Có bác nào dám bịt mắt lại rồi lao ra đường không !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguoiDoThai1, 20/09/2010.

6842 người đang online, trong đó có 1014 thành viên. 16:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18072 lượt đọc và 227 bài trả lời
  1. NguoiDoThai1

    NguoiDoThai1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới chắc em sẽ cùng CLB ngồi lọc ra những mã có khả năng tăng ít nhất 50% với mức giá này để các thành viên CLB tham khảo khi đầu tư
    Hy vọng sẽ đem lại lợi ích cho các thành viên
  2. vnindex1100

    vnindex1100 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    373
    lạm phát tăng cao, siết chặt tiền tệ
  3. NguoiDoThai1

    NguoiDoThai1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Đã được thích:
    0
    sẽ đến lúc, dù ra thêm bất cứ tin xấu nào, TT vẫn sẽ tăng...
  4. NguoiDoThai1

    NguoiDoThai1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Post lại các bài em viết trên blog:
    Cách duy nhất : Chờ...


    Đăng ngày: 14:55 12-10-2010 Thư mục: Tổng hợp




    Có nhiều bác hỏi em tại sao dạo này không viết bài nhận định nữa?

    Xin thưa rằng những nhận định của em và CLB cho đến thời điểm này vẫn đang đúng, TT vẫn sideway trong biên độ hẹp, có rất ít cơ hội cho người cầm cp, tt chung sideway nhưng nhiều bác vẫn tiếp tục thua lỗ, bà con mình chỉ thích đánh hàng nóng, hàng có đội lái, tránh xa bluechip, mà thời gian vừa rồi, đội lái chết sặc tiết, hàng nóng thành hàng đóng băng, bán sàn mấy hôm mới khớp, blue lại lên ngôi, giữ nhịp cho TT, hết BVH đến VIC,DPM, song cũng không giữ được cho TT bao lâu, do đó bà con hoàn toàn không được hưởng lợi gì từ việc blue tăng giá ,TT tăng điểm này, mà trái lại chết nhiều hơn, vì cứ nằm hy vọng: TT đang xanh, TT đang tốt, NN múc nhiều lắm, tại sao lại phải bán rẻ tài sản cho tây lông, giá cp bây giờ rẻ quá rồi...

    Tâm lý những người cầm cp lúc này, chắc chắn là vô cùng chán nản và sốt ruột rồi, ngày nào cũng phải theo dõi, phải thấp thỏm, rồi chán ngán cái cảnh cứ lình xình, ai cũng muốn lên quách đi để bán hết thoát ra ngoài, Hôm trước em có viết: Khi bị kẹp ai cũng hy vọng lên chút đi để bán, đến khi TT lên thật, thì lại tham, lại sợ nó còn lên mạnh nữa, không muốn bán...muốn nó tăng thêm mấy hôm nữa, rồi cứ thế, nó giảm trở lại, ngồi tiếc...

    Tâm lý những người cầm tiền, mặc dù cũng sốt ruột, cũng chán vì ngồi mãi mà chưa thấy cơ hội nào cả, song ít ra cũng thanh thản hơn rất nhiều so với người cầm cp, và chủ động hơn, bình tĩnh và tỉnh táo hơn, cơ hội đến, chắc chắn họ sẽ là người nắm bắt và nhận ra rõ nhất, rõ hơn những người đang ngập cp nhiều

    Năm nay có nhiều sự kiện cùng lúc xảy ra, vì vậy đã gây bất lợi đến TTCK, nào là Đại hội nhân sự Đảng, nào là đại lễ nghìn năm, nào là các tập đoàn lớn làm ăn kém hiệu quả, nào là ào ạt tăng vốn...

    Nói chung khi nào các vấn đề trên đều ổn thỏa, lúc đó chúng ta mới có thể an tâm được, khi mà các bộ não đứng đầu còn chưa an tâm về chính trị, về vĩ mô, hầu hết vẫn cẩn trọng, thì TT chưa có những thay đổi lớn được, dòng tiền cần được khơi thông, từ những chỗ đang bị tù đọng, thì mới có khả năng chảy vào CK, chắc nhiều người biết hoặc thống kê được bao nhiêu tiền được đổ vào đại lễ, bao nhiêu tiền bị kẹp ở đất Ba Vì, bao nhiêu tiền dành cho việc hấp thụ sự tăng vốn ồ ạt của các ngân hàng và các doanh nghiệp lớn...Với tổng số tiền ấy, nếu đồng loạt đổ vào CK, thì VNI có lẽ đã lên 1000, nhưng việc đó đã không xảy ra, và chúng ta cần phải chờ một thời gian nữa, để hiệu quả những đồng vốn đó phát huy tác dụng, và chảy ngược lại vào CK khi thấy rằng CK là kênh đầu tư hấp dẫn nhất hiện tại, lúc đó CK sẽ bùng nổ và bù đắp hết tất cả những sự kiên nhẫn, mòn mỏi của các nhà đầu tư chân chính

    Đó là việc của tương lai, còn bây giờ, chúng ta chỉ có cách duy nhất: Chờ...


