chuyến xe cuộc đời...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phuonganh_2002, 15/04/2011.

4264 người đang online, trong đó có 339 thành viên. 08:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 12874 lượt đọc và 384 bài trả lời
  1. phuonganh_2002

    phuonganh_2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Đã được thích:
    0

    Nằm nghe xôn xao tiếng đời.
    Mà ngỡ ai đó nói cười.
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy.
    ..

    Giờ đây cũng bỏ ta đi. .....

    thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về....
  2. phuonganh_2002

    phuonganh_2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Đã được thích:
    0

    Có khi nắng khuya chưa lên! 
  3. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    Hay quá bác chủ nhà ơi[};-
  4. phuonganh_2002

    phuonganh_2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Đã được thích:
    0

    Mùa xuân quá vội....

    Nằm nghe giữa trời...

    Mùi hương phấn người


    Về đây đứng ngồi
    đường xa quá ngại
    để lòng theo chút nắng bên ngoài

    Vội vàng thêm những lúc yêu người
    Cuồng phong cánh mỏi


    Một hôm nhớ lại...
  5. phuonganh_2002

    phuonganh_2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Hay quá bác chủ nhà ơi[/COLOR][};-[/QUOTE]cuối tuần lâu lâu ở nhà trầm ngâm 1 tí bạn nhỉ[-(
  6. phuonganh_2002

    phuonganh_2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Đã được thích:
    0

    Đừng bỏ rơi tôi dù cơn lốc sắp đến nơi rồi

    Này bờ vai tôi là chiếc gối nhẹ ru lòng người



    ...Đừng nói không tin vì đã bao giờ bắt tin

    Hãy cứ nghe thôi khi tôi nói tôi tin người

    ..Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu...
  7. phuonganh_2002

    phuonganh_2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Đã được thích:
    0


    Môi nào hãy còn thơm

    Cho ta phơi cuộc tình

    Có đường phố nào vui
    Cho ta qua một ngày

    Có sợi tóc nào bay

    Trong trí nhớ nhỏ nhoi
    [-(
  8. phuonganh_2002

    phuonganh_2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Đã được thích:
    0

    có thứ hạnh phúc gọi là lảng quên -là chia tay;)
  9. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    Vâng! mấy clíp đầu của bác hay thiệt đó[r2)]
    Có một bạn thích qua nhà hàng xóm nhưng ko có lí do rì. bạn ấy nói
    - Cho tớ gửi ấy chậu hoa thi thoảng tớ sang tưới hì:p
    Ngày nào bạn ấy cũng sang nhà hàng xóm tưới hoa:-"

    ........và bác cho em gửi nhé thi thoảng em sang nghe;))


  10. phuonganh_2002

    phuonganh_2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Nếu một ngày một chiếc mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khễnh.
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.

    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh ...

Chia sẻ trang này