Chuyện tình thời biến đổi khí hậu!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 03/09/2010.

210 người đang online, trong đó có 84 thành viên. 01:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11934 lượt đọc và 167 bài trả lời
  1. goalcoast

    goalcoast Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    98
    Hay quá, tiện thể hỏi chủ thớt đang cầm nhiều HUT hả [:D][:D]
  2. guanyu

    guanyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2010
    Đã được thích:
    7


    =))=))=))=))=))....Cái này ám chỉ thằng Vina....S...=))=))
  3. guanyu

    guanyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2010
    Đã được thích:
    7


    Mấy đại gia thực sự ko đấu đá nhau nữa ah?....Nếu thế thì cái quán mới tồn tại bền đc, nhưng có vẻ cái cuộc đời của nàng đâu có sóng yên bể lặng dễ thế,...[:p][:p]...
  4. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Nhầm nhọt sang trồng trọt à? =))=))=))
    Ko cầm một cổ HUT nào và cũng sẽ không có ý định vào HUT.
  5. goalcoast

    goalcoast Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    98
    Hay quá, tiện thể hỏi chủ thớt đang cầm nhiều HUT hả [:D][:D]
    [/QUOTE]

    Nhầm nhọt sang trồng trọt à? =))=))=))
    Ko cầm một cổ HUT nào và cũng sẽ không có ý định vào HUT.[/QUOTE]

    Hề hề đùa tí mà, tiếp đoạn sau đi chủ top đang hay đới..
  6. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Hiệu viết hoành tráng lắm, người đọc liên tưởng bà này nắm nhiều tin vĩ mô ở thượng tầng... nhưng cứ bìm bịp phát là TT đi viện[r24)][r24)][r24)]
  7. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    =))

    Có lẽ bởi khi mở pic thì thông tin cung cấp đã ở tuổi nghỉ hưu.
    Bây h có thông tin về việc sửa đổi tỉ lệ Loans/Deposits và thời điểm tất yếu để hạ LS thì mới hot.
    Sorry Hiệu nhớ [r32)]
  8. meocon186

    meocon186 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Đã được thích:
    21
    Hôm nay nhà miềng kó 2 trú sinh nhật anh chị ới \:D/\:D/\:D/
  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Đại gia thứ hai:
    Chàng ở nơi xa lắc, nơi tổ tiên chàng xa xưa có làn da đỏ như tôm luộc nhưng có điểm chung là cũng thời trang đóng khố như tổ tiên nàng nên giờ cũng có duyên phận với nhau chăng? Chàng là hậu duệ nhiều đời nên giờ cũng khác tổ tiên nhiều lắm, trông cực kỳ phong độ và màu da thì thay đổi luôn xoành xoạch cho hợp mốt. Dù hiện tại, chàng mang mầu da Châu Phi thương hiệu “Ô bà má” nhưng bản chất chàng vẫn là mắt xanh mũi lõ. Chàng giàu lắm, giàu nhất trong các loại đại gia có trên đời mà bất cứ ai cũng phải kiêng nể mặc dù chàng cũng nợ đầm nợ đìa chẳng kém ai, thậm chí là con nợ to nhất luôn. Sao lạ đời thế nhỉ? Đơn giản vì chàng tuy trẻ nhưng chính là Bố già số 1 của giới giang hồ, ba đời truyền lại, được giới giang hồ cung kính gọi tên lóng là Chú Sam. Nhìn vẻ ngoài chàng rất chi là sờ mát, lịch thiệp nhưng lại là một sát thủ máu lạnh khét tiếng, liếc mắt là khối kẻ đầu rơi máu chảy. Địa bàn bảo kê của chàng ở khắp nơi nhưng cũng không may cho chàng, chỉ có mỗi chỗ nhà tên hàng xóm nhà nàng là chàng chưa ký được hợp đồng bảo kê nên tên hàng xóm đó nó mới ngông ngênh, dám chơi khăm chàng, chọc lốp xe loại siêu khủng của chàng khi chàng đến thăm nàng. Nóng mặt quá, mất mặt trước người đẹp thế là không xong rồi. Đường đường là Đại sát thủ, bố già số 1 trong giới giang hồ mà để cái thằng mặc áo may ô quần đùi hàng xóm nhà nàng chơi xỏ thế thì uất chết đi được. Không những thế, nàng lại phải ra thanh minh thanh nga với tên hàng xóm và can chàng đừng có dây vào cái thằng Chí phèo đó. Không phải vì nàng can thì chàng đã rút hàng nóng ra cho hắn biêt thế nào là lễ độ (ý mà chỉ nói huyênh hoang thế thôi chứ chàng ở xa đến nên cũng phải chờ gọi bọn đàn em đến hỗ trợ chứ một mình chàng cũng chẳng dám động thủ, hí hí). Đúng là cái bọn trai trẻ, máu đánh nhau thế không biết, nhất là có tý sỹ gái vào thì …. Tránh cho lành.
    Nàng biết hết những điều đó nhưng đã mở quán hàng là phải chấp nhận đủ mọi loại người ra vào, cốt là khách trả tiền song phẳng và hào phóng. Hơn nữa, có chàng xuất hiện ở quán nhà nàng, cái bọn ma cô móc túi chạy hết, ko dám bén mảng đến phiền nhiễu nàng nữa. Tuy nhiên, nàng không xác định kết tâm giao với người trong giới giang hồ như chàng vì biết nguy hiểm thế nào nên bấy lâu nay nàng vẫn giữ khoảng cách đúng mực, chỉ thỉnh thoảng cười tủm với chàng một phát gọi là xã giao. Ấy thế rồi chàng cũng có cơ hội gần nàng hơn dù nhà chàng ở xa tít tắp cũng nhờ vụ biến đổi khí hậu thất thường. Cái thằng hàng xóm cậy sức trâu đất mà ức hiếp nàng phận nữ nhi yếu đuối hả? Hà hà, đúng nghề của chàng rồi! Vậy là chàng có cớ đến nhà nàng để thể hiện rồi. Chàng cũng cẩn thận lắm, lôi theo một mớ đàn em đi theo vì thực ra, trước đây, cha mẹ chàng cũng từng đến bảo kê khu vực nhà nàng nhưng bị cha mẹ nàng nhất mực từ chối và cầm chổi đét đít đuổi ra khỏi nhà, cũng te tua xấu hổ lắm. [-)[-)[-)
    Lần này, để bảo vệ nàng (hay là cũng muốn chiến nàng luôn?), chàng sẽ lên kế hoạch kỹ càng đối phó với tên hàng xóm kia (cũng đáng gớm phết). Biết đâu, chàng lại thành công? Trước mắt, chàng cứ khoe mẽ, tặng quán nàng chút quà xịn gọi là ra mắt đánh tiếng lấy chỗ đi lại cái đã, hề hề. [:D][:D][:D]
  10. justaman

