Có một lý thuyết, nghe rất lạ đời, nhưng lại cực kỳ hiệu quả ở TTCK VN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanh_loc9302, 06/11/2014.

4252 người đang online, trong đó có 305 thành viên. 20:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 80694 lượt đọc và 643 bài trả lời
  1. BVLGARII

    BVLGARII Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/07/2015
    Đã được thích:
    429
    VCS thì OK
    GTN em xếp vào nhóm:
    FLC KFL FIT VHG VIX ITQ DLG BCG KSA KSS KTB BAM API HAR QBS....

    Trong 2015 sẽ có lúc GHT về 8 bác nhé.
  2. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    14.696
    Bạn nghiêm túc nghiên cứu GTN.
    Nó là cổ cơ bản k phải như hai, fit
    Ngành nghề chủ lực
    Nhựa cho viễn thông
    Tre công nghiệp
    Dich vụ nông nghiêp
    Sản xuất, xuất khẩu chè, vì mua xong vinate.
    --- Gộp bài viết, 01/08/2015, Bài cũ: 01/08/2015 ---
    Chú xếp GTN vào nhóm fit thì sai lầm rồi.
    Hungckvn65 đã loan bài này
  3. Phuongtanhieps

    Phuongtanhieps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2015
    Đã được thích:
    61


    Bài viết hay, miêu tả đúng thực tế của ttck. Chỉ cần khai thác và thực hiện được 30 đến 40% đã là thành công và giàu có rồi. Thanks
    Phongnhi68BVLGARII thích bài này.
  4. OXXXO

    OXXXO Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2010
    Đã được thích:
    623
    Ghê Thế Nhỉ
    BVLGARII thích bài này.
  5. ArseneLupin62

    ArseneLupin62 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Đã được thích:
    9.446
    hay quá,chắc phải rất lâu nữa em mới ngộ ra được vài phần chỗ này.Thank bác chia sẻ.
    BVLGARII thích bài này.
  6. BVLGARII

    BVLGARII Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/07/2015
    Đã được thích:
    429
    :drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1
    --- Gộp bài viết, 03/08/2015, Bài cũ: 03/08/2015 ---
    :drm1:drm1:drm1:drm1
  7. BVLGARII

    BVLGARII Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/07/2015
    Đã được thích:
    429
    X_XX_XX_XX_X
  8. BVLGARII

    BVLGARII Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/07/2015
    Đã được thích:
    429
    Một lần tôi đến nhà riêng phỏng vấn ông Tư , trong bài có câu: “Nếu nhận xét về mình thì ông nói gì”, ông Tư kể: “Một hôm tớ vào Việt – Xô (Bệnh viện Hữu Nghị - NV) khám bệnh, cậu Bác sĩ là bạn thân từ nhỏ hỏi: “Cậu có rượu chè gì không?”. Đáp: “Không!”. Lại hỏi: “Thế có hút thuốc không?”. Tớ bảo: “Không!”. Hắn nhíu mày: “Vậy tôi hỏi thật nhá: ông có gái gú gì không?”. Tớ thật thà: “Cũng không!”. Hắn đùng đùng nổi giận, quát: “Thôi ông về đi, không khám khiếc gì hết. Sống như thế thì chết mẹ nó đi cho rồi!”.
  9. BVLGARII

    BVLGARII Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/07/2015
    Đã được thích:
    429
    10 CÂU HỎI NÊN ĐẶT RA TRƯỚC KHI MUA MỘT CỔ PHIẾU
    1. Công ty đó làm gì?
    2. Công ty đó có khả năng sinh lời hay không?
    3. Lịch sử và triển vọng kinh doanh của công ty đó thế nào?
    4. Cổ phiếu của công ty đó được định giá ra sao?
    5. Đối thủ cạnh tranh của công ty đó là ai?
    6. Ai vận hành công ty đó?
    7. Bảng cân đối của công ty đó sạch cỡ nào?
    8. Bạn đã đọc các báo cáo tài chính chi tiết của công ty đó chưa?
    9. Có dấu hiệu đáng ngờ nào để đặt câu hỏi về sự trung thực của công ty đó hay không?
    10. Vị thế cạnh tranh của công ty đó có vững chắc hay không?


    Các cổ phiếu theo chu kỳ
    (Cái chữ chu kỳ ở đây nó rộng lắm, không như cách các bác đang nghĩ đâu)
    Khi nền kinh tế trì trệ, các chuyên gia quản lý tiền bắt đầu nghĩ đến việc đầu tư vào những công ty hoạt động theo chu kỳ. Việc tăng hay giảm giá cổ phiếu của các công ty sản xuất nhôm, thép, gỗ, sản xuất giấy, chế tạo ô tô, hóa chất và hàng không bùng nổ đến suy thoái rồi hồi phục lại là một mô hình quen thuộc, cũng như các mùa trong năm vậy.

    Vấn đề ở đây là mong muốn muôn thuở đi trước các đối thủ cạnh tranh của các nhà quản lý quỹ bằng cách quay vòng theo chu kỳ trước khi những người khác kịp làm. Tôi thấy, dường như Phố Wall luôn tiên liệu được sự hồi phục của các ngành hoạt động theo chu kỳ sớm hơn thực tế rất nhiều, điều này giúp họ đầu tư vào vòng tuần hoàn đó ngày càng khéo léo hơn.

    Với hầu hết các cổ phiếu, tỷ lệ P/E thấp được coi là một điều tốt lành, nhưng với các cổ phiếu chu kỳ thì điều này lại ngược lại. Chỉ số P/E thấp của các công ty chu kỳ là dấu hiệu cho thấy công ty đang ở vào khúc cuối của giai đoạn thịnh vượng. Nhà đầu tư không thận trọng sẽ giữ những cổ phiếu chu kỳ này vì tình hình kinh doanh vẫn tiến triển tốt và các công ty vẫn có mức thu nhập cao, nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi. Nhà đầu tư thông minh lúc này sẽ bán cổ phiếu ra để tránh tình trạng bán cổ phiếu ồ ạt.

    Khi đám đông đổ xô đi bán cổ phiếu, thì giá cổ phiếu chỉ có thể đi xuống. Khi giá giảm kéo theo tỷ lệ P/E thấp dần, đối với nhà đầu tư không chuyên thì cổ phiếu chu kỳ lúc này trông hấp dẫn hơn trước. Điều này dẫn đến sai lầm tai hại là mua vào cổ phiếu khi trông P/E của nó ngày càng hấp dẫn.

    Không bao lâu, nền kinh tế sẽ biến động, thu nhập từ cổ phiếu chu kỳ này sẽ giảm với tốc độ chóng mặt. Vì có nhiều nhà đầu tư muốn thoát ra làm cho giá cổ phiếu tụt dốc. Thực tế cho thấy, mua cổ phiếu chu kỳ sau khi công ty đạt kỷ lục về lợi nhuận trong vài năm với tỷ lệ P/4 ở mức thấp là phương pháo đầu tư sẽ khiến bạn thua lỗ một nữa số vốn chỉ sau thời gian ngắn.

    Ngược lại, khi tỷ lệ P/E cao được coi là một tín hiệu không hay đối với hầu hết các cổ phiếu, thì nó có thể lại là tin tốt lành của một cổ phiếu chu kỳ. Thường thì điều này có nghĩa là một công ty chu kỳ đang vượt qua thời kỳ tồi tệ nhất, và hoạt động kinh doanh của nó nhanh chóng được cải thiện, lợi nhuận thu được sẽ vượt cả kỳ vọng của các nhà phân tích và các nhà quản lý quỹ bắt đầu sốt sắng mua cổ phiếu. Do đó, giá cổ phiếu sẽ tăng lên.

