Có đôi bạn bị cướp, nhờ anh em Sài Gòn giúp đỡ..

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi HinhKiemPhong, 15/12/2011.

1953 người đang online, trong đó có 781 thành viên. 12:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5713 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81

    ban hiểu rõ khu này nhỉ, bây giờ khu này lại ăn nên lẩm trong thời loạn lạc này. Nói chung cũng nhờ các bạn tây cả

    Hôm nay mình có ra chỗ anh bạn hôm qua ngồi, nhưng o còn thấy cặp đó đâu cả, gọi điện hoài o nhấc máy, có lẽ họ đã tim được lối về rồi.

    Càu chúc cho họ bình an
  2. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    hôm nào anh em saigon gặp cuối năm nhé bạn [r2)]
  3. trumck_2000

    trumck_2000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/08/2011
    Đã được thích:
    0
    Bọn cá còn phải lo kiếm cơm. Éo mợ cảnh cá nhiều vô kể mà tệ nạn nhiều quá. Có thằng em bên vợ làm cá, chủ yếu để đớp.
    Đúng là CÁ ĐỚP MỒI
  4. trumck_2000

    trumck_2000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/08/2011
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, em thích bác rồi nha. Em Cống Quỳnh, Hom nào ghé bác chơi được không?
  5. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    cong quynh gần siêu thị coop o? Welcome bạn
  6. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    noi thật mình mất lòng tin vào các chú cá lắm rồi, xây nhà cũng phải chạy chọt để cho chúng để thợ xây yên chứ o tối đến lại hốt trọn~X:p:p
  7. chtruong

    chtruong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Đã được thích:
    0
    Bạn tốt quá có tinh thần hào hiệp, có điều kiện giúp đỡ được khách NN thì còn gì bằng, đi nước ngoài sợ nhất là mất hộ chiếu vì thủ tục thời gian xin lại, tiền bạc mất sạch, đúng là nếu mình có gặp phải hoàn cảnh này thì cũng chả có tự tin mà đi bán hàng bưu thiếp như 2 người khách du lịch kia.
  8. bowling_han

    bowling_han Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Đã được thích:
    2
    Khổ thân đôi bạn. Thực là mất mặt nước mình. Nhưng ĐSQ HK ko giải quyết hỗ trợ thì cũng kém.

    Ra nước ngoài thì ĐSQ là nơi nương tựa tốt.
  9. chinagupiao

    chinagupiao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Tôi ở HN bác à, nhưng có dịp vô sg mong được gặp các bác trong đó[r2)]
  10. tlong01

    tlong01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Đã được thích:
    0
    cách tốt nhất để giúp đôi bạn ấy là đưa 2 bạn ấy đến lãnh sự quán trình báo, cớ sao lại ngồi lề đường thế kia.

Chia sẻ trang này