Chuyện tình thời biến đổi khí hậu!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 03/09/2010.

210 người đang online, trong đó có 84 thành viên. 01:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11934 lượt đọc và 167 bài trả lời
  1. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Còn nhiều đại gia khác nhưng đều không thể qua mặt được 5 đại gia trên. Còn tên hàng xóm nhà nàng nữa chứ. Tên hàng xóm nhà nàng có cái tên rất xấu, Khựa. Tên xấu và hay ăn hiếp người khác, nhưng cũng cực kỳ xảo quyệt. Nhà cha mẹ hắn trước đây cũng nghèo lắm vì gia đình quá đông con mà lục đục cãi nhau liên miên. Đến đời hắn thì mọi người trong nhà ngoài ngõ sợ hắn một phép vì hắn nói được và làm được, thậm chí ko nói mà lẳng lặng làm cũng được, cũng là một tay sát thủ khét tiếng. Ai làm mếch lòng hắn hả, hắn cho cơ nghiệp cả nhà đó lao đao luôn. Hắn cũng có tài kéo giá vàng lên, hạ giá tiền xuống, khuynh đảo cái chợ bằng nhiều chiêu xảo quyệt, sai đàn em mang tiền đi rải khắp nơi để tăng quyền lực. Sở thích của hắn là gái đẹp, đất đai, tài nguyên và nhất là nguồn nước giếng nhà nàng. Hắn đang chi phối nàng bằng điện và nước nhưng giờ thì “gậy ông lại đập lưng ông”, hắn đang khổ sở vì nước ngập mênh mông và đang cố xoay sở cho qua cái mùa ngập lụt này. Cũng vì xung quanh nàng có quá nhiều đại gia nên hắn mắng nhiếc vậy thôi chứ cũng chưa dám làm gì quá đà. Hắn đang thăm dò và bày mưu tính kế, các đại gia kia nhiều tiền thì hắn cũng nhiều tiền, thiếu gì cách. Để xem….
  2. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Đã được thích:
    39
    câu chuyện chả nói lên điều gì nhỉ
  3. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Giờ thì nàng ngồi nhẩm tính các nguồn tiền mà quán hàng của nàng đã và sẽ nhận được mà mọi người đang xôn xao xì xào:
    - Tiền từ Đại gia lùn: Nhà chàng đang đọng vốn, cha mẹ chàng vừa ra tối hậu thư: 126 tỷ USD cả gói chàng mang đi đâu làm gì thì làm, phải đầu tư bằng mọi cách để cứu cho kinh doanh gia đình khỏi bị suy thoái mà vỡ nợ. Mục đích phải kéo tỷ giá tiền Yên nhà chàng xuống để kích thích kinh tế. Chàng này cũng hiền lành, nhận tiền của chàng cũng tốt, không phải cảnh giác nhiều. Duyệt. Vừa rồi, họ nhà nàng có họp bất thường đau đầu về việc thằng em nghiện hút của nàng, chàng đã nhiệt tình đề nghị trực tiếp giúp đỡ giải quyết mọi nợ nần, thế thì còn gì tốt hơn!!! Chàng xứng là vị cứu tinh của nàng. <FONT class=imageattach face=[/IMG]- Tiền từ Đại gia Sam: Giang hồ nham hiểm khó lường, thận trọng vẫn hơn. Có lẽ nàng chỉ cần đến cái uy của Đại gia này là đủ. Thôi thì quà cáp thì nàng vẫn nhận, còn tiền thì nhận dè dặt thôi. Ấy thế mà đợt này, chàng ta có gửi đến cả mớ tiền, khó nghĩ quá!!!
    - Tiền từ Đại gia Gấu Misa: Cái gì quan trọng hơn nhỉ, thôi, cứ biết Đại gia này cũng có thể giúp nàng lúc này đã. Đôi bên kinh doanh có lợi, nàng cũng chưa phải hứa hẹn gì nhiều. Nhận.
    - Tiền từ Đại gia xứ kim chi: Thôi kệ, cứ để đại gia ấy chăm sóc các em nàng, nàng càng rảnh tay buôn bán kinh doanh, càng có lợi chứ sao. Không ngại.
    - Tiền từ Đại gia xứ sương mù: Cảnh giác đây, nhưng mà khó nắm bắt quá. Đại gia này thoắt ẩn thoắt hiện, nay đưa tiền cho nàng mai đòi rút, làm nàng cũng sợ. Buôn bán thì cũng cần thời gian và sự ổn định chứ. Nhưng đã có cách. Nàng cũng vừa thoả thuận được điều kiện kiểm soát khá tốt, giao các em nàng theo dõi cùng nàng nên có thể tiếp nhận thêm kha khá.
    - Tiền từ tên hàng xóm: Tức chết được vì sự hống hách của hắn, nhưng hắn bán điện và nước cho nàng hàng ngày, cả đồ ăn thức uống hắn cũng cung cấp thì từ chối thế nào được?!?!? Vẫn phải sử dụng nhưng cảnh giác với việc đầu tư quá đà của hắn vào quán hàng của nàng, có bữa hắn mà xiết nợ lấy cả quán của nàng không chừng.