    Thực tế, chơi cổ phiếu chu kỳ là một trò chơi dự đoán khiến cho việc kiếm tiền từ những cổ phiếu này khó gấp đôi. Rủi ro cơ bản là bạn mua quá sớm rồi sau đó nản chí và bán đi. Đầu tư vào một công ty chu kỳ mà không có kiến thức cơ bản về ngành đó (đồng, nhôm, sắt thép, gỗ, giấy, ô tô, hay bất kể ngành gì) và quá trình phát triển của nó là một việc làm nguy hiểm. Nếu bạn là một người thợ ống nước, theo dõi giá cả của sản phẩm ống đồng, bạn sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn cả một Thạc sĩ quản trị kinh doanh.

    Thành tích của tôi về các cổ phiếu chu kỳ cũng là khá tốt, và hễ khi nào có suy thoái thì tôi đều chú ý đến chúng. Vi tôi luôn có suy nghĩ một cách tích cực, và giả định rằng nền kinh tế sẽ tăng trưởng trở lại, cho dù có bao nhiêu dòng tít ảm đạm xuất hiện trên báo chí, thế nên tôi vẫn sẵn sàng đầu tư vào cổ phiếu chu kỳ trong thời điểm tồi tệ nhất. Một khi mọi thứ dường như không thể tồi tệ hơn nữa đối với những công ty này, thì sự chuyển biến tốt dần lên bắt đầu xuất hiện. Sự phục hồi trở lại của một công ty với một bảng cân đối kế toán vững mạnh là điều chắc chắn xảy ra, điều này dẫn đến quy tắc thứ 19 của Peter:

    Trừ khi bạn là một người bán khống hay một thi sỹ tìm kiếm một người bạn đời giàu có, không thì đừng bao giờ trở nên quá bi quan.
    Suy cho cùng, mua cổ phiếu là mua sự kỳ vọng vào tương lai chứ không mua cái sự đã rồi. Mua khi nó xấu xa bỉ ổi, để đến lúc nó bớt xấu xa thì nó đã tăng 100-200%. Và khi tốt lên thì nó đã kịp làm cú nước rút 1.800%.


    Em cũng không hiểu nổi 1 chuyện:
    Sao lúc TCM giá 5.000 - 6.000 - 7.000 không ai, không 1 chuyên gia nào KHUYẾN NGHỊ MUA TCM. Đến khi TCM lên 38-40 thì cả làng cả nước khuyến nghị mua TCM?
    Có lẽ đến khi nhắm xuôi tay em cũng không giải thích đuợc câu hỏi này:
    Tương tự TCM có CSM DRC HSG PPC PVT MHC PPC VHG lúc giá 3.000 - 4.000 - 5.000 - 6.000
    Đến khi bọn nó lên 40-50 thì cả làng cả nước khuyến nghị mua và nắm giữ? Tại sao?
    Kinh điển phải kể HSG CSM giá 7.000 - 8.000 chả ma nào khuyến nghị NĐT mua cả
    Con MHC VIX FMC HT1 VHG DHC giá 3.000 - 4.000 chả ai khuyến nghị mua cả
    Giờ 20 - 25 lại khuyến nghị MUA & NẮM GIỮ. Sợ thật !!!
    Em sợ, rất sợ một ngày TTF lên 25 các chuyên gia, cả làng cả nước lại bu vào khen TTF tốt, cực tốt này nọ
    Em thích những con hàng RŨ BÙN ĐỨNG DẬY CHÓI LÒA

    Không phải tất cả những cp giá 2.000 - 3.000 - 4.000 - 5.000 Ở TTCK VN đều có cơ hội làm nên lịch sử. Hãy nhớ lấy điều đó. Sẽ có rất nhiều mã mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời này & không để lại dấu vết.

    HOA TRÊN SA MẠC
    Tôi luôn để ý đến các công ty thành công ở những lĩnh vực không mấy hấp dẫn. Một ngành công nghiệp lớn, phát triển nhanh như máy tính hay công nghệ y học, thì đã thu hút quá nhiều sự quan tâm và có quá nhiều đối thủ cạnh tranh rồi. Như Yogi Berra từng nói: "Nó đã quá phổ biến, không ai muốn đến đó nữa". Khi một lĩnh vực đã trở nên quá phổ biến, không ai muốn đầu tư kiếm tiền ở đó nữa"
    Để tìm một nơi để đầu tư, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ lựa chọn một lĩnh vực không mấy hấp dẫn hơn là một lĩnh vực hấp dẫn. Ở lĩnh vực không mấy hấp dẫn, sự tăng trưởng thường rất chậm nếu không muốn nói là không tăng trưởng, thì những công ty yếu sẽ tự đào thải và những công ty sống sống sẽ ôm trọn miếng bánh còn lại. Nếu một công ty có thể nắm giữ thị phần ngày càng tăng từ một thị trường phát triển chậm chạp, thì còn tốt hơn nhiều so với công ty nằm trong một thị trường hấp dẫn nhưng phải lăn lộn để bảo vệ thị phần đang dần bị thu hẹp. Điều này dẫn chúng ta tới quy tắc số 16 của Peter: Trong kinh doanh, cạnh tranh không bao giờ tốt bằng độc quyền hoàn toàn.
    Nói một cách ví von: Tôi chọn làm cá lớn trong biển nhỏ chứ không chọn cá nhỏ trong biển lớn.
    Trích "Đánh Bại Phố Wall" - Peter Lynch

    Nhóm anh em tôi, đồng nghiệp tôi, hàng xóm tôi, bạn bè tôi, người quen tôi ở Sài Gòn, Hà Nội, Vinh, Cà Mau, Ngã năm chuồng chó, ngã ba ông tạ, Chợ Cầu Muối, Lăng Cha cả, Cống Ba xếp.... đã đã ra sạch hàng họ. Bọn tôi chờ VNI về 380-400 vào hàng nếu VNI không về 380 bọn tôi không chơi chứng khoán nữa ! Bọn tôi đã quyết tâm như thế rồi, không gì có thể lay chuyển bọn tôi.

    Bọn nhà cái Macao đừng cậy thế nhiều tiền mà đánh lên gượng ép, không phải cứ có tiền là muốn làm gì thì làm đâu, như thế là không thể chấp nhận được.
    Chân tình !

    Gửi anh em đang kẹp nát bi:
    CK nó lên rồi nó lại xuống, nó xuống rồi nó lại lên, muôn đời này vẫn thế, cái dở của anh em mình là lên thì không bán, xuống thì không mua, mình đã không thắng nổi mình thì sao thắng được thiên hạ.
    PS: Trong những ngày này thì những con cáo đang săn mồi, còn cừu non thì bỏ chạy....muôn đời nay vẫn thế....
    Anh em gồng 300 ngày đêm đến nước này rồi anh em nhả mồi thơm sao, hóa ra anh em trồng cây cho thằng khác hái quả sao?
    Có 1 kinh nghiệm nhỏ của bản thân:
    Anh em chú ý, khi nào trên diễn đàn NHỮNG CHÚ CHIM NHỢN CHÚA SAU 2-3 THÁNG TRỜI GÀO THÉT ĐIÊN CUỒNG BỖNG MỘT HÔM IM BẶT thì chuẩn bị có biến nhé anh em...

    Gửi anh em chim nhợn:
    Em biết tỏng nhiều cụ xón lắm rồi, hứng lắm rồi, nứng lắm rồi nhưng vẫn kiềm chế chưa...chịu cho vàoanh em thật đáng khâm phục và đáng học hỏi, nhưng anh em đừng dối lòng mình và giết chết những anh em đang cầm cổ và đang rất xoắn, nuốt nước mắt vào trong mỗi đêm nhìn vợ con mà chảy nước mắt.....tội nghiệp người ta lắm....Chim nhợn cũng có 2 loại: 1 loại ngay lúc này họ nghĩ VNI sẽ về 300-350 và HỌ HÔ HÀ GÀO THÉT ĐÚNG NHƯ NHỮNG GÌ HỌ SUY NGHĨ, HỌ RẤT TỐT ! Nhưng phần đông anh em chim nhợn BỤNG BẢO DẠ, MÌNH NÓI THÌ NÓI VẬY THÔI, HÔ CHO TỤI NÓ CHẠY THÔI CHỨ THÂM TÂM MÌNH NGHĨ VNI KHÓ THỦNG 400 LẮM, khoảng 405-410 là mình vào xúc rồi, hứng lắm rồi....Các cụ thật ĐỂU GIẢ, à không ĐỂU THIỆT chứ !

