Có một lý thuyết, nghe rất lạ đời, nhưng lại cực kỳ hiệu quả ở TTCK VN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanh_loc9302, 06/11/2014.

4347 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 16:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 80684 lượt đọc và 643 bài trả lời
  1. BVLGARII

    BVLGARII Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/07/2015
    Đã được thích:
    429
    Binh Yen, loctrochokhoaita2009 thích bài này.
  2. BVLGARII

    BVLGARII Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/07/2015
    Đã được thích:
    429
    Mình rất hiếm khi unfriend người quen. Nếu mình không thích người đó, không muốn thấy người đó hiện lên trên bảng tin của mình thì mình sẽ UNFOLLOW. Và nếu cần thiết thì có thể set người đó ở chế độ Người quen, chỉ được xem những bài đăng công khai của mình thôi. Chặn game thì vào mục chặn ứng dụng, v.v.. Có rất nhiều cách không nhất thiết phải Unfriend.

    Nếu là người lạ, không quen biết gì, lâu quá ko tương tác, thì unfriend cho sạch friendlist ok. Nhưng người quen, là người mà mình sẽ còn gặp nhau. Unfriend là tỏ thái độ một cách rõ ràng là... tao không ưa mày đó. Thể hiện thái độ như vậy, rồi mốt gặp nhau ngoài đời, phải làm sao?

    À mà chắc người click unfriend không nghĩ nhiều đâu, chỉ xem đây là mối quan hệ có mất sạch cũng không lăn tăn, kiểu gặp nhau cũng không cần chào.

    Vậy mà, thỉnh thoảng tui bị giật mình vì có những người vẫn cười nói với tui mà đã âm thầm unfriend tui từ lâu. Như mình bị ghét mà chính mình không hay... bị ghét một cách không lý do vì tự xét thấy mình đâu có làm gì người ta. Ghét đến mức phải unfriend thay vì unfollow luôn. Hẳn là ghét dữ dội. Cảm giác khó hiểu sao đâu, và sau đó, gặp lại, tui rất sượng sạo.

    Tui thật sự không biết phải dùng thái độ gì để đối đãi với những người ghét tui không lý do kiểu này...
    Binh Yen, willstrongkhoaita2009 thích bài này.
  3. BVLGARII

    BVLGARII Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/07/2015
    Đã được thích:
    429
    Tổng quan về LDG - Đây chỉ là những số liệu cơ bản nhất của một DN BĐS mà NĐT cần tìm hiểu.
    Sẽ có một bài viết chi tiết hơn sau chuyến đi Phú Quốc cuối tháng này. @namoon

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Binh Yen, GiaoThong, namoon1 người khác thích bài này.
  4. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    vãi nhỉ, vốn 750 tỏi, tổng TS hơn 2000 tỉ, vay nợ tí tẹo ... tổng LNST đang và sẽ book 4000 tỉ
    BVLGARII thích bài này.
    namoon đã loan bài này
  5. BVLGARII

    BVLGARII Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/07/2015
    Đã được thích:
    429
    Tuần rồi mình và vài anh em tham quan dự án LDG ở Đồng Nai... chợt nhớ....

    Nhớ ngày nào... mình và vài anh em Bụi Đời xuống nhà máy TTF gặp anh Thành Chủ tịch, tham quan nhà máy, ngày ấy TTF 9.5...
    Binh Yenkhoaita2009 thích bài này.
  6. CHUNGLOC

    CHUNGLOC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    5.531
    Có 1 lý thuyết thế này:
    Mua CP P/E cao lại tốt hơn CP có P/E thấp.
    Nghe rất chi là mâu thuẫn lạ lùng phải không nào?


    Mình hiểu một cách đơn sơ.

    CP có p/e cao thi khi tương lai nó thấp xuống tức cty đã thay da đổi thịt làm ra của cải nó xấu nắm rồi nếu không chết cty đó sê phat triển .

    Cty có p/e thấp tức lợi nhuận cty đang rất cao giá CP đã phản ánh rồi. Nếu cty không tiếp tục duy trì được lợi nhuận ôn định và phát triển lên thì giá CP sẽ giảm không phanh khi lợi nhuận giảm đi p/e tăng cao lên.
    BVLGARII thích bài này.
  7. BVLGARII

    BVLGARII Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/07/2015
    Đã được thích:
    429
    13 Tháng 8 2014

