Cô đơn…

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quaydaulabo66132, 12/07/2025.

246 người đang online, trong đó có 98 thành viên. 06:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3163 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. Tao_Manh_Duc102

    Tao_Manh_Duc102 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2025
    Đã được thích:
    74.083
    Ôm hàng đó chắc trầm cảm luôn :eek::eek:
  2. nhapvanlong

    nhapvanlong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2015
    Đã được thích:
    436
    ngồi trên đỉnh bao h chẳng cô đơn
  3. quaydaulabo66132

    quaydaulabo66132 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2018
    Đã được thích:
    2.830
    Cảm ơn ý kiến của bác.
    Bác nói rất đúng cảm giác của tôi đã từng kkk. Trong quá khứ, tôi toàn bán hàng trước cửa thiên đàng.
    Thực sự mình nhận định đúng, nhưng do thiếu kiên nhẫn và đời nó luôn vậy, mình dự 2 năm thì lái hầm 3 năm. Bán được nửa năm thì nó bay vút gấp đôi, gấp 3.
    Tôi cũng đang có thoát ra cái nhịp điệu này.
    --- Gộp bài viết, 14/07/2025, Bài cũ: 14/07/2025 ---
    Ngồi đáy mới cô đơn cụ ạ. Chứ ngồi trên đỉnh thì đầy người cùng cảnh, lập pic chửi bới, an ủi lẫn nhau kkk.
  4. Trangon

    Trangon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/10/2020
    Đã được thích:
    344
    Bần cư trung thị vô nhân vấn ...
  5. survival

    survival Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/07/2017
    Đã được thích:
    1.200
    Khác gì khu phố tổ chức lễ hội mà cụ ngồi thiền ở nhà 1 mình
    willstrong thích bài này.

Chia sẻ trang này