    Tổng số tiền đợt này đang nhận và dự kiến nhận sẽ lớn nhất từ trước đến nay đối với nàng. Yên tâm rồi. Điều quan trọng là với số tiền đó, nàng cần sử dụng thế nào để đối phó với ngập lụt từ nhà tên hàng xóm sắp tràn sang nhà nàng.
  4. zin_meo

    zin_meo Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    1.112
    được các đại gia chăm sóc thế này thì nàng sẽ Trần trùng trục cả tháng ấy nhỉ[:D]
    @chị hiệu: giọng văn hay quá chị ạ:-bd
  5. frogv4

    frogv4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Nghe tả nàng sao giống Linsay Lohan thế
  6. guanyu

    guanyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2010
    Đã được thích:
    7
    :)):))...Nhà thằng hàng xóm nuôi nhiều chó lắm, nó nuôi thêm thằng tên Chí Phèo, nghèo rớt mồng tơi nhưng đc máu liều, lại tranh cho nó miếng đất xây chòi ở cạnh thằng đại gia Lùn và thằng Nam Cao Lỳ, haizzz...hễ hai thằng này mà tính làm gì nàng cũng đều phải ngó mặt nó, mà gần đây nó toàn dẫn mấy con ki đến tập nhảy, tổng dợt trình diễn gì đấy gần mấy cái cửa hàng bán Kim Chi của thằng Cao Lỳ, khiến tình hình an ninh khu xóm này cứ rối cả lên....=))=))=))=))

    Đã thế nó toàn nhốt mấy con chó nhà nó ngay trước cổng nhà nàng, nàng cứ kêu mà nó làm ngơ, nói nó xây chuồng ki lấn đất thì nó bảo uỷ ban nhân dân cấp sổ đỏ từ thời ông nội nó như thế rồi,...haizzz...bây giờ lên kiện nó với uỷ ban thì chủ tịch bảo hai bên nên kiềm chế thương lượng ( haizz nó lo lót được một ghế khủng trong hội đồng nhân dân roài, ai dám mần gì, ngay cả chủ tịch uỷ ban nhân dân là con cháu thằng Cao Lỳ mà cũng dám hó hé đâu)....bây giờ tình hình đã khác rồi, nó xây xong chuồng, mấy con chó thì dữ quá, ngày nào nó cũng xua chó nhà nó chạy rông khắp cái phố biển này khiến ai cũng sợ bị cắn =))=))=)), thế là chẳng ai dám động đến chuyện tranh đất nhà nàng....=))=))=))