    Em xin nói luôn, em hô hào gào thét TT sập cũng vì LƯƠNG TÂM EM BUỘC PHẢI LÊN TIẾNG !
    Ngày ngày nhìn tài khoản anh em bị xẻo thịt mà đau lòng cho anh em, cho vợ hiền con thơ của anh em mà xót xa nghẹn ngào....
    Em nhắc lại một lần nữa để các cụ khỏi hiểu lầm lòng tốt của em: Em hô hào như thế cũng chẳng phải để nhát ma các cụ đâu, cũng chẳng hù dọa các cụ bán rẻ để em mua rẻ đâu....Thời buổi này cổ cánh đầy rẫy trên 2 sàn, muốn mua bao nhiêu cũng có, chỉ sợ thiếu tiền, cổ không bao giờ thiếu.

    THÔNG CÁO CHUNG:
    Rất nhiều anh em tham gia Room cả cũ lẫn mới mà vẫn chưa phân biệt được đâu là đùa, đâu là giỡn, đâu là hài hước, đâu là châm biếm, đâu là đả kích, đâu là dỗi hờn vu vơ, đâu là thật, đâu là giả.
    Rất nhiều bài Chun/Kiên/Thọ/Phát/Sư.... post lên đây từng giây từng phút chỉ đơn giản là Copy & Paste những bài viết, đoạn văn được viết 5-10 năm về trước, ngày ấy chúng ta còn chưa quen nhau mà, nó là ROBOT không phải là người nhé.
    Con người ta hay có cái tật: 1 câu stt vu vơ được post lên thì 8.000.000 thằng NHỘT !
    Biết làm sao, chúng ta quá nhiều lời ở nơi cần nói ngắn !

    Lên rồi xuống, xuống chán lại lên, là sự vận động liên tục của thị trường, hãy nắm bắt các tín hiệu tạo đáy mà thị trường đưa ra để có phản ứng tốt nhất. Một lưu ý nhỏ cho các bạn từ kinh nghiệm của mình, hãy lấy vĩ mô làm kim chỉ nam mới đi được đường dài và xa, còn kỹ thuật, chỉ như chiếc kính chiếu hậu nhìn ra đằng sau, không thể lái đc xe đi xa mà chỉ nhìn những chiếc kính đằng sau.

    TT tắm máu, đổ đèo không phanh, vào Room tìm kiếm chút thông tin hữu ích, toàn thấy hò hét tào lao nhảm nhí, rồi khóc lóc nỉ non... nản toàn tập. Toàn bọn to còi..

    E chơi chứng khoán hơn 3 năm rồi, cũng từng tham gia một vài diễn đàn, hội nhóm chứng khoán. Cách đây 4 tháng em tình cờ biết được cái Room Bụi Đời này, lúc đầu tham gia e thấy cũng vui, nhưng sau một thời gian theo dõi em nhận thấy ngoài mấy bài giải trí, spam chém gió, nhí nha nhí nhố, tào lao vớ vẩn ra thì chẳng có gì để học hỏi cả... Đành rằng chúng ta không nên quá nghiêm túc hay cứng nhắc gói gọn chủ đề là kinh tế, chứng khoán vì cuộc sống muôn màu. Nhưng, nói gì thì nói mục tiêu quan trọng của room phải là sân chơi giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm về chứng khoán vậy mà.... Roon cần, rất cần những bài viết, nhận định, phân tích chất lượng, hàn lâm & trí tuệ. Chúng ta cần nụ cười, cần sự hài hước, cần thư giãn vui vẻ. Nhưng, chúng không làm cái bụng ta bớt cồn cào. Chúng ta cần tiền, rất nhiều tiền. Không có tiền thì cạp đất mà ăn à? Vào đây một thời gian em nhận ra rằng: Chỉ tổ mất thời gian xem những thứ vô bổ. Góp ý của em, một thành viên đã & đang gắn bó với room: Các lãnh đạo cấp cao Bụi Đời cần nghiêm túc, khẩn trương rà soát lại những vấn đề còn tồn đọng thể theo nguyện vọng của đại đa số các tầng lớp nhân dân. Đã đến lúc cần phải thực hiện một cuộc cải cách chỉnh đốn Room sâu rộng kèm theo đề án tái cơ cấu Room một cách quyết liệt & triệt để nhằm lấy lại lòng tin của toàn thể các tầng lớp nhân dân.

    Rất nhiều người thắc mắc một câu hỏi không lời giải đáp: VÌ SAO CÁI ROOM NGHE CÁI TÊN RẤT TÀO LAO VỚ VẨN: BỤI ĐỜI CHỢ CHỨNG lại có thể tồn tại & phát triển mạnh mẽ như thế. 140.114 mem sau 9 tháng 10 ngày, rất sôi động, rất rôm rả, mỗi ngày có tám ngàn tám trăm cái stt chạy chóng mặt không thua bảng điện của sàn NASDAQ? Tại sao? Trong khi đó hàng trăm, hàng ngàn cái Room, hội nhóm, trang web, diễn đàn RẤT HÀN LÂM, RẤT TRÍ TUỆ, ĐỀ RA BAO NHIÊU THỨ NGUYÊN TẮC, LUẬT LỆ, ĐIỀU LỆ... lại chết yểu ra đi không kèn không trống? Vì sao?

    Trời vào thu VN buồn lắm em ơi ! Cả đất nước với gần 100 triệu con dân đang đi tìm 3 sự thật. Những sự thật đến nhói lòng. 1: Sơn Tùng MTP có đạo nhạc hay không? 2: Công Phượng sinh năm 1993 hay 1995? 3: Keny Sang có giàu thật không? Chưa kể vụ đặt tên con phải thuần Việt nhá. Ngoài phố huyện người ta còn đồn nhau rằng trong phiên chất vấn ngày hôm nay 3 vấn đề nóng trên sẽ được Quốc Hội đưa ra thảo luận. Ngoài ra tình trạng ghen ăn tức ở cũng đang rất được các cử tri quan tâm. XH hiện nay k khác gì nồi đựng cua cứ con này ngoi lên thì bị con khác kéo càng xuống. Cách đây không lâu, anh Hà Lan nguyên là Tổng Biên Tập Tạp Chí Tài Chính Bụi Đời Chợ Chứng trong chuyến công tác ra ngoài Hà Nội tôi có gặp gỡ và hỏi anh về định hướng tương lai của mình, anh bảo: - Nói thật ! Anh éo cần giầu chỉ cần chú nghèo hơn anh là anh hạnh phúc lắm rồi !!!

    Vấn đề là bạn luôn mong muốn tìm kiếm lợi nhuận khi mua một loại chứng khoán, khi giá đi xuống rất khó để bán chúng đi và chấp nhận thua lỗ. Quả thật là rất khó để chấp nhận mình đã hành động sai lầm, người ta thường hay có xu hướng chờ đợi, hy vọng giá lên trở lại thay vì nên bán chúng đi.

    Mọi thứ còn trở lên tồi tệ hơn khi bạn vừa bán chứng khoán đi thì giá bắt đầu lên trở lại. Bạn sẽ thực sự bị bối rối và cho rằng cắt giảm thua lỗ là một chính sách tồi.

    Có bao giờ bạn nghĩ rằng sự thua lỗ là cực kỳ nguy hiểm? Bạn sẽ dễ dàng mất đi sự thông minh và tỉnh táo cần có. Thông thường đây là thời điểm hầu hết các nhà đầu tư tiếp tục phạm sai lầm và thực sự trở lên rối rắm khủng hoảng.

