Ck Việt Nam công phá kháng cự 450 - 76 đội lái hoành hành

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lananhhsc, 09/04/2012.

93 người đang online, trong đó có 37 thành viên. 04:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 56185 lượt đọc và 819 bài trả lời
  1. lananhhsc

    lananhhsc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Đã được thích:
    11
    Oki
  2. Stockcity

    Stockcity Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    24
    Khà khà a vẫn chưa bít nhể :))
  3. lananhhsc

    lananhhsc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Đã được thích:
    11
    Test kháng cự mà bà con bán ghê thế, Mai nó kéo xanh lại mất hàng
  4. lananhhsc

    lananhhsc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Đã được thích:
    11
    Qua sớm hơn đi, trưa nay chị k có tí nào vào bụng đang đói
  5. lananhhsc

    lananhhsc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Đã được thích:
    11
    Chị đợi ở 15 nhé
  6. ngochung711

    ngochung711 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Đã được thích:
    117
    Cuối tuần tăng là đẹp
  7. vuongkimchi

    vuongkimchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi! chủ top đi ăn ốc thì bà con mất nhờ rùi!
  8. lananhhsc

    lananhhsc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Đã được thích:
    11
    Sao lại mất nhờ, chiều nào chả ăn
  9. Buoi_5.Roi

    Buoi_5.Roi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Đã được thích:
    2.065
    Chà ! chiều nay SG bỗng chìm vào cơn mưa bất chợt, nghe 2 cô này nhắc tới món ốc mà thấy thèm. :p nhớ mỗi lần ra HN hay ở KS 55 đường thành, tối hay lang thang qua phía đối diện ăn bún ốc ngon tuyệt. [:D]
  10. lananhhsc

    lananhhsc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Đã được thích:
    11
    Cái món ốc này có hương vị rất riêng khó cưỡng Anh ạ, ăn vào lúc trời se lạnh, cho thật nhiều xả và gừng thật cay vừa ăn vừa suýt soa. Lại uống nước ốc nữa thì thôi rồi, bọn em bị nghiện đấy Anh [:D]

Chia sẻ trang này