Có nên nói cho vợ biết tài khỏan của mình sắp cháy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CHUONGNGUYEN, 23/10/2010.

983 người đang online, trong đó có 393 thành viên. 18:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6880 lượt đọc và 96 bài trả lời
  1. hoailinhbtt

    hoailinhbtt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Cắt trym thôi. Về cho vợ xem nó tự hiểu ý mà ;))
  2. thiep_016565523

    thiep_016565523 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Giống bác phần buồn, khác bác phần vui( có vợ)
  3. trieuty

    trieuty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    64
    Biết làm thế nào được, may mà vợ nó không biết chơi chứng khoán đó. Cứ bốc phét là với số lượng cổ phiếu đấy, đầu tư dài hạn mỗi năm ăn được xx% cổ tức. Thế mà cũng tin đấy, phục nữa là khác !
    Nói vậy thôi chứ, trong lòng mình lúc đó thì thôi rồi, chán ơi là chán.
  4. North_Wind

    North_Wind Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Đã được thích:
    240
    tui bi ~25% ma thay dau long lam roi ne T_T
  5. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    sắp đến mức này rồi :

    [​IMG]
  6. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    693
    if

    vợ có hỏi thì em nhìn làm gì cho đau đầu 1 người biết là được rồi :((
  7. dangkhoa-tran

    dangkhoa-tran Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Điều đó rồi xảy ra, Em biết và em biết. Một mai anh thua chứng trở về.
    đôi vai gầy và đôi mắt sâu, tóc đã điểm bạc, làn da nay rạm màu tai tái Ơ ơ ơ ơ ơ ơ ...
    Bởi chứng ung, bởi chứng ung đâu nở thành gà.
    Và từ đấy em nhận ra anh, và từ đấy em nhận ra anh không phải trong thơ, không phải trong mơ.
    Em chồm dậy chạy đến, chạy đến gào thét.
    Anh người buôn chứng và chiếc áo HOSE dãi dầu
    Anh người buôn chứng và chiếc áo HNX bạc màu
    Đôi tay đôi tay run run nâng tờ thế chấp và anh nói ... nhà ơi ... còn đâu... ?
    Ngày ấy sẽ đến ! Ôi ngày ấy sẽ đến anh sẽ về ... sẽ về ... ở ven đê ...! :)):)):))
  8. BULLTRAP

    BULLTRAP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Đã được thích:
    5
    Chơi margin thì mới sợ cháy TK chứ tiền của mình thì cứ vứt đấy và cũng không nên nói cho vợ biết làm gì,chậm nhất 3-5 tháng sẽ hoà,bán đi bây giờ tiền chẳng được là bao nhiêu.CK có lên có xuống đó là quy luật rồi.
  9. matmadavinci

    matmadavinci Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    0
    V..............ã...............i...............á...................i............ với cụ này:))=))
  10. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    310
    Nên nói

    Vì với các điều hành như hiện nay, kinh tế chẳng cửa nào sáng sủa

    Công chức bộ nghành không làm việc, chỉ lo dọa dẫm hạch sách để ăn tiền

    Thực trạng xã hội là như vậy

Chia sẻ trang này