    Hãy tự hỏi mình câu hỏi sau: Bạn có mua bảo hiểm hoả hoạn cho ngôi nhà của bạn vào năm ngoái? Ngôi nhà của bạn đã bị thiêu trụi chăng? Nếu nó không bị cháy, bạn đã làm sai vì đã lãng phí tiền bạc trong việc mua bảo hiểm? Bạn sẽ từ chối mua bảo hiểm năm sau? Tại sao bạn mua bảo hiểm hoả hoạn cho ngôi nhà? Bởi vì bạn biết ngôi nhà của bạn sẽ bị cháy?

    Không! Bạn mua bảo hiểm hoả hoạn để bảo vệ bản thân, chống lại khả năng có thể bị sự mất mát lớn ảnh hưởng trầm trọng đến khả năng tài chính, rất khó để hồi phục.

    Đó cũng là tất cả lý do tại sao phải cắt giảm thua lỗ.

    Đang rầu thối ruột gan vì tiền, đi cà phê cho khuây khỏa thì ngồi ngay cạnh một bàn toàn nói chuyện dự án ngàn tỷ, chục ngàn tỷ, rồi cái gì mà 500 triệu đô....trời ơi...cái gì mà gói cứu trợ 300 tỷ đô, rồi cái ngân hàng trung ương quái quỷ gì đó bán 800 tấn vàng.... chu choa mạ ôi.... Thà mày giết anh đi còn hơn.

    Trưa nay vừa đi giao cho khách mấy kg bơ, Sài Gòn đã vào mùa nắng, trời nắng như đổ lửa, ghé vội vào quán cà phê làm ngụm nước cho đỡ khát. Vừa ngồi xuống ghế, lấy tay quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán, chợt nghĩ kiếm đồng tiền mới cực khổ làm sao, chưa kịp gọi nước đã nghe loáng thoáng mấy ông khách bàn bên cạnh đang bàn chuyện rôm rả.... cái gì mà dự án một trăm tám mươi ngàn tỷ ... ôi chu choa mạ ôi, con tốt nghiệp ĐH rồi mà giờ chả biết cái con số ấy viết thế nào nữa, mấy chục số không phía sau ấy nhỉ.... Chưa kịp định thần lại bị bồi thêm một cú nữa: Anh ấy đang nói về cái quỹ đầu tư quái quỷ gì đó bán 8.000 tấn vàng.... mình liếc qua một cái, một cái liếc đầy rón rén của kẻ nằm kèo dưới, nếu ra sân chắc ông ấy phải chấp mình trái rưỡi hai trái phóng lai luôn.... Không, mình nhầm rồi, nhầm thật rồi Chun ơi, cứ tưởng người ta bàn chuyện trăm tỷ, ngàn tỷ, vạn tỷ, nói chuyên đại sự trên giời trên mây mình cứ nghĩ ông ấy phải là đại gia, siêu đại gia, cá mập, hay quan nhớn này nọ hóa ra không phải, anh ấy trẻ măng à, chắc tầm ba mấy bốn mươi, dáng thư sinh chứ không bụng phệ mắt híp đâu.... Anh ấy đang phất cánh tay lên vừa nói, vừa lên giọng cho mấy người còn lại trong bàn hiểu vấn đề anh ấy đang diễn giải.... cái gì mà năm triệu đô đô la, rồi .... trời ơi... năm trăm triệu đô la.... rồi cái gì mà báo chí đang làm ầm lên ngoài kia là sao.... cái gì mà hai va li nêm chặt cứng đầy đô la.... là sao?.... Mình nghe mà hoa chân mờ mắt choáng váng.... Thôi con đi chết đây. Vào đây tính nghỉ ngơi thư giãn ....nào ngờ.... càng stress thêm.


    6000 BẬC THANG CỦA MỘT NGƯỜI CHỒNG
    Thưa anh chị em
    Chiều hôm kia tôi đến nhà làm lễ tẩn liệm cho bà Anna. Và tôi đã thấy một hình ảnh rất đẹp: ông Ba, 87 tuổi ngồi bên thi thể người vợ là bà Anna 81 tuổi, vừa qua đời, mắt ông nhắm lại,
    60 năm qua, ông và bà Anna đã cùng bên nhau như thế.
    60 năm trước, có thể cũng tại thánh đường này, ông Ba và bà Anna đã bên nhau trong thánh lễ hôn phối. Và hôm nay, họ lại cùng ở đây, bên nhau, trong thánh lễ cuối cùng của cuộc đời bà.
    60 năm trước, sau khi lấy nhau, bà Anna đã theo chồng lên chốn thâm sơn cùng cốc. Họ đã dựng lều trên đỉnh núi để mưu sinh bằng nghề hầm than.
    Thương vợ vất vả mỗi lần lên xuống núi, ông Ba đã ngày ngày làm những bậc thang. Cho đến ngày rời nơi ấy, ông đã làm 6000 bậc thang như thế. Và mỗi ngày bên nhau, ông là bậc ********* vợ trên đường đời, cho đến ngày hôm nay.
    Nhưng chúng ta tin rằng, không chỉ có 6000 bậc thang và hơn thế. Mỗi ngày sống trong suốt cuộc đời hơn 80 năm của bà Anna, là một bậc thang đưa bà lên trời, về bên Chúa!
    (Lời cha sở ở lễ tang sáng nay)

    TTF - LỢI NHUẬN SAU THUẾ (tất cả từ ngành nghề chính)
    2014
    - Q.1: 2.8 tỷ
    - Q.2: 13.8 tỷ
    - Q.3: 32 tỷ
    - Q.4: 70 tỷ (dự kiến)

    >>> LỢI NHUẬN TĂNG THEO CẤP SỐ NHÂN
    Mỗi năm, hãy chọn lấy cho mình một Doanh nghiệp làm trọng tâm, bám lấy nó mà kiếm tiền, đừng đánh lan man, không hiểu quả. Nói cách khác: HÃY MUA NHỮNG GÌ MÌNH HIỂU, MÌNH YÊU MẾN, MÌNH TIN TƯỞNG. Việc này cũng giống như chọn bạn đời trong hôn nhân.
    Tiền là mồ hôi, là nước mắt, là xương máu.
    Thế nào là bám lấy nó?
    - Theo dõi nó hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, mọi tin tức về nó.
    - Nghiền ngẫm từng con số trong BCTC từng quý của nó, so sánh từng con số trong từng quý, tốt nhất là xem lại BCTC 6 quý gần nhất.
    - Nếu có thể nên đích thân xuống tận nhà máy, xí nghiệp, văn phòng của Doanh nghiệp mình đầu tư, tham quan nhà máy, xí nghiệp, xưởng, cơ ngơi, gặp gỡ lãnh đạo cao nhất của DN, nói chung là phải lăn lộn tới mọi ngóc ngách của DN để mình hiểu về DN mình đang đầu tư. Một cách nào đó, mình mua CP của DN thì mình cũng đang là ông chủ của DN đó. Mình phải có trách nhiệm và quyền lợi với DN đó, cứ mạnh dạn lên, tự tin lên, không việc gì phải ngại cả. Ở đời, mình mua một món đồ 100.000 - 200.000 mình đã nâng lên đặt xuống, vậy tại sao khi bỏ ra một số tiền lớn để mua CP chúng ta lại vô trách nhiệm với đồng tiền của mình như vậy?
    - Thỉnh thoảng gọi điện cho lãnh đạo, kế toán DN hỏi thăm tình hình DN, nếu thân thiết hơn có thể mời họ làm vài ve, để đàm đạo nhiều hơn nhằm thắt chặt mối quan hệ, nắm thông tin DN nhiều hơn, những thông tin không bao giờ xuất hiện trên BCTC hay Website DN.

