Cô giáo trượt công chức vì thiếu... vòng 1

Discussion in 'Giao Lưu' started by anhhaiftu, Jul 4, 2011.

86 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 03:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. anhhaiftu Thành viên quen thuộc

  2. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 2, 2009
    Likes Received:
    1,759
    phải qua vòng tuyển của các thầy :))
  3. trang_mon

    trang_mon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 28, 2011
    Likes Received:
    0
  4. sonhhsc

    sonhhsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 11, 2009
    Likes Received:
    77
  5. vietsovpetro1

    vietsovpetro1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 25, 2010
    Likes Received:
    503
    Ôi quê hương Việt Nam yêu dấu của tôi ơi, khốn nạn quá khi mà tiêu cực xã hội len lỏi vào mọi ngõ ngách, mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Non sông ta làm sao mà sánh vai được với các cường quốc 5 châu đây khi mà đâu đâu cũng tham nhũng. Cái đám quan tham kia nó ăn tiền của các cô giáo để nhận vào làm hợp đồng, nay có chủ trương tuyển biên chế nó lại ăn tiền của các cô giáo mới, thật khốn nạn. và nó biện luận đá quả bóng trách nhiệm cho ngành Y tế, thật thô bỉ làm sao ?????? Ta chỉ có thể thắng Khựa khi đã tiêu diệt hết cái đám quan tham ngay trong chính nước nhà.
  6. hoadang22

    hoadang22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 6, 2009
    Likes Received:
    52
    Đời chó má hay chỉ cái xh này thối nát:((:((:((:((:((:((
  7. hai3000

    hai3000 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 28, 2005
    Likes Received:
    37
  8. rockerss

    rockerss Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 5, 2010
    Likes Received:
    0
    Giờ văn, thầy giáo :
    - Theo các em, thế nào là sự rung động trước cái đẹp?
    1 bé trai:
    - Thưa thầy, ví dụ như khi ta đứng trước hoa hậu hoàn vũ khỏa thân 100% ạ!
    Thầy:
    - Em ra ngay khỏi lớp, ngày mai mời phụ huynh đến gặp tôi!
    Ngày hôm sau, thầy vào lớp, thấy bé trai nọ lầm lỳ trốn xuống ngối tít tận cuối lớp, dãy bàn cuối cùng.
    Thầy:
    -Ai cho phép em tự tiện đổi chỗ? Phụ huynh đâu, sao không thấy đến?
    Trò:
    -Thưa thầy, bố em bảo là, nếu thầy không thấy rung động khi đứng trước hoa hậu khỏa thân, thì thầy là người bệnh hoạn, pê-đê, bố em kinh tởm không muốn gặp, còn em phải ngồi tránh thầy ra.
    !!?

Share This Page