chuyến xe cuộc đời...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phuonganh_2002, 15/04/2011.

3027 người đang online, trong đó có 25 thành viên. 03:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12900 lượt đọc và 384 bài trả lời
  1. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]


    Buồn Chi Em Ơi
    - Quang Lê


    Sầu mà chi em ...
    Lúc non sông cần trai hùng
    Buồn mà chi em ...
    Mai anh về trong nắng êm
    Đừng vì chia ly
    Làm nản chí nam nhi
    Vui lên đi cùng ước thề
    Rồi ngày mai anh sẽ về.

    [};-
    Em ơi! anh đi vì nước non mình đợi chờ
    Muôn quân đang gieo lửa khói tung ngập mầu cờ
    Thân trai ra đi nợ nước đôi vai gánh nặng
    Buồn chi cách xa vì ngày vui sẽ không xa

    [};-
    Hôm nay anh đi vì muốn duyên mình đẹp màu
    Bao năm chia ly là mấy trăm vạn ngày sầu
    Vui lên đi em rượu tiễn sao không uống cạn
    Để anh bước đi cho phỉ chí mộng làm trai




  2. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    Nhiều người nghĩ khi buồn thì nên nghe nhạc vui cho đỡ buồn, nhưng thật sự những lúc buồn em lại thích nghe nhạc buồn giúp mình có được sự đồng cảm và chia sẻ. Nhưng dù buồn đến đâu thì cũng nên nghe nhạc buồn trong một giai đọan nhất định thôi, khi cảm xúc qua đi thì giải tỏa mình bằng một ca khúc sôi động để lấy lại tinh thần hì hì hì;));));)). Âm nhạc còn tùy thuộc vào cá tính của mỗi người nữa anh àh. ANh nghe những bài này bít ngay anh là người trầm tính, sâu sắc >:D<:-*
  3. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
  4. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
  5. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]



    Tình Như Lá Bay Xa
    - Jimmy Nguyễn


    Tình yêu mới hôm qua Nay lạnh lùng băng giá Ôi người yêu dấu hỡi Người chiếm lấy tim ta Nay phũ phàng xa vắng Thôi thì cuộc tình đau Chiều nay ta bơ vơ Trên cát dài hoang vắng Xót thương cho cuộc tình tan Nhìn sóng vỗ miên mang Thương cho đời cay đắng Người yêu hỡi có biết hay chăng Tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mỏng manh Với những ước mơ cho đêm về ta vẫn còn mãi bên nhau Hãy đến một lần thôi Hãy nói một lần thôi Mãi mãi không bao giờ lià xa Tình yêu ta như lá vàng bay xa thật xa Cùng mây cao ta trôi về cuối chân trời xa Nếu như ta mãi mãi là những chiếc lá bay hững hờ Thì người ơi xin nhớ mãi tình ta Nếu như ta vẫn cứ là những chiếc lá bay hững hờ Thì người ơi xin nhớ mãi tình ta
    [};-[};-[};-






  6. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]



    Không Giờ Rồi
    - Trường Vũ - Như Quỳnh


    Không giờ rồi em ngủ đi thôi.
    Hơi đâu mà lo lắng em ơi....
    Thà nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giầu có đổi thay mau.
    Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao?
    [};-
    Không giơ rồi anh biết chưa anh?
    Sao anh còn thao thức trong đêm?
    Bọn mình nghèo túng để cho quen ngày sau giầu có mới thương thêm.
    Thôi em đừng buồn nhé em
    [};-
    Không giờ rồi ta ngủ cho say.
    Mai đây còn lo kế sinh nhai.
    Bon mình giờ rất trắng đôi tay vẫn tin hạnh phúc ở tương lai.
    Không bao giờ tình nhạt phai....
    Bon mình giờ rất trắng đôi tay vẫn tin hạnh phúc ở tương lai.
    Không bao giờ tình nhạt phai





  7. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]




    Ngoảnh đầu nhìn lại,ba chín năm qua,có bao điều đáng tiếc.có lúc đứng giữa ngã 3 đường,lựa chọn sai lầm đã khiến cuộc đời rẽ vào con đường chông gai gian khó……
    Vẫn biết rằng thời gian không quay trở lại,sao ta vẫn hối tiếc .
    Đêm nay tuổi đầy thêm,nỗi buồn cũng đã vơi,ngửa mặt nhìn trời thêm hy vọng.[};-
  8. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]



    Tiếng Mưa Đêm
    - Đức Huy

    Còn rơi mãi trên phiếm đàn
    Còn rơi mãi những tiếng buồn thở than
    Đã lâu rồi nụ cười vắng trên môi

    ....[};-
    Kỷ niệm xưa mãi tôn thờ
    Cuộc tình còn ước mơ

    Từng giọt mưa, từng giọt buồn
    Ngoài sân vắng buổi chiều tối dần
    Từng giọt mưa như hờn giận
    Mà người có biết chăng
    Từng giọt mưa, từng giọt buồn
    Như dĩ vãng của cuộc tình mình
    Còn rơi mãi không bờ bến
    Trong tiếng mưa đêm




  9. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]


    Mưa nửa đêm
    - Tuấn Vũ

    Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi
    Gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loáng
    Em gói tay tôi để ôn chuyện xưa cũ gói trọn trong tuổi nhớ
    .....[};-
    Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai canh dài nghe bùi ngùi
    Mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi
    ...........[};-
    Khi trót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm
    Những kỉ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên
    Tôi thiếp đi trong niềm vui và lặng lẽ
    Những giọt mưa cuối cùng




  10. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]



    Mưa Đêm Ngoại Ô
    - tuấn vũ
    ....

    Nằm giữa đêm ngoại ô, nghe mưa rớt trên khóm tre già,
    Thấm nhớ ai ngoài xa, đang tranh đấu cho nước non nhà.
    .....[};-

    Để những đêm trời khuya, mưa tí tách như đếm canh dàị
    Ở chốn xa ngoài kia, nơi biên giới sương khuất cây đồị
    Người anh tôi không quen ơi!
    Trên đường diệt giặc thù, nếu chợt nghe tim ấm giữa xa xôị
    Gió mang ra biên khu, mến trao anh câu ca một đêm mưa ngoại ô






Chia sẻ trang này