Chuyện vợ chồng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi letforup, 22/10/2010.

378 người đang online, trong đó có 151 thành viên. 06:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1346 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. letforup

    letforup Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Đã được thích:
    152
    Tối hôm qua:
    Chồng: em xem có chỗ nào vay đc vay cho anh 500 triệu?
    Vợ: anh vay để làm gì vậy?
    Chồng: mua chứng khoán em à!
    Vợ: suốt ngày chứng khoán! Em đã biểu anh bán hết cơ mà! Mấy hôm nay giảm phải ko?
    Chồng: Ừ, giảm quá rồi, giờ mua cuối năm bán chắc lời 20%, mình trả lãi 5% còn 15%, tức 75tr, mua thêm 1 chiếc Vespa nữa!
    Vợ: anh điên à, thôi, ko chứng gì hết! Mai anh bán, mang về cho em 1 tỷ mua đất!
    Chồng: Mai thị trường lên đấy!
    Vợ: Lên thì bán!
    Chồng: Nhưng tuần sau nó lên mạnh thì sao?
    Vợ: thì...
    Chồng: cá độ nhé! Nếu mai tăng thì anh sẽ ko bán, còn giảm thì anh bán hết, nghỉ chơi CK, mua miếng đất to trồng cây ăn trái!
    Vợ: anh nói rồi đấy nhé!
    Chồng: khớp lênh!
    .....xxx...

    10h30: đỏ rồi! Khó xanh quá! Tây ko đỡ BVH và VIC rồi! Bán thôi, hic! Ko ngờ mình còn trẻ mà phải chia tay với chứng sớm thế! ATC hết cho nó nhanh! ...

    10h45: VNI bất ngờ đảo chiều chốt phiên tăng 0.04%. Lệnh bán khớp hết! Biết ăn nói sao với vợ đây?

    Cũng may còn hàng sàn HA chưa bán!

    Nghiệp chứng của mình vẫn tiếp tục! Cũng do mấy tay nước ngoài! Ko biết nên vui hay buồn!
  2. camthaysoc

    camthaysoc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    68.169
    Phải buồn vì thị trường méo mó vậy mà mấy ông qlý ko nói gì và toàn làm những việc vớ vẩn như là hơn 200 triệu bị đưa vào thước ngắm. Vậy 199 triệu thì sao bác nhở =))
  3. Macho

    Macho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    94
    Vàng giảm nhẹ, xuống 32,8 triệu đồng
    08:13 | 22/10/2010
    Dù thị trường quốc tế lao dốc mạnh, giá trong nước chỉ mất 350.000 sáng nay rồi bật tăng trở lại. Các chuyên gia thế giới nhận định thị trường sẽ còn lao dốc tuần sau, có thể xuống dưới 1.300 USD.
  4. neu_ck43

    neu_ck43 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2010
    Đã được thích:
    27
    pác cứ phải kẩn thận ko khéo vợ theo Tây thì bỏ mẹ [:D]
  5. letforup

    letforup Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Đã được thích:
    152
    Nói về quản lý thị trường thì chỉ có 1 từ: chán!
  6. thieulamchoick

    thieulamchoick Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    337
    Chúc mừng bác lỗ thì lỗ rồi còn chơi là còn nuôi hy vọng [r2)][r2)][r2)], vợ bác còn để cho tự do giao dịch chớ vợ em thì cấm không cho mua bán thời điểm này mới tệ chứ.
  7. Speakers

    Speakers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    3
    Vợ nó chỉ thích "Chứng" của bác thôi

    còn "Khoán" thì nó không muốn đâu, nó muốn bác tự nguyện và thíc nó cơ
  8. camthaysoc

    camthaysoc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    68.169
    Phải nói là "sợ " mới đúng bác ạ. Biết mà làm ngơ :((
  9. letforup

    letforup Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Đã được thích:
    152
    Nói về vàng:
    Chồng: Em, mình bán vàng nhé!
    Vợ: Vàng nào?
    Chồng: Vàng năm ngoái mình đám cưới đó!
    Vợ: Anh nghĩ sao vậy!?
    Chồng: Mình bán lấy tiền mua chứng khoán, giá vàng cao quá rồi!
    Vợ: Đừng dụ em!
    Chồng: hic!
    Năm ngoái mình cưới vợ, bà con họ hàng bạn bè anh chị cô dì,... cho, biếu, tặng cũng kha khá! Định nướng hết vào CK nhưng vợ lại ko cho! Ko biết nên vui hay buồn!
  10. harry_potter410

    harry_potter410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Đã được thích:
    0
    không bán nhanh vợ chồng lại bỏ nhau vì chứng khoán, vợ con không có cái mà ăn

Chia sẻ trang này