    Nhiều người coi thường việc ngồi ngoài TT, cứ nghĩ là oánh CK thì phải mua mua bán bán, chứ ko mua bán thì chơi làm gì?

    Họ không hiểu ý nghĩa của việc bảo toàn lực lượng lúc gặp hoàn cảnh khó khăn, chỉ những người đã chịu thua lỗ rất nhiều, mới thấy rõ lời khuyên ở ngoài lúc TT lao dốc nó đáng quý đến thế nào, khi ở ngoài ko mất mát thì ko thấu hiểu, đến khi lỗ nhiều mới biết, và chỉ ước là: Giá như mình đã ở ngoài TT, giá như mình đã bán hết từ trước...

    Khi TT lên, không khuyên mua hàng này, thì họ có thể mua hàng khác, vẫn có lãi

    Nhưng khi biết TT sẽ xuống, mà ko khuyên bán, không khuyên ở ngoài TT thì là chuyện khác hẳn, một việc rất đơn giản, nhưng sẽ cứu được rất nhiều tài khoản, nhiều mảnh đời...
  5. binwin

    binwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Ai làm gì thì làm, tui chỉ đợi kls về 12 là hốt xác.
    [​IMG]
  6. NguoiDoThai1

    NguoiDoThai1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Giờ oánh t0 thì còn an tâm, chờ t4 thì em chịu [:D]
  7. NguoiDoThai1

    NguoiDoThai1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Đã được thích:
    0

    Những con mắt căng lên rình mồi cũng bắt đầu thấy mỏi...


    Đăng ngày: 13:16 19-10-2010 Thư mục: Tổng hợp




    Chán nản cùng cực, đó là tâm lý của đa số các nhà đầu tư lúc này, kể cả những người cầm tiền, tìm mãi không thấy cơ hội nào, những con mắt căng lên rình mồi cũng bắt đầu thấy mỏi...
    Lác đác những nhà đầu tư bắt đầu rời khỏi bảng giá, ở nhà theo dõi hoặc đóng TK đi làm việc khác, những con cáo rình mồi bên ngoài có lẽ cũng đã bắt đầu chán nản...
    Thông tin xấu bắt xuất hiện, hôm nay TT có phiên giảm mạnh hơn bt,làm cho nhiều bà con bắt đầu tái mặt...TT chạy ngang cả tháng, ít nhiều trong tâm trí họ le lói một chút hy vọng vào ánh sáng cuối đường hầm: không giảm được nữa, có lẽ nào TT sẽ tăng? Nhưng quả thật, hàng bao năm nay, bản chất của TT vẫn không bao giờ thay đổi, sẽ không có phép màu nào xảy ra cả, TT di chuyển theo sự dịch chuyển của dòng tiền...Tiền ra dần thì CK giảm dần, hôm nay giảm, chút niềm tin còn lại của bà con như ánh đèn leo lét trong... bão!

    TT ở mốc 500, rồi 480...rõ ràng một điều em nhận thấy dòng tiền đang ra dần, và điều mà em học được là TT sẽ phải giảm, em đã khuyên mọi người bán hết và ở ngoài, lúc đó vẫn thấy các bản phân tích kỹ thuật đưa ra: mốc này sẽ bật mốc kia sẽ bật, bắt đáy ở điểm này, ở điểm kia...giá cp giảm nhiều rồi sẽ phải tăng lại...em chỉ biết mỗi một điều: dòng tiền đang thoát dần...

    Rồi thời gian vừa rồi, các cao thủ kỹ thuật lại đưa ra các mô hình kinh điển gì gì đó, đại loại là mô hình con rồng hay con rùa gì đó của nhiều bác thâm niên ở TTCK đã 6-7 năm...và khẳng định TT sẽ lên được 480, thậm chí trên 500,510, em lại ngồi chờ, và đặt ra câu hỏi: Hay cái mô hình kỹ thuật đó sẽ xảy ra, liệu có gì đó bất thường sẽ xảy ra ở TT này? điều duy nhất mà em nhìn thấy: dòng tiền vẫn chẳng có dấu hiệu nào tích cực hơn, thậm chí ngày càng khan hiếm, vì vậy em vẫn khuyên mọi người ở ngoài, ngồi chờ mãi, cuối cùng chẳng thấy con rồng con rùa nào cả, chỉ thấy con giun đang giẫy chết...

