cổ đông của BBT ơi! chết đến nơi rồi

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by khobackinh, Jul 10, 2008.

160 người đang online, trong đó có 64 thành viên. 02:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. outsider53

    outsider53 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 22, 2005
    Likes Received:
    0
    Bó tay với mấy bố này
  2. matnabac

    matnabac Thành viên mới

    Joined:
    Jun 13, 2008
    Likes Received:
    0
  3. caoxaphao

    caoxaphao Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 17, 2008
    Likes Received:
    245
  4. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 27, 2007
    Likes Received:
    0
    BBT khối lượng niêm yết :6.840.000.
    Giá mỗi cp hôm nay : 8.800,VND
    Vậy sẽ có hơn 60 tỉ đồng bị treo không biết đến bao giờ

  5. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 9, 2007
    Likes Received:
    7
    58 ngàn BBT hôm nay là do CHIM LỢN múc đấy ...
  6. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 27, 2007
    Likes Received:
    0
    Xưa kia nàng đẹp nhất sàn.
    Ngày nay bạch tuyết muôn vàn khó khăn.
    Hai năm lợi nhuận ....bị âm.
    Cho nên báo cáo âm thầm ...ỉm đi.
  7. matnabac

    matnabac Thành viên mới

    Joined:
    Jun 13, 2008
    Likes Received:
    0
    Nàng bị bè lũ 7 chú lùn đè ra làm giá xuốt hai năm qua! nhưng việc này không qua nổi cặp mắt cú vụ của phù thuỷ Bằng nên nàng đã bị đẩy ra khỏi cung HOSE vào ngủ trong rừng OTC! Chắc cả trăm năm nữa nàng mới thức dậy được!! nhưng chuyện cổ tích thường kết thúc có hậu nên các cứ bác yên tâm! rồi một ngày nào đó sẽ có một chàng hoàng tử đẹp giai lắm tiền nào đó phát hiện ra, lôi nàng dậy rồi làm giá nàng tiếp...!!!
  8. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 12, 2004
    Likes Received:
    2,028
    Đến bó chíu mấy bác nhăm smắt mua ,lỗ 2 năm liền mà vẫn mua thì em chịu thật , hàng ngon thì cố mua , kô mua đc thì thôi lại xoay sang mua hàng lởm , ngu thì chết thoai
  9. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 27, 2007
    Likes Received:
    0
    thằng này rồi cũng giống BBT thoai!
    Nỗi bất hạnh khôn cùng của cháu bé 3 tuổi Đại diện World Life Foundation đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy cháu Nguyễn Quang Huy.

    Dân quanh vùng tổ Thành Vinh, Thọ Quang Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng không ai là không biết đến gia đình vợ chồng Anh Chị Nguyễn Hoàng Trung (29 tuổi) và Lương Thị Định (27 tuổi), không phải vì họ nghèo mà vì số phận ác nghiệt đã đổ xuống đầu đứa con trai đầu lòng của họ là cháu Nguyễn Quang Huy, 3 tuổi. Từ lúc mới mở mắt chào đời, cháu Huy đã bị đa dị tật là bàng quang lộ ngoài, không có bộ phận sinh dục, lệch xương chậu?
    Theo lời Bà Nội cháu Huy kể, khi cháu vừa mới lọt lòng, cô y tá đã hớt hải chạy ra ngoài báo tin cho Bà và Cha cháu vào xem. Hai người xây xẩm mặt mày khi nhìn xuống bụng cháu không có bộ phận sinh dục, không có lỗ rốn, mà trồi lên một cục đỏ chót như quả cà chua bi cỡ bằng đầu ngón tay út




    . Vậy là từ đó bắt đầu những chuỗi ngày bi đát cho cả gia đình và cháu bé?nước tiểu cứ rỉ ra liên tục từ cái cục đỏ chót ?" chính là một phần bàng quang của cháu bị lộ ra ngoài thành bụng. Một tháng sau khi sinh, bệnh viện Đà Nẵng đã giải phẫu cho cháu nhưng tình hình không được cải thiện, nước tiểu vẫn rỉ ra liên tục đêm ngày, phải dùng băng gạc thấm thường xuyên.
    Từ đó đến nay đã 3 năm ròng, cả gia đình đã nghèo lại càng nghèo thêm, do phải thuốc thang chạy chữa cho cháu. Cha cháu làm thuê, mẹ cháu phải bỏ cả công ăn việc làm để ở nhà chăm sóc cháu, những lúc cháu vào bệnh viện thì hoàn cảnh lại hết sức bi đát, phải cầu viện đến bà con xung quanh.

