chuyến xe cuộc đời...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phuonganh_2002, 15/04/2011.

3013 người đang online, trong đó có 24 thành viên. 03:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12900 lượt đọc và 384 bài trả lời
  1. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
  2. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
  3. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]


    Thư Xuân Ba Viết Cho Con
    - Trường Vũ

    lời đầu năm ba viết cho con
    trên quê hương khói lửa rả mòn
    ba vẫn miệt mài thân chinh chiến
    nên biết rằng con chẳng được vui
    ngày đầu xuân sẽ vắng tiếng cười

    .....[};-
    lời đầu năm thêu ******* thêu hoa
    cho con vui để gọi là quà
    ba chỉ còn niềm tin sau cuối
    con hãy chăm chỉ học nên người
    nơi miền xa ba vui
    ....[};-
  4. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]



    Trường Cũ Tình Xưa
    - Tuấn Vũ


    .....
    Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến?
    Hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm
    Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên
    Hoa leo phũ phàng đan kín
    Tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm ..
    ......[};-
    Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới
    Thầy đó trường đây bạn hữu đâu rồi?
    Bao nhiêu kỷ niệm hoa ******* ngày thơ
    Vang trong nỗi niềm nhung nhớ
    Có ai đi thương về trường xưa
  5. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
  6. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
  7. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
  8. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]


    Khúc Nhạc Buồn
    - Tô Chấn Phong

    Từng dòng nhạc đượm màu tím ngắt trên cánh môi mềm vàng bờ mi ngoan. Ngọn đèn mờ nhạt nhòa bóng tối, bước chân ai đưa anh đến tình yêu
    Còn lai gì để mình tiếc nuối, người yêu ơi hãy nhớ đến vòng tay mà ta đã hiến dâng trong một đêm nổi trôi.
    Từng dòng nhạc dập dìu phố vắng, cơn lốc kia rồi chìm vào hư vô. Đường vào một cuộc đời bỡ ngỡ, ước mơ cơn mộng kia sẽ đừng phai.
    Tình chỉ là lệ sầu héo hắt, bàn tay năm ngón hãy níu thời gian. Buồn chi nữa, có ái ân nào ko dở dang.




  9. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
  10. phuonganh_2002

    phuonganh_2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này