    justaman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Đã được thích:
    143

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Văn hay, trí tưởng tượng tốt. Văn phong trào phúng châm biếm. Viết thêm chút góp vui
    Tiếp:
    Nhà nàng tấp nập đại gia ra vào, bà con hàng xóm láng giềng lạ lắm, nàng có gì mà hấp dẫn thế, nhà nàng tuy là mặt phố thật nhưng là ....phố biển, quanh năm sóng vỗ có kinh doanh buôn bán được là mấy, hàng năm bão về cuốn phăng đi mấy nóc nhà ngói rêu phong, thỉnh thoảng dân phố lại phải sơ tán chạy bão nháo nhác như hồi di tản. Hay là nàng đẹp, các chàng trai cùng phố ngắm nàng mãi còn lạ gì, nàng không cao, da lại ngăm đen và đặc trưng là cái mũi tẹt, các cô gái cùng phố bạn nàng khẳng định, nàng cũng có thói quen ngồi lê buôn chuyện hay thỉnh thoảng vẫn đệm vài từ đáng yêu trong khi nói chuyện học được từ mấy bà buôn bán ở chợ. Nhưng như thói thường vẫn vậy, khi người ta nhìn quá quen và quá gần nên không thể thấy được những gì ẩn chứa phía sau.

    Trong số những đại gia đến nhà nàng có một đại gia mắt xanh mũi lõ, đến từ phương trời tây. Khi con xe đại gia xịch đến phố nhỏ nhà nàng, sự hầm hố của nó làm dân phố e ngại, theo một vài người thạo tin cho hay xe này được thiết kế hầm hố để trấn áp.... khủng bố và được thiết kế chạy trên mọi địa hình đặc biệt là sa mạc, cát nóng. Đại gia này thỉnh thoảng mới đến, hắn ít khi ngắm nhìn nàng mà thường chúi mũi vào laptop, ít người biết được rằng, hắn bận ngắm nhìn nàng qua……vệ tinh, mà không hắn ngắm bờ biển trước cửa nhà nàng là chính.

    Theo như một thông lệ thỏa ước giữa các nhà với nhau, nhà mặt phố biển nào thì được quyền khai thác sử dụng phần bờ biển trước mặt nhà đó, tuy rằng ranh giới đấy không cố định và việc tranh chấp lấn chiếm giữa các hộ là điều xảy ra như cơm bữa. Và chắc chắn một điều ít ai ở con phố nhà nàng biết được một điều, một đại gia như hắn, người mà mức độ giầu cũng như thời gian được làm việc được tính bằng mỹ kim mà theo giới truyền thông đã từng ví von, có nhìn thấy tờ 100 mỹ kim trên đường cũng không thèm….cúi xuống nhặt vì thời gian nhặt quy ra tiền còn nhiều hơn tờ 100 đó. Vậy mà mỗi lần đến nhà nàng, hắn kiên nhẫn chờ đợi, hắn chờ đợi điều gì, điều đó chỉ có thể trả lời được bằng cách…….hãy cho tôi một vệ tinh, tôi sẽ chỉ cho bạn cái hắn thấy ở bờ biển trước cửa nhà nàng.

Chia sẻ trang này