    Trong khi đại gia Sam Mẽo còn lo cho thằng con Đào Giun học hành tấn tới mà hoài chẳng thấy khả quan, hôm nào thầy Ben hiệu trưởng trường Phét lên tiếng thì nó mới chăm học đc tí chút, thì thằng hàng xóm lại tìm cách hạ nhiệt cho thằng con Hàn Sẻng của nó (hạ nhiệt vì nó mấy năm nay nó học dữ quá, ko hãm lại sợ nó điên)....=))=))=))=))

    Lại nói về thằng em nàng, cái thằng này mới có mười tuổi đầu, nhưng học ngu vô kể, mấy thầy dạy hoài mà nó có khá lên đâu, lần nào làm bài thầy giáo cũng phải đưa sách giải cho nó, để nó khỏi làm mất thành tích của lớp, hết sách giải là toàn thấy điểm 3 điểm 4, học kì trước nhờ sách giải điểm trung bình học kì nó mới lên đc 6,2 (thành tích trc đó là 2,35 =))=))=))=)) học ngu vô đối...)...Bây giờ nhà trường ý kiến quá, bảo là phải đào tạo tăng trưởng bền vững, thế là ko cho nó sách giải nữa,...đợt thi giữa kì trước đc có 4 điểm, phen này mà mấy thầy ko đưa sách giải vô thì tổng kết cuối năm của nó lại dưới 4 phẩy =))=))=))=)), nhất là sau cái vụ thằng em nghiện hút, thì nàng cũng chẳng còn thời gian quan tâm nó, nên nó học ngu đột biến, :)):)) :)):))....Cũng vì nó học ngu quá mà thấy bà con f319 này ngày nào vô cũng chửi thầy nó ko biết dạy, chị nó ko biết quan tâm....=))=))=))=))...chắc mấy ngày nay chửi nhiều quá nên nó cũng học bài nên điểm cũng khá lên đôi chút, nhưng tình hình cũng thảm lắm...ko biết kéo dài đc bao lâu,...nó học ngu mà hại gia đình mất luôn danh hiệu gia đình văn hoá của năm....=))=))=))....
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Nga đã sẵn sàng bàn giao công nghệ điện hạt nhân cho Việt Nam
    (Dân trí) - Tại buổi tiếp Tổng giám đốc Tập đoàn năng lượng nguyên tử Nga (Rosatom) Sergei V. Kirienko chiều 3/9, Thủ tướng N.T.Dũng khẳng định, ý nghĩa quan trọng của việc hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử giữa Việt Nam - Nga.
    >> Việt Nam khởi động dự án điện hạt nhân
    >> Nga xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam
    Tổng giám đốc Tập đoàn Rosatom Sergei V. Kirienko cảm ơn Thủ tướng N.T.Dũng đã dành thời gian tiếp Đoàn, khẳng định vinh dự của Rosatom được Chính phủ Việt Nam lựa chọn là đối tác hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam.
    Lãnh đạo Tập đoàn Rosatom cũng báo cáo những kết quả tích cực trong việc đàm phán hợp tác nhiều vấn đề liên quan đến dự án, từ công nghệ, nhiên liệu, xử lý chất thải cũng như các vấn đề an ninh, an toàn hạt nhân.
    Trước đó, sáng 3/9, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong đã tiếp ông Sergei V. Kirienko. Bộ trưởng Hoàng Văn Phong đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc của ông Sergei V. Kirienko nhằm chuẩn bị tích cực cho việc triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam.
    Ông Sergei V. Kirienko khẳng định với Bộ trưởng Hoàng Văn Phong rằng, phía Nga đã sẵn sàng sẽ làm hết sức mình để sớm triển khai dự án và sẽ chuyển giao những công nghệ hiện đại nhất, an toàn nhất cho nhà máy điện hạt nhân này.
    http://dantri.com.vn/c20/s20-420031...giao-cong-nghe-dien-hat-nhan-cho-viet-nam.htm

