Cơ hội huy động vốn cho chứng khoán Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi WarrenBuffetWTO, 19/02/2008.

838 người đang online, trong đó có 335 thành viên. 15:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1151 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Cơ hội huy động vốn cho chứng khoán Việt Nam

    http://dantri.com.vn/kinhdoanh/chungkhoan/Co-hoi-huy-dong-von-cho-chung-khoan-Viet-Nam-/2008/2/218700.vip
  2. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975

    ......
    WarrenBuffet cũng phải lướt sóng khi chơi chứng khoán ở Việt Nam nếu hô khẩu hiệu :

    Nguyên tắc thứ 1 : không để mất tiền.
    Nguyên tắc thứ 2 : đọc lại nguyên tắc số 1...

  3. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Đúng đấy bác à,nhưng giả sử đó là Buffett xịn,chứ buftett rởm như em thì lướt toàn bị kẹp.
  4. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
  5. zigary

    zigary Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
  6. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    Zi huynh đệ quá khen roài...Mình đang buôn rau muống ngoài bắc đây...

    Nhớ rau bồm bồm, rau giút miền Nam lắm lắm...Nhớ Cần Thơ gạo trắng nước trong, nhớ miền Tây những ngày uống rượu...Nhớ món lẩu trâu...Nhớ lẩu cá...

    Nhớ cái ấm áp của bát phở thêm đường...

    Nhớ những ngày xuôi ngược rong ruổi các tỉnh miền Tây...Thèm ngồi thành phố HCM và ăn các món bắc...
  7. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    Zi huynh đệ biết mình đang nhớ gì nhất không???...Mình đang nhớ ngày xuống Tô Châu, nhớ Hà Tiên...Ăn dầm gần tháng trời...Nhớ món canh rau má Hà Tiên...Lần đầu tiên mình bị ăn món đó...Cơm thì xượng ...vậy mà ăn vẫn ngon...Nhớ Mũi Nai ngồi ngắm sang biên giới Cam Pu Chia...Ngồi ngoài Bắc rét lạnh, nhớ cái ấm áp miền Nam...Khà..Khà...

  8. zigary

    zigary Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, em thì lại đang nhớ Hà nội đây, 10 năm trước em công tác ở hà nội hơn 1 năm. Nhớ nhất cái lạnh của hà nội, uống rượu thì tuyệt vời, rượu bắc uống sướng thật bác ạ. Nhớ rằm tháng 8 năm 98, em và 3 ông bạn chèo thuyền ra giữa Hồ Tây vừa ngắm trăng vừa uống rượu, khà khà sau 10 năm ngược xuôi khắp nơi tây tàu đủ cả vẫn chưa có cái thú nào tuyệt hơn.



    Được zigary sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 19/02/2008
  9. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    mấy bác kể chuyện nam bắc làm em lại chạnh lòng nhớ tới mấy em gái rải khắp 3 miền, hic, thế là mai sau khi tuổi đã xế chiều, mình lại đc gặp các đứa con mỗi miền một giọng, ôi chao ôi nhớ tới cảnh tượng cha con đoàn viên sau bao năm ...........mất tích mà .......run.

    Được vietha83 sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 19/02/2008
  10. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975

    vietha83 ơi...Cẩn thận đó...Đào hoa là tốt ...nhưng đào hoa quá mà không có lợi...Rồi chúng nó chia năm xẻ bẩy cổ cánh của vietha83 đó...Rồi lại cãi, đánh nhau đau đầu lắm...

Chia sẻ trang này