộ phận ko tách rời cơ mà) thì còn nhiều mà chim thì toàn chim giả. Thế có đau ko?
  2. stiirliz17

    stiirliz17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Thằng BM dùng trym giả để hiếp thì vẫn phạm tội hiếp dâm như thường. Tội này cũng thuộc loại cấu thành hình thức. Có nghĩa là dù trym giả không gây ra hậu quả nặng như trym thật nhưng tội phạm vẫn hoàn thành.

    Ặc ặc
  3. FM100mhz

    FM100mhz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Thằng này quá ngu, híp xong thì đừng lấy đồ của người ta, đã dả vờ say rồi cho x thoải mái thì ok, đằng này tham thì chị cho chết.
  4. rolexmawu

    rolexmawu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Đã được thích:
    0
    bác nói đúng, làm cho nó sướng nhưng lại lấy đồ của nó, mất đồ nó tiếc của cả ngày, còn sướng thì ngủ dậy một tẹo là hết. thế nên nó mới báo *******. Con mẹ này cũng chó nhỉ, sướng thế mà mất cũng ko nhiều thì coi như mua dâm giá cao đi, quả này hết cửa lấy chồng thì xem ra đã cut loss đúng đáy
  5. happylonely

    happylonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Tổng biên tập báo ******* TPHCM là ông Trần Tử Văn. Xin chúc mừng !!!!
  6. minhdungotc

    minhdungotc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu kỹ thì hoá ra là do Trym giả, chị Y không sướng (chị Y nói nếu là thật thì ngủ thế XXX nào được) nên vẫn ngủ ngon như thường. Sáng ra mất điện thoại chị Y đổ cho chị T lấy cắp, chị T tức quá đi báo CA cùng với cái Trym giả của BM DD để lại hiện trường.
  7. minh1202

    minh1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Được minh1202 sửa chữa / chuyển vào 03:12 ngày 02/04/2008

Chia sẻ trang này