    Hé lộ 4 phương án đường sắt xuyên 6 quốc gia GMS
    (Dân trí) - Có 4 phương án vạch tuyến đã được đưa ra bàn bạc về dự án đường sắt xuyên 6 quốc gia thuộc Tiểu vùng sông Mêkông (GMS). Dự án táo bạo này được giới chức các nước kỳ vọng sẽ hoàn thành vào năm 2020.
    >> Phê chuẩn tuyến đường sắt xuyên 6 quốc gia Mêkông
    >> Quyền định đoạt đường sắt cao tốc vẫn của Quốc hội

    Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh các nước GMS diễn ra hôm 20/8 tại Hà Nội, 5 nước ASEAN là Campuchia, Lào, Mianmar, Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc đã phê chuẩn và ra tuyên bố chung về dự án đường sắt xuyên quốc gia kết nối 300 triệu dân sống quanh dòng sông Mêkông.

    Các phương án vạch tuyến được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu những tuyến đường sắt sẵn có, đã được khởi công xây dựng và chưa xây dựng ở từng quốc gia.

    [​IMG]
    Hệ thống đường sắt xuyên quốc gia là cơ sở liên kết các nước GMS phát triển hành lang kinh tế.

    Theo nguồn tin riêng của Dân trí, trong chiến lược phát triển dự án đường sắt xuyên quốc gia của GMS, 4 phương án được 6 bên đưa ra bàn bạc như sau:

    - Bang Kok (Thái Lan) - Phnom Penh (Campuchia) - TPHCM ngược lên Hà Nội đi Lào Cai (Việt Nam) - Côn Minh (Trung Quốc) + tuyến đường sắt kết nối riêng của các nước.

    - Côn Minh - Vieng Chan (Lào) - Phnom Penh - Bang Kok - TPHCM + tuyến đường sắt kết nối riêng của các nước.

    - Côn Minh - Vieng Chan - Bang Kok - Phnom Penh - TPHCM + tuyến đường sắt kết nối riêng của các nước.

    - Côn Minh - Rangoon (Mianmar) - Bang Kok - Phnom Penh - TPHCM + tuyến đường sắt kết nối riêng của các nước.

    Trong những phương án vạch tuyến trên, phương án tuyến Bang Kok - Phnom Penh - TPHCM, Hà Nội đến Côn Minh của Trung Quốc được giới chức của 6 quốc gia GMS đánh giá là khả thi nhất.

    Tuy nhiên, theo kế hoạch được phê chuẩn, thực hiện theo phương án vạch tuyến 1 thì khuyết đoạn duy nhất là đoạn nối TPHCM và Phnom Penh có phí hoàn thành ước tính lên tới 1,09 tỷ USD, con số này chưa bao gồm thêm khoảng 7 tỷ USD cho việc nâng cấp các tuyến đường sắt hiện tại.

    Một quan chức của Bộ Giao thông - Vận tải cho biết: “Tổng số vốn đầu tư xây dựng tuyến đường sắt xuyên 6 quốc gia tiểu vùng sông Mêkông lên tới hàng chục tỷ USD. Phê chuẩn dự án này là thể hiện sự tin tưởng, sự ổn định và sự đồng thuận, quyết tâm về chính trị, an ninh quốc phòng của từng nước. Hệ thống đường sắt xuyên quốc gia sẽ là cơ sở liên kết các nước GMS phát triển hành lang kinh tế”.

    Cũng theo ông này, ưu điểm của dự án là mang lại rất nhiều thuận lợi về vận tải, đặc biệt là vận tải bằng đường sắt qua biên giới, chi phí vận tải đường sắt thấp hơn so với chi phí vận tải đường bộ, nâng cao hiệu quả của tuyến đường sắt liên vận quốc tế của Việt Nam sang Trung Quốc, hiệu quả kinh tế cao và thân thiện với môi trường. GMS tiến tới không vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ để đảm bảo an toàn và giảm chi phí vận tải.