    Chị Định vì buồn và thương con, rồi những đêm thức trắng ròng rã lo cho con đã biến chị thành một người đàn bà xơ xác, héo hon, già đi hàng chục tuổi. Những ngày đông lạnh giá cũng phải thức thay băng cho con liên tục vì sợ nước tiểu ra làm con nhiễm lạnh, rồi những đêm hè nóng nực lại càng phải chăm sóc con kỹ hơn, vì bé dễ bị hâm, rồi xót ngứa quanh vùng háng, rất dễ bị nhiễm trùng.



    Nhưng thà nước tiểu ra nhiều thì lúc đó cháu còn khoẻ, chứ mỗi khi nước tiểu ra ít, cháu lại càng có nguy cơ bị sốt cao, bụng chướng lên phải đi cấp cứu ở bệnh viện.
    Từ lúc ra đời đến nay, cháu Huy đã trải qua 3 lần phẫu thuật nhưng kết quả vẫn không khả quan, dù càng lớn thì tần suất bị sốt của cháu có giảm đi. Bố mẹ cháu đã lặn lội ra bệnh viện Việt Đức để chữa chạy, nhưng các bác sĩ cũng đành bó tay.
    Huy là một cậu bé hết sức khôi ngô và nhanh nhẹn, trừ lúc lên cơn đau, còn lúc nào cháu cũng tươi cười và bi bô nói suốt. Điều đáng thương nhất là cháu không thể hòa nhập cùng đám bạn bè xung quanh, đi mẫu giáo thì không nơi nào nhận vì bệnh tình của cháu đòi hỏi sự chăm sóc hết sức đặc biệt. Mẹ cháu nghẹn ngào nói: ? Muốn để cho cháu ra ngoài chơi với các bạn lắm, nhưng ngặt nỗi cháu cứ bị các bạn chọc ghẹo là thằng không có? chim,cũng sợ cháu chơi nghịch bẩn, rồi thò tay vào vết thương gãi (vì cháu hay bị hăm ngứa ở vùng háng) bị nhiễm trùng thì rất khổ, thành ra cháu cứ lúc thúc chơi một mình quanh quẩn ở trong nhà?. Bà Nội cháu còn kể:? Có hôm nằm chơi với tui, nó nói Nội ơi con buồn ghê, vì người con lúc nào cũng khai quá?, rồi có lúc cháu lại vạch quần ra, cầm vào cái núm đỏ chót đó, gọi mọi người lại nói: ?oCoi Huy cầm chim đái như mấy bạn nè?, nghe vậy ai cũng quay mặt đi rơm rớm nước mắt.
    Nếu để tình trạng này kéo dài, một ngày không xa bé Huy sẽ bị suy thận và có nguy cơ tử vong trong khi đó khả năng chữa trị ở Việt Nam là rất mong manh... Thương cho một em bé ngây thơ, nhanh nhẹn mà tương lai mịt mùng?
  10. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 23, 2006
    Likes Received:
    5
    Theo qui định : 1 cty muốn lên sàn niêm yết để giao dịch thì phải có báo cáo tài chính lãi 2 năm liên tiếp thì sẽ được lên sàn , BBT đến giờ lỗ 2 năm liên tiếp thì đuổi khỏi sàn đến khi nào báo cáo lãi 2 năm liên tiếp thì sẽ được lên sàn trở lại !



    3 năm đốn củi đốt 1 giờ !

Share This Page