Club nhà magicword và bạn bè - ăn chơi tán gẫu

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi magicsword, 15/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7873 người đang online, trong đó có 1060 thành viên. 11:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 24079 lượt đọc và 1058 bài trả lời
  1. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    em gọi anh cho nó nhanh
    mất công em với bác, anh với cô.. rùi cuối cùng cũng thành.. em với anh=))
  2. lotus123

    lotus123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    13
    Em sợ nhất là linhmoi, sáng mai lên đọc, ặc...nghiền nát em ra mất
  3. lotus123

    lotus123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    13
    Em cũng vậy, tự dưng nhớ mấy câu thơ của Hàn
    "Một mai kia ở bên khe nước ngọc
    Với sao sương anh nằm chết như trăng
    không tìm thấy nàng tiên mô đến khóc
    Đến hôn anh và rửa vết thương tâm"

    :((:((:((
  4. lotus123

    lotus123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    13
    Sao anh chưa ngủ?chả lẽ thức đêm để ngấu nghiến nỗi buồn à
  5. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    :((:((:((:((
    muốn a chít hả :((:((:((
  6. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    không có em là a ngủ rồi đó
    không hiểu sao lại thao thức, nhảy lên diễn đàn xem có em ở đấy không :-??

    Chợt nhớ tên ai lúc trở mình
    Môi cười chớm nở khẽ duyên đêm
    Phong linh gió cuộn đàn réo rắt
    Chợt nhớ tên em lúc trở mình
  7. lotus123

    lotus123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    13
    Tại anh post câu chuyện buồn làm em nghĩ đến câu thơ đó mừ.Anh chít thì cả nhà buồn lém, đừng chít nha anh :((:((:((
  8. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    lỡ mai a chít... em có buồn không?
  9. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    Nơi thiên đường có vườn hoa trái ngọt

    Anh trên trời mỉm cười với tình em

    Ở dưới đây với từng dòng nước mắt

    Em nhìn lên khao khát áng mây hồng

    Không mùa đông không những tảng băng trôi

    Không phải là một con tim vĩnh cửu

    Với muôn ngàn mảnh kim chấp vá lại

    Thành lớp băng em che giấu chính mình

    Anh vẫn muốn em yêu đừng khóc nữa

    Hãy vui lên vì đã có anh rồi

    Dẫu linh hồn hay với những hòai mong

    Vẫn muốn để em là người hạnh phúc

    Vì anh thật yêu em nhiều lắm đấy

    Giữ bên mình chẳng phải ích kỉ sao?

    Nơi dương thế còn nhiều điều mới lạ

    Em đừng khóc vì mất anh em nhé !
  10. lotus123

    lotus123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    13
    Sao anh ôm ấp mãi bóng hình
    Từ suốt đêm dài đến bình minh
    Em ở nơi này em chỉ biết
    Cầu chúc anh say giấc mộng tình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này