    Tuy nhiên, ngoài những thuận lợi thì việc thực hiện dự án gặp phải rất nhiều khó khăn cần bàn tính như: chi phí xây dựng tốn kém (chi phí xây dựng 1 km đường sắt gấp 3 - 4 lần đường bộ và đặc biệt đắt đỏ khi đường sắt chạy qua cầu cạn, trên núi - PV); khả năng thu hồi vốn lâu dài; khó khăn trong thu hút vốn đầu tư; sự thống nhất giữa các nước về tiêu chuẩn đường, tiêu chuẩn kỹ thuật và công nghệ, quy chế vận hành và khai thác, an toàn chạy tàu, các ga ở biên giới…

    Được biết, dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ngày 6/9 tới đây sẽ diễn ra cuộc họp về chiến lược hợp tác giữa GMS và Hàn Quốc, Nhật Bản. Tiếp đó, GMS sẽ tổ chức diễn đàn về giao thông vào đầu tháng 10 để bàn về kết nối đường sắt, thu hút đầu tư và hỗ trợ dự án, đồng thời kêu gọi các nước GMS đưa dự án này vào chiến lược quốc gia.

    Với mục tiêu đề ra, giới chức các nước GMS kỳ vọng đến năm 2020 sẽ hoàn thành dự án táo bạo này.
    http://dantri.com.vn/c76/s76-419625/he-lo-4-phuong-an-duong-sat-xuyen-6-quoc-gia-gms.htm
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Đang mải nhẩm tính kế hoạch sử dụng tiền thế nào, bỗng nàng giật mình ngã lộn từ trên chiếu xuống đất vì 3 tiếng nổ lớn. Vậy là phải khẩn trương lên rồi, mọi thứ sắp diễn ra như nàng đã hình dung và chỉ có sự quyết tâm, đồng lòng của nàng cùng các em nàng mới giúp cho mọi điều suôn sẻ. Cứ nghĩ đến cảnh xung quanh thì biển dâng sóng trào, trên đầu thì gió giật lốc xoáy, trong nhà thì đất lở lũ quét, nàng càng tự nhủ mình phải làm cho hàng quán hấp dẫn hơn nữa để đáng đồng tiền bỏ ra, giữ chân khách hàng trung thành với quán của nàng, cùng chung lưng đấu cật với nàng khi biến đổi khí hậu tồi tệ xảy ra.
    <FONT face=[/IMG]Động đất ở miền Bắc
    Đang ngủ, bỗng người dân nhiều xã của huyện Hà Quảng (Cao Bằng) giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng nổ lớn khiến mặt đất rung chuyển.
    > Động đất ở biển Phan Thiết, Sài Gòn rung lắc
    Ông Hoàng Thái, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng cho biết, 11h đêm 29/8, sau nhiều tiếng nổ lớn, mặt đất của huyện Hà Quảng rung nhẹ, một số nơi chén, bát lăn xuống đất. Đến 7h sáng hôm sau lại xuất hiện nổ lớn và đất lại rung khiến người dân hoang mang.
    "Cơ quan chức năng đã xác định đó là động đất. Vị trí xuất phát tiếng nổ chưa xác định được, chỉ biết ở vùng núi đá vôi thuộc xã Đào Ngạn và Phù Ngọc (Hà Quảng). Do rung chấn nhẹ nên không gây thiệt hại gì", ông Thái nói.
    Trao đổi với VnExpress ông Lê Huy Minh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, những tiếng nổ lớn ở Cao Bằng là do trận động đất 3 độ richter, xảy ra trên đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên.
    "Vì nằm trên đứt gãy nên động đất xảy ra là bình thường. Trong động đất vẫn có những tiếng nổ lớn", ông Minh nói.
    http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/09/3BA1FFC1/
  9. Donglocgroup

    Donglocgroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
  10. vni2000

    vni2000 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2008
    Đã được thích:
    3
    Ặc thấy sặc mùi vĩ mô và chính trị bà chị ơi =D>=D>=D>

Chia sẻ trang này