    Anh em BĐCC thân mến !
    Đôi lúc em tự hỏi, cái nghề chứng khoán nói chung, đặc biệt là các chuyên gia phân tích chứng khoán - có phải vì đặc thù, tính chất công việc đã biến họ thành những con người tráo trở, lươn lẹo? Dù ngoài đời họ là những con người hoàn toàn khác hẳn, rất dễ thương.
    Hay tại em cổ hủ, bảo thủ không nhận ra rằng: Đầu tư, đầu cơ ck thì gió chiều nào theo chiều đó, chứng khoán: Mỗi ngày một thế cờ không thể cứng nhắc bảo thủ.

    12 năm chinh chiến Chun muốn nói với anh chị một điều, anh chị đừng bao giờ ảo tưởng: Mình gào thét Thị trường lên hay xuống thì ảnh hưởng phần nào tới thị trường, đừng bao giờ anh chị nhé, 0.00001% cũng không có đâu nhé, 2 sàn giao dịch 3.000 - 6.000 tỷ thì cái BĐCC này hay cái diễn đàn XYZ kia có nổi 1/100 con số đó không? rồi, 1 phiên thì may ra chứ ngày này qua tháng nọ thì sao mà chịu nổi tiền tấn bọn Tư bản đang giãy chết đành đạch. ĐỪNG BAO GIỜ ẢO TƯỞNG anh chị nhé. Hô cho sướng cái miệng thì OK, hay lấy số má cũng được. Thế nhé.
    Bọn chơi chứng lâu năm là hay bị bệnh ảo tưởng lắm. Lúc nào cũng tưởng mình là thánh họ. Lúc nào cũng lảm nhảm tám trăm phần trăm với tám ngàn phần trăm.

    Chỉ có đồ thị và bảng điện cho ta thông tin chính thống nhất. Tuyệt đối không dự đoán chính sách, nhưng lưu ý tin đồn. Chỉ mua, bán cổ phiếu theo tín hiệu của ROBOT
    Chỉ ĐẦU CƠ chứ không đầu tư. Không đầu cơ cổ phiếu là có lỗi với gia đình, xấu hổ với bạn bè, hàng xóm. Vào chân sóng lớn mua quyết đoán, ôm cổ. Đạt đỉnh bán dứt khoát, ôm tiền.

    Đồng tiền mất giá quá đi mất. Nhớ ngày xưa chỉ cần 20k vào siêu thị mua được đủ thứ, bim bim, nước ngọt, xúc xích Đức, thịt bò úc, nho Mỹ.... Giờ thì chịu rồi. Camera gắn khắp nơi.

    "Thời gian của các bạn là có hạn, nên đừng phí phạm bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng rơi vào bẫy của sự độc đoán, giáo điều của người khác. Đừng để những ý kiến ồn ào xung quanh đánh chìm tiếng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy có dũng cảm để đi theo tiếng gọi của trái tim và linh tính. Chúng biết bạn thực sự muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu thôi."

    "Và cách duy nhất để làm được những điều vĩ đại là yêu việc mình làm. Nếu chưa tìm thấy thì bạn cứ tiếp tục tìm đi. Đừng bằng lòng với sự ổn định. Giống như trong tình yêu vậy, bạn sẽ biết ngay khi bạn tìm thấy nó. Và cũng giống như trong bất kỳ mối quan hệ nào, nó sẽ chỉ tốt đẹp thêm theo năm tháng mà thôi.Bạn cứ tìm đến khi bao giờ thấy, đừng dừng lại."

    Hôm qua, 2 vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau và tổng kết về đời người và nhân tình thê thái. Mình bảo với bà xã rằng, + Sau 30 năm có nhau vượt qua bao sóng gió cuộc đời tưởng chừng như có lúc không giữ được hạnh phúc vợ chồng trong cơn giông bão đói nghèo mà cụ củ đã tặng cho chúng mình. Giờ tôi và bà chỉ còn giỏi lắm là 7.000 ngày còn lại bên nhau. Thôi thì hãy yêu thương nhau mà sống, đừng nên vì chuyện trẻ con hay vớ vẩn mà mặt nặng mày nhẹ với nhau. Suy cho cùng chúng ta đến với nhau là duyên nợ, ân oán giang hồ để giải quyết với nhau thôi. + Bà xã cười bảo, chắc không quá 3.000 ngày đâu, ông đừng có mơ tưởng, ông vừa tiểu đường, vừa cao huyết áp cứ mỗi lần stress đến thì liệu ông còn bao nhiêu ngày nữa? Thôi thì ai đi trước người ấy sướng. Cả 2 vợ chồng đều rơi nước mắt, và cùng suy nghĩ về việc chả hiểu sao trên đời này còn lắm kẻ tranh giành quyền lực, gái gú, trai tơ và tiền bạc, etc ở tuổi thất thập cổ lai hy?

    Tôn Vận Tuyền là một nhà kinh tế, một chính trị gia Đài Loan và các con khi còn nhỏ “Các con thân mến,

    Viết những điều căn dặn này, cha dựa trên ba nguyên tắc như sau :

    1. Đời sống là vô thường, không ai biết trước mình sống được bao lâu, có những việc cần, nếu được nói ra sớm để hiểu thì hay hơn.

    2. Cha là Cha của các con, nếu không nói ra thì chắc không ai nói rõ với các con những việc này đâu!

    3. Những điều căn dặn để ghi nhớ này là kết quả của bao kinh nghiệm xương máu, thất bại đắng cay trong cuộc đời của chính bản thân mà Cha ghi nhận được, Nó sẽ giúp các con tránh những nhầm lẫn hoang phí trên con đường trưởng thành của các con.

    Dưới đây là những điều nên ghi nhớ trong cuộc đời :

    1. Nếu có người đối xử với con không tốt, đừng thèm để tâm cho mất thời giờ. Trong cuộc đời này, không ai có bổn phận phải đối xử tốt với con cả, ngoại trừ cha và mẹ của các con.

    2. Không có người nào mà không thể thay thế được cả; không có vật gì mà nhất thiết phải sở hữu ,bám chặt lấy nó. Nếu hiểu rõ được nguyên lý này, thì sau này trong cuộc đời, lỡ người bạn đời không còn muốn cùng đi trọn cuộc đời, hay vì lý do gì con bị mất đi những gì trân quý nhất trong đời con, thì cũng nên hiểu: đó cũng không phải là chuyện trời sập.

    Cựu thủ tướng Đài Loan Tôn Vận Tuyền và phu nhân 3. Đời người ngắn ngủi, nếu hôm nay ta để lãng phí thời gian, mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi!. Cho nên, nếu ta càng biết trân quý sinh mạng của mình càng sớm thì ta được tận hưởng cuộc đời mình càng nhiều hơn.

    4. Trên đời này chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. Ái tình chẳng qua là một cảm xúc nhất thời, cảm giác này tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà biến thiên, thay đổi.




    Hôm qua cái quỹ gì đấy vừa bán 8000 tấn vàng Nguyen Duy Anh à, thế này có chết không cơ chứ. Rồi lão Obama lại cắt phứt cái gói QE3 1000 tỷ đô la. Rồi đại dịch EBOLA. Vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân Cộng với sự nóng lên của trái đất. Và Nasa vừa phát đi một thông báo: Tàu con thoi Apolo phóng đi các thiên hà 28 năm vẫn chưa chịu quay về trái đất, nó đang lang thang đâu đó trong vũ trụ. Quốc hội nước Vệ đang cãi nhau chí chóe vụ đặt tên con thuần Việt. Chu choa mạ ôi. Tôi sợ điều này ảnh hưởng VNI. Đặc biệt là mấy con chiến SHN PVA HLA ORS GGG của tôi, những con hàng yêu thích của các định chế tài chính toàn cầu. Nhưng cái làm tôi run sợ chính là rau muống, hột vịt lộn & rau răm chiều nay tăng giá, thịt chó & lá mơ cũng đang rục rịch tăng giá, điều này đối với tôi mới thật sự quan ngại.


