Cơ hội thoát khỏi thị trường.Hãy kiềm chế lòng tham

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VniMaster, 09/10/2008.

76 người đang online, trong đó có 30 thành viên. 03:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7744 lượt đọc và 129 bài trả lời
  1. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    quet kinh thật
  2. VniMaster

    VniMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Đã được thích:
    1
    Chạy hay tử thủ??? Còn nghĩa làm gì nữa.........chạy khẩn trương không lòng tham nó lấn át.....kaka
  3. VniMaster

    VniMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Đã được thích:
    1
    Lòng tham đang lấn át......Wait and see...........
  4. VniMaster

    VniMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Đã được thích:
    1
    Tranh thủ chạy ngay phiên 1 để được giá tốt nhất.
  5. VniMaster

    VniMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Đã được thích:
    1
    chạy.........đừng ngoảnh đầu lại và đừng hỏi tại sao???
  6. VniMaster

    VniMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Đã được thích:
    1
    Cái gì đến, ắt sẽ phải đến. Thị trường luôn luôn đúng.
  7. VniMaster

    VniMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Đã được thích:
    1
    Khuyên các bác còn đang ôm cổ cánh một lời rất chân thành: Bán bằng hết. Đừng lăn tăn..............
  8. VniMaster

    VniMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Đã được thích:
    1
    Mịa, hôm nay bác nào còn cố mà lao vào thì .....ết cấm kêu là oan uổng nhé.....kàkà
  9. VniMaster

    VniMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Đã được thích:
    1
    Cứ thế mà làm..........
  10. VniMaster

    VniMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Đã được thích:
    1
    Khẩn trương, vài phút nữa là không chạy nổi nữa roài...........kàkà

Chia sẻ trang này