    NN sử dụng một vài bluechip, vẽ cho VNI một cái chart thật đẹp, để cho dân kỹ thuật nếu không hiểu bản chất của TT là gì, không nhìn nhận thấy điều gì thực sự đang diễn ra, sẽ lao vào mua, và khuyến nghị mọi người mua cùng...Cách đây 1 tuần, vẫn liên tục nhiều bác spam khuyên múc mã này đi, múc mã kia đi, nhưng đến hôm nay, chỉ thấy những lời than thở...

    Nhiều nhà đầu tư, vẫn nuôi một hy vọng: Chỉ cần mua được mã ngon thì vẫn có lãi, TT tuy hầu hết vẫn giảm, nhưng có những mà đi ngược lại, tìm được những mã ý, vẫn ngon lành... nhưng họ không chịu hiểu một điều đơn giản: xác suất những mã như vậy trên TT là quá ít, đánh đề, xác suất trúng là 1/100, còn những mã đi ngược lại với TT thời gian vừa rồi, xác suất thấp hơn rất nhiều, vậy nên đánh đề hay nên đánh CK??? Điều quan trọng nhất là những người có tư tưởng như vậy, lại là những bác thua lỗ rất nhiều đợt vừa rồi, khi TT thuận lợi, các bác đã không lãi được nhiều, khi đỉnh các bác ko nhận ra được, thì lúc TT khó khăn như bây giờ, liệu các bác có khả năng lựa chọn đúng mã hay không??? và liệu có đúng được hầu hết các lần không?

    Cho đến thời điểm này, dấu hiệu về dòng tiền vẫn chưa có gì cải thiện, vẫn là một mớ bòng bong khi nhiều vấn đề vẫn chưa có lời giải, từ chính trị, đến các chính sách tiền tệ, bài toán đặt ra cho các lãnh đạo là khá rắc rối

    Xét trên quan điểm dòng tiền, vẫn chưa có đột biến gì để dòng tiền bị kẹt ở các kênh đầu tư khác thuận lợi đổ sang CK

    Em vẫn nói đùa với mọi người: nếu em là Bbs, em sẽ đạp cho TT xuống ít nhất thêm một lần nữa, để cho những người cầm cổ tắt hoàn toàn hy vọng,em sẽ làm cho những người còn dùng margin sẽ bị giải chấp để họ không thể chịu đựng được mà phải bán sạch cp rồi ở ngoài TT một thời gian, lúc đó em sẽ mua với giá rẻ nhất, vẫn để ở mặt bằng này, sẽ nhiều người còn chút hy vọng, dù chỉ là le lói

    Hy vọng rằng lần này Bbs không ác như em [​IMG] vì từ trước đến giờ, vùng đáy của TT luôn là vậy:

    -Mọi người cực kỳ chán nản, và chấm dứt mọi hy vọng về TT
    -Nhiều nhà đầu tư rút khỏi TT, gửi tiết kiệm, không theo dõi bảng giá một thời gian
    -Thông tin xấu được đưa ra, nếu lúc đó em khuyên: các bác mua đi, thì nhà đầu tư sẽ có những lý lẽ như sau: Nhiều tin xấu lắm, lạm phát tăng cao, kết quả kinh doanh của các công ty thì kém, vĩ mô bất ổn, phát hành cp ồ ạt, niềm tin bị mất...không nên mua vào đâu...giá rẻ rồi thì có thể rẻ hơn nữa, không gì là không thể, CK chỉ là đánh bạc...

    Lúc đó là lúc em sẽ sử dụng những đồng tiền mà mình còn giữ được khi kiên nhẫn ở ngoài suốt thời gian dài để mua vào...

    Hôm nay lên sàn, vẫn thấy nhiều khách hàng ngó bảng giá lắm...
    Khi nào lên sàn chỉ thấy lác đác 2-3 người, có lẽ em sẽ xem xét xuống tiền...

    Còn bây giờ, em vẫn tiếp tục ngồi ngoài xem các bác bắt đáy...

    Cố gắng loại bỏ hết các khoản margin để không rơi vào tình trạng mất chủ động...

    Cuộc chơi vẫn chưa kết thúc...

    p/s: Lúc này, em chỉ dám đưa ra lời khuyên với người cầm tiền, còn với người cầm cp đã quá muộn để thay đổi điều gì, nếu không dùng margin, cách duy nhất cho các bác là đầu tư lâu dài, vì em biết, các bác không thể có đủ can đảm để cutloss lúc này!
  8. binwin

    binwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2010
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG BIẾT CÁC BÁC SAO CHỨ EM THẤY VÙNG GIÁ HỢP LÝ THÌ PHẢI NHẬP THÔI.

Chia sẻ trang này