    Em thích đánh thức anh bằng nụ hôn, dĩ nhiên khi đã len lén vào wc trước anh ba mươi phút, để nghe anh cằn nhằn, "Sao em có thể dậy sớm hay vậy?" Em thích ôm anh từ đằng sau, rúc mặt vào khoang cổ, nghe mùi của chính em còn động trong nơi đó từ đêm qua. Rồi thở mạnh, để anh phì cười, "Hông chơi vậy nha, anh nhột!" Em thích anh dùng dằng, lật người em lại để anh ôm lấy em từ đằng sau, rồi cựa mình, cảm nhận có thêm cái khác thức dậy từ phía dưới, "Thằng anh dậy rồi, thằng em cũng phải dậy chứ..." Em thích môi anh lướt dọc sống lưng em, rồi dừng ở... mông. Và anh cắn nhẹ, để em kêu dừng lại, em nhột lắm... nhưng đến hồi sau là, "Cắn em nữa đi anh." Em thích anh hôn vào buổi sáng, đê mê và quên hết thời gian, không gian, chỉ còn là những hoan lạc trong tiếng nhạc, "Tell you all the time, heaven is the place on earth with you." Em thích khi từ phía trên đưa tay vuốt ngược mái tóc anh đang lòa xòa bên dưới người em, "My ***** taste like pepsi-cola..." và anh nói, "Ở với em vài năm, chắc anh tiểu đường quá." Và em thích cả khi anh đổ gục trên lưng em, mồ hôi nhễ nhại giữa hai ta, tiếng anh thở dốc bên tai em, "Em luôn luôn là người tình tuyệt vời nhất." và nhạc chuẩn bị ngưng hẳn, "Will you still love me when I'm no longer young and beautiful." Vậy nên, hãy nắm lấy tay em, hôn em và ******** vào buổi sáng cùng em. ...

    "Làm gì có tình bạn thật sự giữa một người đàn ông và một người đàn bà khi trước đó họ đã từng là của nhau. Một trong hai người, chắc chắn còn nuôi hi vọng..."

    Đàn bà thường yêu người làm mình vui, cưới người cho mình cảm giác an toàn, nhưng nhớ người làm mình đau...

    Bồ cũ dắt vợ và đứa con mới sinh ra cafe cho cả hội bạn gặp mặt. Nhìn đứa bé đáng yêu, vô tình thốt lên câu. "Ôi, thằng bé có cái nốt ruồi ngay chim này, y hệt bố nó."

    Chia tay xong, thỉnh thoảng vẫn phải chạm mặt vì thành phố vốn bé. Mỗi lần vô tình gặp, kềm lòng lắm mới không thốt câu chào, "Chào anh, sao ngoài kia nhiều người chết mà chưa tới lượt anh?"

    Đàn ông trong thiên hạ, tinh trùng thì đầy, nhưng chung tình không được bao nhiêu...

    Thật ra thành phố này nhỏ lắm, mình thấy nó rộng chẳng qua vì cô đơn thôi.

    Cuộc đời, đôi khi dẫn người ta đến những mối quan hệ thật kỳ lạ. Biết nhau từ gần mười năm trước, lúc vừa hai mươi, chia tay tình bấp bênh nên tìm một cái phao cứu sinh bám víu. Cũng hò hẹn, đi chơi, tay chỉ mới khẽ chạm tay đã không còn nhiều cảm xúc, vậy là tự im lặng, rồi rời xa. Bẵng đi hơn sáu năm trời, cứ nghĩ đã là ký ức cũ, bất ngờ lại có liên lạc với nhau, và chuyện đầu tiên làm sau bao nhiêu ngàn ngày không gặp là lôi nhau lên giường, ******** hai con thú hoang dại. "Bù cho những ngày đã lỡ." Rồi lại im lặng, cách xa. Cứ tưởng như bao nhiêu mối tình một đêm chóng vánh khác... nào ngờ lại gặp, lại lao vào nhau, chỉ vì một chữ "nhớ". Nhưng không thể yêu, chỉ là nói một câu, "Em là để ********, chứ không phải để yêu." Mà thật lòng, cũng cảm thấy mối quan hệ như hiện tại tốt hơn. Cứ vậy, thỉnh thoảng lại gặp nhau, sau khi rã rời thì nằm ôm nhau, tay đan trong tay kể về chuyện cuộc sống, công việc, chuyện trời, chuyện đất. Thoải mái đến mức mỗi lần ******** như một dịp để tâm trí thư giãn sau những buồn phiền của cuộc sống. Thậm chí khi một trong hai có người yêu, vẫn cứ duy trì cuộc gặp gỡ bí mật. Có lần hỏi, "Không thấy có lỗi à." cũng im lặng, lắc đầu, "Em là một mối quan hệ rất khác." Thậm chí, đến khi cả hai lại chia tay, lại đang tạm được gọi là cô đơn, cũng không nghĩ đến chuyện sẽ yêu nhau. Bởi vì, "Em là để ********, chứ không phải để yêu..." Đời, sao mà nhiều mối quan hệ thật lạ...5. Tuy có nhiều người trên thế giới này thành công, nổi tiếng mà chẳng có học hành nhiều, chẳng có bằng cấp cao, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không cần học hành nhiều sẽ thành công.

    6. Cha không yêu cầu các con phải phụng dưỡng cha trong nửa quãng đời còn lại của cha sau này. Ngược lại, cha cũng không thể bao bọc nửa quãng đời sau này của các con. Lúc các con đã trưởng thành, độc lập, đó cũng là lúc cha đã làm tròn thiên chức của mình.

    7. Các con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ TÍN, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ TÍN với mình. Các con có thể yêu cầu mình phải đối xử TỐT với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử TỐT với mình.

    8. Trong mười mấy, hai mươi năm nay, có người tuần nào cũng mua vé số, nhưng vẫn nghèo trắng tay, điều này chứng minh: muốn phát đạt, phải siêng năng làm ăn mới khá được.

    9. Sum họp gia đình , thân thích đều là duyên phận, bất luận trong kiếp này chúng ta sống chung với nhau được bao lâu, như thế nào, nên trân quý khoảng thời gian chúng ta được chung sống với nhau, kiếp sau (nếu có), dù ta có thương hay không thương, cũng không có dịp gặp lại nhau đâu”.

    Suy cho cùng, mua cổ phiếu là mua sự kỳ vọng vào tương lai chứ không mua cái sự đã rồi. Mua khi nó xấu xa bỉ ổi, để đến lúc nó bớt xấu xa thì nó đã tăng 100-200%. Và khi tốt lên thì nó đã kịp làm cú nước rút 1.800%. 1.800% là lớn lắm các bác à, có khi cả đời người quần quật cũng không có được số tiền ấy quý vị à. Lãi suất tiền gửi bây giờ cũng chỉ 6%/năm thôi quý vị à.

    Chỉ số VNI bị méo mó đó là 1 phần của cuộc chơi, chúng ta phải chấp nhận. Không phải đến bây giờ chỉ số VNI mới bị méo mó, nếu ai tham gia TT từ 2010 đều nhớ cái cảnh VNI tăng từ 426 lên 502 mà cả làng khóc thét vì TK bị bào mòn mỗi ngày. Lúc đó 3 ông kẹ MSN VIC BVH tăng dựng đứng từ 24-25 lên 120, nhỏ lẻ chửi bới um sùm vì cảnh trái ngang này. Khi Nhà cái chọn mã nào để đánh chỉ số thì đừng bao giờ dùng học thuật để phân tích, tất cả chỉ là vô ích.

    Sau này thì đến lượt GAS VNM MSN làm méo mó chỉ số, vì rất nhiều hôm VNM MSN chỉ khớp 20-30k mà làm VNI tăng/giảm 3-4 điểm là bình thường.

