chuyến xe cuộc đời...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phuonganh_2002, 15/04/2011.

3164 người đang online, trong đó có 132 thành viên. 00:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12900 lượt đọc và 384 bài trả lời
  1. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
  2. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
  3. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26

    Ngôi sao bay

    Mui huong luu ly bay thoang qua trong chieu,de gio day ai luyen luu nhieu
    Tinh yeu xua da het,mui huong xua da phai,em gio day ben ại
    Giot sau roi tren mi,de tinh ta chia ly,nguoi di biet noi cau gì
    Nguoi voi vang quay buoc,de le nhoa mi uot,hinh bong xua nay da xa mo..........
  4. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
  5. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
  6. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
  7. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]


    Nỗi Buồn Sa Mạc
    - Tuấn Vũ

    Biển cát hoang vu nắng đốt thiêu niềm đau
    Trời tối mây đen đêm đêm trăng ngủ đâu
    À ơi !!!, đi giữa sa mạc mênh mông
    Mơ nước mát một con sông
    Mơ mái ấm một đêm đông
    Mơ ánh mắt chờ mong.

    Nhạc buồn chập chờn chài lên khuôn cát dài
    Lửa thù sao còn mãi
    Ôi tha nhân có hiểu không ta mơ lắp biển đông
    Muôn phương thôi nỗi sóng

    ......[};-





  8. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]


    Phố Đêm
    - Tuấn Vũ

    Phố đêm đèn mờ giăng giăng
    Màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên
    Phố đêm nhiều lần suy tư
    Ghi nhớ còn trong đời
    Những ngày thương tích lớn

    ....[};-
    Phố đêm lạc loài hương yêu
    Chìm đắm như hàng cây giá lạnh ướt mềm
    Phố đêm chờ người phong sương
    Chinh chiến từ lâu rồi
    Có niềm riêng hay ước
    Cho tôi mười ngón thiên thần
    ...[};-



  9. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]

    Tương Tư Nàng Ca Sĩ
    - Quang Lê

    Gặp em từ buổi xem nhạc
    Giọng ca ngọt êm xiết bao
    Lời ca bỗng như lao xao
    Mà lòng anh thấy sao nao nao
    Đẹp như giấc mơ phương nào
    ...[};-
    Chờ em chờ đến bao giờ...
    Để anh dệt thêm giấc mơ...
    Đành ôm mối tương tư đau
    Thì thôi em hãy cho anh xin
    Hẹn em kiếp sau ta gặp nhau
    [};-







  10. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    ....đứng xa ra 1 chút,sẽ có thể nhìn được toàn bộ con người mình,đứng xa ra chút nữa, không chỉ nhìn thấy mình ta trong gương mà còn nhìn thấy rất nhiều thứ xung quanh ta.
    cười,khóc,thương,hận............ôi thật là nhanh........
    :-w

Chia sẻ trang này