    Chiều nay đang nhai vội tô hủ tíu gõ đầu hẻm thì điện thoại đổ chuông, quái lạ, sao thằng cú vọ Kế Thọ lại gọi mình giờ này.
    - Alo, cái gì? hả? mày nói rõ xem nào, 50 tỷ á? nghiêm túc nào? Chân tình nào con giai?
    - A mở trang web nó mà xem....
    Mình nói thì nói thế thôi, chứ vụ này mình tin nó....
    Hôm chủ nhật 3 anh em cafe, mình bốc máy gọi cho "Anh". Vì là ngày nghỉ nên mình cũng có chút đắn đo sợ làm phiền "Anh"... Nhưng thằng em Hồ San đã lùng sục thông tin em nó hết mọi ngóc ngách rồi... nhưng cái lợi nhuận thì chỉ là tin đồn trên mấy trang báo tài chính... Mà tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn... Có những canh bạc mình phải tố thật nhiều, nói theo kiểu Bọn trong Nam là xuống xác, phải biết chắc tin để tố thật mạnh ván này... Nó như canh bạc cuộc đời.... Chưa kể hàng tấn Polime đang rình rập, thập thò ngoài kia, dòng tiền đang sục sôi khắp nơi, cơ hội đâu phải lúc nào cũng gõ cửa với ta....
    Alo, em là Chun đây anh à,....Bao ngày, anh khỏe không?
    .........................
    .........................
    Vẫn như 6-7 năm trước, giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp, rất trầm của người con đất võ Bình Định
    Q.2: Lợi nhuận 50 tỷ em à !
    Q.3 : Lợi nhuận 60 tỷ em à !
    Mình bắt đầu lùng bùng lỗ tai nhưng cũng kịp vớt vát thêm mấy câu, mua bán nợ, cổ đông Nhật Bản,....
    Trước khi nói lời chia tay định cúp máy "Anh" Bonus thêm câu:
    "Từ Q.4 năm nay 11.000 ha rừng mới bắt đầu cho quả ngọt đầu mùa em à...."
    Vâng,,, vâng,.... em hiểu dồi, anh không cần nói nữa đâu à....
    Anh cùng quê, cùng làng với Ba Đức, Tư Hường, Dũng lò vôi, Vũ Trung Nguyên..... Khiếp, cái đất gì mà sản sinh lắm người tài.... Con bồ cũ mình ngày trước cũng ở làng này.

    Bỏ dở tô hủ tíu chưa húp hết nước, kêu vội chị chủ quán thanh toán tiền, mình đưa tờ 10.000 gấp đôi khoát tay: Khỏi thối... Tính mình lúc nào cũng phóng khoáng như những người con mang dòng máu dân cá gộ dù năm tháng đã làm mình pha chút hoang dã núi rừng Tây Nguyên đại ngàn.

    Trên đường về vẫn lùng bùng lỗ tai... 50 tỷ... 60 tỷ..... mười một ngàn hecta rừng.....
    Binh Yenkhoaita2009 thích bài này.
  8. BVLGARII

    BVLGARII Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/07/2015
    Đã được thích:
    429
    Bọn Tây đầu đất lắm các bác à, suốt ngày đi thâu tóm ba cái thằng tào lao nhảm nhí vớ va vớ vẩn như mì tôm, dầu ăn, cà phê, bột giặt, dầu gội, băng vệ sinh.... ọe ọe... tởm quá....

    Mặc dù 389.000 đồng cho 1 cổ phiếu là mức giá cao nhưng không hề đắt khi xét đến tốc độ tăng trưởng cao mà ICP đạt được trong các năm qua cũng như số lượng cổ phiếu của ICP khá thấp. Mức giá này chỉ tương ứng với hệ số P/E khoảng 23 lần, cao hơn 1 chút so với Vinamilk (20 lần) và thấp hơn khá nhiều so với mức 49 lần của công ty mẹ Marico.

    http://cafef.vn/doanh-nghiep/bat-ng...phieu-dan-ong-dich-thuc-20150803090256484.chn
    Binh Yenkhoaita2009 thích bài này.
  9. BVLGARII

    BVLGARII Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/07/2015
    Đã được thích:
    429
    Diana tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao trong các năm sau đó. Chỉ sau 3 năm kể từ khi “đổi chủ”, tình hình tài chính của Diana đã thay đổi rõ rệt. Kết thúc năm 2014, công ty đạt 3.900 tỷ doanh thu và hơn 800 tỷ lợi nhuận sau thuế.

    Với P/E bình quân của các công ty lớn trong ngành sản xuất hàng tiêu dùng ở mức 15-20 lần, thì giá trị hợp lý của của Diana phải ở mức 12-15.000 tỷ đồng (500-700 triệu USD).

    Điều này cho thấy phía ông Đỗ Minh Phú và Doji đã bán đi Diana với giá khả rẻ. Nếu giữ lại Diana đến ngày nay mới bán thì sẽ thu được số tiền lớn hơn 184 triệu USD rất nhiều.

    http://cafef.vn/doanh-nghiep/doi-diana-lay-4-000-ty-ong-phu-da-ban-qua-re-20151016135323682.chn
    Binh Yenkhoaita2009 thích bài này.
  10. BVLGARII

    BVLGARII Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/07/2015
    Đã được thích:
    429
    6 tháng nữa, hàng chục nghìn mem của Bụi Đời sẽ nguyền rủa những ngày cuối tháng 12 hiện tại !!! Nguyền rủa: sao tôi không nhận ra cái đáy trời đánh thánh vật ấy. Sao tôi không tự biến đổi số mệnh của mình. Sao tôi khước từ món quà của Chúa một cách ngu dại và cố chấp như vậy.

    Đáy rồi đấy anh em. Vĩ mô, TTCK, thượng tầng v.v đều không thể xấu hơn được nữa. Ban đầu sẽ tốt lên 1 cách rất chậm chạp nhưng vô cùng chắc chắn, rủi thay cũng vô cùng khó nhận thấy.

    Hãy tỉnh táo. Hãy giương hết các giác quan lên đi. Các bạn đã ngủ 6 tháng, đã ngu muội 3 năm, đã đần độn phần lớn cuộc đời. Giờ là lúc các bạn cần sử dụng 5 giác quan của mình.
    Binh Yenkhoaita2009 thích bài này.

Chia sẻ trang này