    Quay lại thực tế lúc này: VCB + đám Ngân hàng: BID CTG STB & có thể tiếp theo là MBB EIB gia nhập nhóm này để tiếp sức đồng bọn ngày càng đông & hung hãn hơn.

    Túm váy lại, 2-3 năm rồi chỉ có VNM GAS MSN làm méo mó chỉ số thì nay bọn Ngân hàng với vốn hóa kinh hoàng + đông đúc & hung hãn sẽ càng làm chỉ số méo mó kinh khủng hơn nữa !!!

    Hãy nhớ 1 khi bọn này càng tăng thì sức ảnh hưởng đến chỉ số VNI càng áp đảo, rồi sẽ có cảnh một ngày nào đó, chỉ cần nhóm ngân hàng hắt hơi sổ mũi là VNI cũng "bệnh" theo bọn nó.

    Ngoài đời mình là chủ tịch một tập đoàn danh tiếng, dưới trướng hàng chục ngàn nhân viên, thét ra lửa, một bước lên xe xuống kiệu. Những lúc họp hành mình uy nghi đạo mạo biết dường nào. Thế mà vào Bụi Đời mình nhí nha nhí nhố nhiều lúc như thằng điên, thật chẳng ra thể thống gì cả. Với lại, mình giờ có tuổi rồi mà nhí nha nhí nhố thế này vợ con rồi mấy đứa nhân viên nó mà biết được nó coi mình ra gì. Kể từ hôm nay mình sẽ trở về với chính mình, sẽ sống đúng với con người của mình. Bụi Đời ơi ! Ta xa nhau từ đây. PS: Ngày xưa bằng tuổi mình Càn Long đã lên ngôi Hoàng Đế trị vì thiên hạ, giang sơn thu về một mối. Đến cả Napoleon, lão ấy cũng hơn mình...huhu... mình thật bất tài, mình chỉ là thằng Chủ tịch tập đoàn có vài chục ngàn nhân viên...hu..hu...

    Thuyết âm miu: Mỗi khi thị trường có dấu hiệu đuối thì có một thế lực nào đó lại đánh vài con hàng có vốn hóa lớn để "cứu VNI" - 1.000 lần như thế rồi.

    Những ai ra hàng rồi cầm tiền rất khó chịu cái cảnh này, bao nhiêu lần nghĩ nó phân phối tạo đỉnh rồi mà thằng VNI nó vẫn không chịu chết, hết lần này đến lần khác, khi thì nó dùng dòng PV, khi lại dòng BĐS rồi xoay tua qua dòng chứng khoán, hết chứng khoán lại ngân hàng, cứ thế loay hoay thằng VNI bò từ 520 lên 600 vẫn không chịu chết....

    Ai cũng nghĩ Ngân hàng đuối thì VNI sẽ chết, đúng lúc đó các thầy lại dùng đến con hàng không ai ngờ tới là VNM, nếu ngày mai họ dùng GMD FPT DHG hay GAS PVD hay vài ông kẹ nào đó thì anh em cũng đừng ngạc nhiên.

    Bọn này chán lắm, éo có gì đâu, được mỗi đông polime
    Thanh khoản thấp: Chúng nó bảo tiền không vào Thanh khoản cao: Chúng nó bảo phân phối Hàng lái lợn, hàng lởm, hàng cóc ghẻ lên ngôi chúng nó bảo thị trường hết vị, hết sóng, cuối sóng, nói chung là lừa đảo, bịp bợm Hàng cơ bản, hàng Blue, hàng xịn lên ngôi chúng nó bảo là tăng ảo, xanh vỏ đỏ lòng, đánh chỉ số, xóc lọ... *** MẸ, CHÚNG MÀI MUỐN GÌ CỨ NÓI, ĐỪNG NGẠI NGÙNG E THẸNTôi thích những em gái quê lem luốc nước mũi chảy lòng ròng, tóc cháy khét mùi rơm rạ ở những miền quê nghèo... Rước em lên chốn thị thành - 3 tháng sau mơn mởn mùi da thịt, hồng hào, căng đét, phập phồng... Tôi thích những con hàng nhìn bề ngoài như xe chở lợn, nhưng nội thất bên trong như Lamborghini

    Có 2 luồng ý kiến về sàn giao dịch CK VN:

    1> Trên TTCK thì có nhiều cái vô lý lắm các bác à, mình cứ đi tìm cái lý của nó thì tài khoản bay mịa 30-40% rồi các bác à. 30-40% là lớn lắm các bác à, nhiều người đi làm dành dụm cả đời cũng không có được các bác à. TT có biến việc đầu tiên là phải tìm cách thoát thân để bảo toàn vốn chứ không phải để tranh cãi lý lẽ hợp lý hay không hợp lý. Việc này cũng giống như khi ở giữa đám đông mà thấy đám chám thì tìm cách thoát thân chứ không phải ngồi đó mà phân bua lý lẽ, có khi cháy mất xác cũng không biết tại sao mình chết !

    Đánh bạc bịp cùng chứng vịt ung thì không nên câu nệ theo những nguyên tắc thông thường mà nên bồi dưỡng kỹ xảo đánh bạc, khi thua lỗ cố gắng hạn chế tối thiểu rủi ro. (Trích Ý kiến của một Nhà Đầu Tư Chân chính)

    2> Dân xứ "vịt" luôn thích khôn hơn người, hay gọi là khôn lỏi. Mình phải bán ngay, không thằng bên cạnh nó bán trước. Mặc kệ giá trị DN, mặc kệ kinh tế xã hội. Thật là hèn.

    Bài học bao nhiêu lần vẫn không khá lên được. Từ vụ bầu Kiên, cho đến biển Đông năm ngoái. Nhưng hãy nhớ, ai giữ được cái đầu lạnh, chỉ vài tháng sau, đã có thành quả bội phần. (Trích ý kiến của anh Nguyen Hong Diep - VND)

    Tại sao nói các DN đầu đàn VN đã phát triển kịch tầm, vì những công ty danh tiếng như - Anh Đức HAG xoay như chong chóng sang Cao su, dầu cọ, mía đường, bò sữa, bắp, tiêu.... - Anh Vượng Vincom tính kế trồng rau sạch - Anh Long HPG tham vọng sang phân bón chắc định bán cho anh Vượng trồng rau - Anh Hưng SSI thế mà nhanh nhạy gom mẹ nó mấy công ty nông sản, giống cấy trồng từ lâu mà thanh khoản mỗi phiên vài ba trăm cổ, khi cần bán cho trâu. - Tiêu cực hơn như chị Hương VND, anh Vũ HSG thoả mãn quá với thành quả chuyển sang ăn chay, đi tu . .. thỉnh thoảng cứ mời cái thằng dị tật không chân sang là HSG lại lao dốc - Hoá ra còn mỗi Q còi là tham vọng khi in giấy lộn vô tội vạ kiểu ăn xổi của người đi sau.

    Sử dụng MA làm đường hỗ trợ trong giai đoạn thị trường đi xuống là hết sức nguy hiểm cho dù nó đã vượt MA20 nhưng bên trên nó là MA50 đi xuống và MA200 đi ngang có nghĩa là dài hạn đi ngang, trung hạn đi xuống và càng không thể bắt đáy khi đang lưng chừng ở giữa và rất gần cạnh trên của đườnng kênh giảm giá. Vậy khi nào thì có thể bắt đáy: Cần xác định vùng hỗ trợ nào đó (Tốt nhất là sử dụng đường kênh, không nên sử dụng MA để làm vùng hỗ trợ khi thị trường có xu hướng giảm). Khi giá gảm đến vùng này cần phải có phiên xác nhận nó đã tới đáy bằng phiên bùng nổ hoặc chỉ báo T3 cho tín hiệu mua. Có một quy tắc là: Không thể sử dụng MA làm hỗ trợ trong khi thị trường có xu hướng giảm.

