Chuyện tình thời biến đổi khí hậu!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 03/09/2010.

210 người đang online, trong đó có 84 thành viên. 01:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11934 lượt đọc và 167 bài trả lời
  1. Sgnguyenkim

    Sgnguyenkim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Có cả đại gia KK đến nhưng đại gia này ko khoái "chiến" chỉ xem thằng nào tốt thật hay giả vờ để lừa nàng là vạch mặt, ra tay.
  2. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Muốn biết tương lai quán hàng của nàng ra sao, cứ theo dõi câu truyện này khắc rõ. [:D]
  3. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    "Câu chuyện"
    Chán quá, nhắc rồi chứ có phải chưa đâu :-??
  4. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Em chỉ học tập anh tý chút thoai, có dám đăng ở đâu mà đòi được nhuận bút xông xênh như anh. Hic hic
  5. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Lại chọc nhau roài [:D][:D][:D]
  6. muranojp

    muranojp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Đã được thích:
    204
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Đại gia thứ ba:
    Chàng có dáng vẻ to cao hộ pháp, lừng lững như gấu, cũng thuộc loại có số má trên giang hồ, mọi người vẫn gọi chàng là Gấu Misa. Chàng lớn tuổi nhất trong hàng các đại gia nên trông chàng cũng có vẻ chin chắn, điềm đạm nhất. Chàng cũng thuộc dòng nghĩa hiệp nhưng cuộc đời chàng cũng đôi ba lần lên voi xuống chó nên giờ đây, chàng cũng trở nên lạnh lùng và cảnh giác hơn nhiều. Chàng cũng bảo kê dăm ba chỗ song chàng chẳng ham hố phát triển nghiệp bảo kê bởi bản tính nông dân của mình, chỉ xin hai chữ “Bình yên”. Nói về nghĩa hiệp, cha mẹ chàng trước đây cũng đã từng có lúc cưu mang nhà nàng thoát khỏi cơn nguy khốn. Cũng vì lẽ đó mà trong thâm tâm nàng, nàng luôn mang một lòng biết ơn và cả một mối nợ to tướng với chàng. Chính vì vậy mà dù nhà chàng không xa cũng không gần nhưng nàng vẫn thường xuyên cặm cụi múc nước giếng mát lành đúng từ mạch nước khoáng hảo hạng trong nhà, mang tận sang nhà chàng để đền đáp ơn nghĩa năm xưa. Với chàng, nàng luôn coi chàng như người anh trai thân thiết, thậm chí cũng thỉnh thoảng tin tưởng mà tựa vào vai chàng tâm sự khi mệt mỏi, xì trét. Nhưng giờ thì chàng nghĩ gì, bố ai mà biết. Chàng cũng theo thời cuộc chứ không còn vô tư như cha mẹ chàng khi xưa nữa. :-??
    Sự biến đổi khí hậu vừa qua cũng làm chàng bỗng nhiên thay đổi, tỏ ra quan tâm và hào phóng với nàng hơn rất nhiều. Chàng cũng bắt đầu có ý đòi hỏi ở nàng những điều tế nhị làm nàng khó xử. Với sức vóc lực lưỡng và sẵn nghề cuốc xẻng, chàng sẵn sàng mang công cụ hiện đại sang giúp nàng dọn dẹp vườn tược, mắc dây điện và cũng cả máy phát điện hiện đại, lắp khoá làm chốt cửa chắc chắn cho nàng cảm giác an toàn, yên tâm mỗi khi ngả lưng nghỉ ngơi. Chàng muốn nàng dành cho chàng một chỗ ngay cửa nhà nàng, vị trí đẹp nhất để chàng tiện qua lại với danh nghĩa làm chốt bảo vệ cho quán hàng nhà nàng và các em nàng, nhưng cũng là để chàng thêm điều kiện khai thác nước giếng ngon có tiếng nhà nàng. Chàng thực hiện được điều đó thì chàng nghiễm nhiên sẽ trở thành người được công nhận là thành viên chính thức trong gia đình nàng rồi. Vậy, đường đến trái tim nàng có dễ dàng cho chàng nhất hay không và chàng có thực lòng muốn đến với nàng không?
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Đại gia thứ tư:<FONT class=imageattach face=[/IMG]Đại gia này đi con đường vòng chứ không đi đường thẳng như mấy đại gia kia. “Muốn được lòng cô chị phải chiều lòng các em”. Vậy nên chàng lao vào chăm sóc chiều chuộng các em nàng hết mực làm các em nàng mê tít. Chàng mang phim ảnh, thời trang, … túm lại là cả văn hoá lối sống nhà chàng sang tất nhà nàng, khiến các em nàng ngưỡng mộ, coi chàng như thần tượng, học tập y chang từ điệu bộ đến tính cách. Hơn thế, chàng còn mang cả sâm quy đại bổ, kim chi có tiếng sang tẩm bổ cho các bậc già cả trong họ nhà nàng dù họ xa mấy tầm dao quăng không tới. Nàng lúc đầu không chú ý song đến khi nhìn các em nàng đổi khác, rồi chúng nó tuyên bố: phải lấy chồng như chàng mới là hợp mốt, mới là sành điệu, lại luôn mồm “Ụp pá! Ụp pá!” làm nàng phát hoảng. Nàng không thể chống trả được với ý thích của các em nàng nên nhiều thứ trong nhà nàng thay đổi chóng mặt theo sự bài trí, sắp xếp của chàng mà nàng cứ rối tinh rối mù lên. Chàng giúp nàng cơi nới phòng khách, chuyển cái nọ xếp cái kia, rồi cả phong thuỷ trong nhà,… Túm lại là tạp pí lù cái gì chàng cũng động tay vào, cứ như là nhà của chàng vậy. Có thể gọi chàng là kẻ khôn lỏi nhất trong các đại gia đến với nàng vì chàng rất khéo lấy lòng mọi người trong gia đình nàng, thậm chí còn lấy lòng cả các đại gia đến cưa cẩm nàng nữa chứ, nhất là Chú Sam vì Chú Sam còn hào phóng mở ví chiêu đãi chàng suốt, chiêu nạp chàng làm đệ tử ruột! Hay thật. Nàng cũng chẳng tỏ rõ thái độ nhưng tình thương dành cho các em đã là một thứ vũ khi mà chàng nắm trong tay rồi. Chàng vẫn tiếp tục mưa quà cáp và cũng đổ tiền vào hàng quán nhà nàng trong vụ biến đổi khí hậu này để tăng thêm sức thuyết phục. Chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào, biết đâu chàng khôn lỏi lại chiến thắng chăng?
  9. Donglocgroup

    Donglocgroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện này không muốn đọc nữa vì quá nhạt nhẽo
  10. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Đại gia thứ 5:
    Đại gia này thì thôi rồi, nhà chàng khói bụi núi lửa mù mịt suốt mấy tháng trước nên chàng rất thông cảm và thấu hiểu sự khổ sở của nàng vì khí hậu nắng hạn mưa rào thất thường. Xứ sở của chàng vốn dĩ bao năm sương mù bao phủ nên chàng còn được gọi là Ngài sương mù. Chàng là trùm cá độ bóng đá và trùm tài phiệt xuyên lục địa với nhiều câu lạc bộ bóng đá được mọi người phát cuồng, trùm đủ thứ, đến đâu chàng cũng dán mác là hoạt động xoá đói giảm nghèo và cải thiện môi trường. Hay quá, nhà nàng đang bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì cơ hội của chàng đến rồi. Chàng đến với nàng cũng chỉ là sở thích nhất thời và tìm kiếm cơ hội chinh phục theo kiểu gọi là ăn xổi với dòng vốn nóng, thâu tóm và mua đi bán lại đủ thứ, vui thích khi kéo giá vàng lên, hạ giá tiền xuống.... Tiền của chàng có bao nhiêu mọi người không biết, chỉ biết quán hàng của nàng muốn bao nhiêu cũng có. Vậy nhưng nàng lại e ngại chàng nhất trong các đại gia vì biết tính ăn xổi của chàng khiến chàng thỉnh thoảng phải nhờ bà quản gia đến nhắc nhở nàng rút tiền nhanh lên, giải ngân chậm quá!!! Đại gia này thay người đẹp như thay áo, xảo quyệt khôn lường, liệu nàng có đối phó được với Đại gia này hay không? <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com

Chia sẻ trang này