CKVN tuần từ 27 - 1/10 NDT đứng ngoài thị trường !!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Linda_Kieu, 26/09/2010.

823 người đang online, trong đó có 329 thành viên. 22:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9214 lượt đọc và 123 bài trả lời
  1. PHH2010

    PHH2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Theo namoon cũng gãy răng hoặc cháy tài khoản:))
  2. VertuC

    VertuC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Đã được thích:
    7
    Ko cháy đâu, chỉ bốc hơi thôi bác ợ.....[:D]
  3. Lcoicbach1

    Lcoicbach1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    dạo này thấy bác tặc nhận định chuẩn. Thị trường kiểu này đứng ngoài cho lành.[};-[};-[};-
  4. VertuC

    VertuC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Đã được thích:
    7
    Có anh Tặc trị sỏi thận là bà con yên tâm múc rồi.........[:D]
  5. hung9559

    hung9559 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Bài này đang giống tâm trạng tôi nè

    Năm em 16 tuổi
    Anh về thăm 1 lần
    Tóc em đầy hoa trắng
    Đẹp như là vầng trăng
    Anh đùa:" này cô bé
    Bao giờ mời tôi sang
    vui mừng cô xuất giá"
    Em cười :" chú kì quá
    Ai mà thèm lấy chồng
    Người ta còn đi học
    Chú này thật lạ không"

    * * *

    Năm em 18 tuổi
    Anh lại trở về thăm
    Bây giờ em đã lớn
    Thường hay ngỗi trầm ngâm
    Anh đùa : " này cô bé
    Bao giờ cô lấy chồng
    Cho anh say một bữa
    Và cô hết ngồi trông"
    Em thẹn thùng đôi má :
    " Chú chế người ta hoài
    Nói chuyện chi lãng phí
    Ai thèm cho chú say"
    Càng thẹn em càng đẹp
    Sao gọi toàn bằng chú
    Biết anh buồn lắm ko
    Anh đâu có lớn tuổi
    Mới 20 xuân xanh
    Nên ko thèm làm chú
    Chỉ thích gọi bằng anh

    * * *

    Năm em 20 tuổi
    Và anh lại về thăm
    Thấy nhà em nhộn nhịp
    Bỗng nhiên anh lo thầm
    Thấy anh em mừng rỡ :
    "Anh về đúng lúc ghê
    Ngày mai em xuất giá
    Và theo chồng về quê "

    * * *

    Hết gọi anh bằng chú
    Thì em lại lấy chồng
    Làm anh buồn thơ thẩn
    thuyền ai đã sang sôn


    Tôi ở US cô ấy còn kẹt ở VN tôi là bạn của cậu cô ta, yêu thầm cô ta từ lúc cô ấy 13 - 14 gì đó giờ tôi gần 40 rồi vẫn còn yêu [:D] ko bik đoạn kết we sẽ ra sao? có ai tốt chúc phúc nhé, thanks nhiều,
  6. dav1209

    dav1209 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2010
    Đã được thích:
    2
    tuần trước tặc bảo tăng thì thị trường giảm... bây giờ bảo giảm... ko biết mai sao

    nhưng mà cứ làm trái những lời tz nói... 80% ăn
  7. fima

    fima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    ko co BTH ag..pak:-??
  8. salzburg

    salzburg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    952
    Thị trường Vịt Ngan, càng tin xấu càng tăng, càng tin tốt càng giảm. Hiện nay tin tốt nhiều hay tin xấu nhiều?
  9. goldenman81

    goldenman81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Đã được thích:
    1
    Bác Tặc nói phải có tí tích phân một chút chứ. nói chơi ko thì ai mà chả nói được:-w
  10. stockMGU

    stockMGU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2009
    Đã được thích:
    0

    Con sóng kỳ dị nhất năm đâu roài ông TZ ^:)^^:)^^:)^

Chia sẻ trang này