    Không có gì mới trên thị trường chứng khoán hay trong hoạt động đầu cơ cổ phiếu. Những gì xảy ra trong quá khứ sẽ tiếp tục lặp lại. Đó là bản chất của con người không thay đổi và do cảm xúc của con người chi phối quá trình giao dịch của họ.

    Nếu bạn có một ý định mua một công ty nào đó và chuyển số cổ phần đó cho con của bạn sở hữu. Nó chỉ mới 1 tuổi và để sau 18 năm nữa nó lấy số tiền đó đi học đại học, như vậy hẳn là bạn sẽ không tùy tiện mua bừa một cp nào đó đâu. Thiết nghĩ bạn sẽ phải suy nghĩ nhiều ngày thận chí cả năm để xuống tiền.


    Chào anh chị & các bạn ! Em có một chuyện khó xử nhờ anh chị giúp đỡ ạ, chuyện là thế này:

    Tính em vốn cẩn thận nên sau một thời gian dài bỏ công sức nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng từ sách vở, báo cáo tài chính từng Doanh nghiệp, thông tin trên mạng và xin ý kiến của các bậc đàn anh cha chú đi trước, từng nhiều năm lăn lộn với thị trường, em quyết định chỉ đầu tư hàng cơ bản thôi các bác à, em mua và nắm giữ gần 1 năm rồi, em đầu tư nên không nhảy nhót, lướt lát các bác à. Toàn doanh nghiệp đầu ngành, xương sống của nền kinh tế nước nhà như: PVD GAS PVS PVC PXS MSN HPG HSG DPM PGS BMP TCM DHG MWG BVH ... Toàn hàng yêu thích của các tổ chức, định chế tài chính lớn. Vậy mà giờ đây các mã trong danh mục em nắm giữ đều giảm từ 35-65% các bác à. Em vẫn chưa cắt lỗ một cổ nào các bác à. Vì nhiều chuyên gia, bạn bè nhiều năm kinh nghiệm Khuyên em là đã xác định đầu tư thì đừng nhìn bảng điện, đừng quan tâm T+, đầu tư là để ăn cổ tức, đầu tư là phải nhìn vào giá trị của doanh nghiệp, đầu tư là phải kiên định, kiên nhẫn, phải có niềm tin son sắt tuyệt đối...

    Em vẫn biết & có niêm tin như thế nên mới ôm chặt hàng đến giờ này, không nhả ra dù chỉ một cổ.

    Nhưng thú thật với các bác là ngày ngày nhìn những con hàng cơ bản của mình cắm mặt xuống bùn, lộn cổ xuống ao, giảm từ từ, giảm rả rích, giảm kiên định lòng em bồi hồi và xao xuyến lắm các bác à. Nó như từng vết dao cứa vào con tim đang rỉ máu từng ngày của em. Đây là tất cả vốn liếng dành dụm cả đời cày bừa làm lụng vất vả của vợ chồng em. Nhiều đêm em khóc mà nghe như có muối pha trong lòng.

    Trước giờ em nghe người ta nói chỉ có chơi hàng đầu cơ cờ bạc, giấy lộn mới thua lỗ nặng nề. Chứ đầu tư hàng cơ bản không bao giờ thua lỗ, chỉ có lời ít hay lời nhiều thôi. Hay là họ lừa em hả các bác. Chứ chả nhẽ đầu tư hàng cơ bản mà cũng giảm mạnh 50-70% trong vòng 6 tháng ? Bây giờ em đang bế tắc quá, xin các bác cho em một lời khuyên chân tình, em sẽ biết ơn các bác đến hết cuộc đời này.

    Thời gian qua thị trường giảm mạnh vì:
    A> Cái giàn khoan chết tiệt
    B> Hiệu ứng tháng 5, thấy thằng bên cạnh chạy nên mình cũng phải chạy thôi >>> hiệu ứng domino >>> ****** bọn đầu đất chơi chứng mà bầy đàn vậy thì chết là phải.
    C> Giá xăng, dầu, điện, nước, cước vận tải + tỷ thứ khác tăng... Trăm thứ đổ hết lên đầu dân >>> dân mất niềm tin >>> mệt lắm....
    D> 3 năm qua, các doanh nghiệp tăng vốn, phát hành thêm, chia thưởng... cổ phiếu quá nhiều, lượng tiền không kịp đối ứng số lượng cổ phiếu khổng lồ gia tăng chóng mặt trong một thời gian ngắn >>> giảm là đúng rồi.
    E> 3 năm qua trên 2 sàn có hơn 300 mã đã tăng 500-1800% từ đáy mà anh em không nhận ra, nên giờ nó có giảm 15-20 cây sàn cũng chả nhằm nhò gì.
    G> Cái cần quan tâm nhất thì anh chị lại vờ vịt không nhắc đến: Tiền bị rút ra nhiều, rất nhiều. (ví dụ mua BĐS, Ôtô....)
    H> Nhà cái bịp bợm đè để ăn hàng
    I> Nhà cái quá ác ôn & quá tham lam : Có rất nhiều con hàng cơ bản, làm ăn cực tốt vậy mà vẫn đè miệt mài 6 tháng chưa buông tha, nhiều con bị đè giảm 50-60 thậm chí 70% từ đỉnh mà nhà cái vẫn không chịu buông tha. Không biết còn đè đến bao giờ? ví dụ GAS PVD PVS PVC PXS MSN HSG HPG DHG... toàn những DN đầu ngành của nền kinh tế nước nhà.
    K> Hình như có 2 "phe" ở trển oánh nhau nên thị trường bị vạ lây hay sao í?
    L> Không phải "2 phe ở trển" mà là các thế lực trên TTCK "Dằn mặt" nhau.
    M> Tất cả các yếu tốt trên
    N> Chúng mài cứ ngồi đó mà thủ dâm chứ thị trường đã bước vào Downtrend từ lâu. Nhiều Blue giảm 50-70% mà chúng mài vẫn không tin là nó đã vào Downtrend à? Hay là chờ đến khi nào bọn nó giảm 90% mới tin? O> Mài ngu lắm, kẻ khôn không ai nói nhiều bô lô ba loa như mài đâu, lẳng lặng mà kiếm ăn, coi chừng vạ miệng.
    P> Tao biết mà tao *** nói đâu.

    "Hãy quên đi niềm kiêu hãnh và cái tôi của bạn, thị trường chứng khoán không biết và không cần biết bạn nghĩ gì. Bất kể bạn nghĩ rằng bạn khôn ngoan tới mức nào, thị trường luôn khôn ngoan hơn bạn. Một chỉ số IQ và trình độ học vấn cao không đảm bảo bạn sẽ thành công trên thị trường chứng khoán. Cái tôi của bạn có thể sẽ khiến bạn phải trả giá rất đắt. Đừng chống lại thị trường, và đừng bao giờ chứng minh bạn đúng còn thị trường sai."

    " Mọi quyết định sai lầm đều phải trả giá bằng tiền và rất nhiều tiền " Đánh bạc trên thị trường chứng khoán việt nam không nên câu nệ theo những quy tắc thông thường mà nên bồi dưỡng kỹ năng đánh bạc .“Khách quan lắng nghe những điều thị trường nói với bạn thay vì cố chứng minh thị trường sai và bạn đúng."
  10. magyar

    magyar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Đã được thích:
    3.075
    Một bài viết
    Nó quá đơn giản bạn nhỉ,
    Hiểu nó thì ai tham gia chứng khoán đều hiểu được
    Nhưng mà NGỘ được nó thì chỉ rất ít người
    Những mã như VST (giá 1.7), VNA (2,8), VOS (3,5) hay như các ngân hàng OTC giá dưới 4 có khi 3 năm nữa lại không ai hiểu được vì sao không ai khuyến nghị lúc này.
    Có điều phải hiểu chu kỳ và phải đủ kiên nhẫn nếu muốn thành công
    Thanks bạn nhé
    BVLGARII thích bài này.

Chia sẻ trang này