Chuyện "vua Sở mất cung" hay giá xăng giảm 500 Đ/1 lít !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ChimAnhThep, 11/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1100 người đang online, trong đó có 440 thành viên. 18:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2199 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. LTK

    LTK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Đã được thích:
    0
    CÁC BÁC CÓ BIẾT ĐỢT KIỂM TRA SỨC KHỎE CHO CBCNV BỘ BỘ TÀI CHÍNH VỪA RỒI KHÔNG??? TRÊN 90% MÁU NHIỄM MỠ VÀ TRÊN 95% VƯỢT QUÁ LƯỢNG ACIT URIC CHO PHÉP.

    BỘ TÀI CHÉN, TỔNG CỤC THÓ
  2. lon_loi

    lon_loi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Liệu có bao giờ đội ngũ cán bộ CNV ăn lương hành chính sự nghiệp được phát phiếu mua xăng miễn phí không các bác nhể??
  3. new_hobby

    new_hobby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chính xác.
    Với giá bán xăng hiện tại, các DN nhập khẩu xăng đang lãi tới 5000-6000đ/ lít. Mới mức giá dầu 80$/ thùng này giá xăng phải giảm về mức 13.000 đ. mới hợp lý.
  4. nguyenthacthe

    nguyenthacthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Đã được thích:
    421
    C1x bắt ngay nobita
  5. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Đề nghị bắt khẩn cấp Nobita về tội... làm lộ bí mật quốc gia.
  6. NguNgoLam

    NguNgoLam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    1
    Chính thức khi TT đóng cửa ngày hôm qua kế thúc tuần giao dịch,giá dầu là 77.70 USD /Thùng.


    Được NguNgoLam sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 11/10/2008
  7. vynhantinhle

    vynhantinhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    0
    bọn quan tham và ác quá
  8. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.064
    Chuyện này chắc chắn có nhiều người đã biết, em cũng kể lại để cho nỗi cay đắng của dân ta thêm ...cay đắng. Trong lúc hoạn nạn thế này mà chính phủ nỡ đổ dầu vào lửa, tìm mọi cách tận thu đến giọt máu cuối cùng của dân đen.

    Trên chiếc thuyền đang chênh vênh ngoài khơi có 6 người khách nọ. Họ gồm 3 vị lãnh đạo cao nhất, đáng kính nhất của 3 nước Việt Nam, Nhật, Mỹ. Đi cùng với họ là 1 chuyên gia kinh tế người Mỹ, một nhà khoa học người Nhật và 1 phó thường dân Việt Nam.
    Chẳng may tàu đi vào vùng bão. Lái tàu bảo trên tàu phải bớt đi 3 người thì tàu mới an toàn được.
    Vị lãnh đạo người Mỹ nói với nhà kinh tế:
    - vì nền kinh tế thế giới, anh phải sống. Nói xong ông nhảy luôn xuống biển.
    Vị lãnh đạo người Nhật nói với nhà khoa học đang định nhảy xuống:
    - vì nền khoa học của thế giới, anh phải sống. Nói xong ông nhảy luôn xuống biển.
    Vị lãnh đạo người Việt đặt tay trên vai anh phó thường dân:
    - đất nước Vietnam là 1 đất nước do dân và vì dân. Do đó nếu không có ai lãnh đạo thì không có người lo cho dân. Do đó tôi phải sống.
    Nói xong vị lãnh đạo đáng kính đạp anh phó thường dân xuống biển.

    Tàu vượt bão an toàn .....
  9. everest2404

    everest2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm chứng, em kg bình luận gì hết, chỉ
  10. HiepSy18

    HiepSy18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    739
    Chuyện hay vãi, lãnh đạo bụng to béo đi lại lạch bạch mà đạp nông dân 1 phát dễ vậy sao. Em tưởng phải có tờ trình lãnh đạo duyệt là nông dân phải thí mạng, đâu phải ra tay kiểu đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này