Chuyện vui tại trường cấp 1!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 16/05/2007.

818 người đang online, trong đó có 327 thành viên. 06:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1396 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. nngocphucuong

    nngocphucuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Đã được thích:
    0

  2. imapom

    imapom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Báo ngu bỏ mịa, bịa mà cũng không biết đường bịa.
  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    coi xã xi tret
  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Sinh: hôm nay tao mừng ra mặt đấy mày ah, tao thích sự sôi động
    dominic: tao cũng vậy, vì thế tao thích đầu tư vào đây, nhất là dài hạn, bên tao ko vui như bên mày
    Sinh: tao thấy mày hết nhác tay rồi cũng mừng cho mày đã hiểu tao
    dominic: tao đang thèm FPT giá sàn mà nó ko xuống được nghĩa là sao?
    Sinh: gọi điện hỏi thăm thằng Bình đi
    dominic: alô Bình hả, sao ko rớt sàn để tao múc
    Bình: mày gọi điện cho bà con đầu tư đi
    dominic: uh hen, xíu tao gọi lại
    Dominic chọn đại 1 bà con đầu tư hỏi: sao ko bán sàn đi
    bà con trả lời: hàng ngon dại gì bán
    dominic: mai bán đi
    bà con trả lời: thấy con bò rồi ngu gì bán
    chiều nay chuyên viên kiểm toán dạo check hàng fpt bà con ráng đón xem

Chia sẻ trang này