Có những điều được biết. Đó là những điều chúng ta biết rằng mình biết. Có những ẩn số được biết. Đó

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 23/03/2013.

3846 người đang online, trong đó có 306 thành viên. 19:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 150007 lượt đọc và 1016 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Bác có phong thái của lãnh đạo VN rồi đó. Nuôi con gì và trồng cây gì?

    Lãnh đạo - Người dẫn đường - Nhưng thay vì dẫn đường chúng ta hãy hỏi và bắt bọn ngu phải trả lời !
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    OK. Vẫn lấy mốc 9/5 hả? Hay lấy mốc 1/1/2014?

    Chú ý là các yếu tố khách quan là chiến tranh, thiên tai .... đều không được tính là điều kiện ngoại trừ vì nó đều có nguyên nhân của nó.

    Mr0406 em học căn nguyên các vấn đề thì chắc hiểu rõ đúng không?
  3. Mr4046

    Mr4046 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Ok anh. Không loại trừ điều gì.
    1. Từ 18/4 đến 9/5: em nhận cửa giảm. Close 18/4 ~ 1.393.90
    2. Đến 1/1/2014: giá vàng sẽ có giá thấp hơn 1.359 usd

    :D
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Hết Phước Sang rồi Chánh Tín đi như phim vì đầu tư " ngoài nghề "

    Nghệ sĩ Chánh Tín sắp phá sản vì thuê đất

    Nghệ sĩ Chánh Tín vỡ nợ, xin chính sách hỗ trợ

    Nghệ sĩ Chánh Tín đã thành lập lập dự án “Kinh doanh đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao”, với hi vọng phát triển, để thu được lợi nhuận lớn.

    Nhận thấy tỉnh Lâm Đồng là vùng đất có khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp cho việc trồng rau, nghệ sĩ Chánh Tín quyết định chọn nơi đây để đầu tư. Sự việc nào đâu thể ngờ, tất cả mọi chuyện “đầu đã xuôi” nhưng “đuôi chưa lọt”.

    Cuối năm 2010, CTF đã tiến hành gặp gỡ các cơ quan chức năng từ UBND xã Đạ Ròn, UBND huyện Đơn Dương, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Lâm Đồng. Các cơ quan này đã xem xét, đồng thuận dự án của nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín và chấp thuận việc lập thủ tục cho phép CTF được thuê đất lập dự án tại xã Đạ Ròn với diện tích 5 ha theo luật định.

    Những tưởng việc cấp phép gần như hoàn tất, CTF đã đầu tư kinh phí thuê tư vấn dự án, lập kế hoạch chi tiết, thực địa, bộ máy quản lý và điều hành dự án.


    Nghệ sĩ Chánh Tín kêu gọi sự giúp đỡ

    Năm 2010, nghệ sĩ Chánh Tín có vay vốn của ngân hàng để thực hiện dự án tại tỉnh Lâm Đồng. Từ đó đến nay, dự án rơi vào bế tắc, công ty hết vốn và không còn khả năng chi trả. Số tiền mà công ty của nghệ sĩ Chánh Tín đã đầu tư lên đến hàng tỉ đồng. Nguồn vốn trên, CTF vay chủ yếu từ ngân hàng nên phải trả lãi hàng tháng.

    Đã 3 năm trôi qua, CTF chưa nhận được sự phản hồi tích cực từ UBND tỉnh Lâm Đồng. Điều này đồng nghĩa với việc CTF của nghệ sĩ Chánh Tín bị đẩy đến bờ vực phá sản. Tài sản mang thế chấp ngân hàng để lấy kinh phí đầu tư dự án cũng đang sắp đến thời điểm bị phát mãi.

    Trong những năm qua, CTF phải “gồng gánh” để trả lãi vốn vay ngân hàng thực hiện dự án. Lương nhân viên được thuê mướn và bộ máy lập ra để thực hiện vẫn phải chi trả đều đặn.

    Nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín cho biết: "Trên cơ sở đường lối chủ trương chung của Đảng và Nhà nước nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng như hiện nay, bản thân anh khẩn cầu UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét giải quyết cho CTF được thuê đất tại địa chỉ trên theo luật định".

    Vay ngân hàng, không phải lỗi UBND tỉnh Lâm Đồng

    Trước những lời khiếu nại và kêu cứu của nghệ sĩ Chánh Tín, ông Đinh Ngọc Hùng, chủ tịch UBND huyện Đơn Dương, cho biết: “Trước đây Công ty TNHH Chánh Tín có đặt vấn đề với huyện xin thuê 5ha đất tại xã Đạ Ròn để triển khai dự án đầu tư. Huyện đã có tờ trình gửi UBND tỉnh xin ý kiến về việc này, mặt khác cũng có công văn gửi Sở Tài nguyên - môi trường Lâm Đồng về việc cho thuê đất lập dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của công ty này".

    Ông cho biết thêm: "Tuy nhiên, trong quá trình xem xét thì UBND tỉnh Lâm Đồng chưa đồng ý, chưa thỏa thuận đầu tư và chưa tiến hành giao đất thì làm sao công ty này triển khai dự án được? Cũng cần nói rõ vị trí mà công ty này xin thuê là trước đó thuộc diện tích đất mà tỉnh đã giao cho một đơn vị khác. Lúc bấy giờ có dự kiến sẽ thu hồi nhưng sau đó đơn vị này tiếp tục triển khai dự án nên tỉnh không thu hồi nữa”.

    Theo ông Hùng, trên thực tế trước đây huyện cũng chưa thống nhất cho Công ty TNHH Chánh Tín lập dự án ở địa phương. Đồng thời, huyện cũng đã có trả lời cho công ty về việc tỉnh không chấp thuận dự án này ngay vào thời điểm đó rồi.

    Ông Phùng Khắc Đồng, chánh văn phòng UBND tỉnh, người phát ngôn của UBND tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết: "Trong khi UBND tỉnh chưa chấp thuận chủ trương đầu tư mà Công ty TNHH Chánh Tín nói rằng đã xúc tiến dự án và tốn kém nhiều chi phí thì đó là việc của doanh nghiệp, không thể đổ lỗi cho UBND tỉnh".

    Bên cạnh đó, ông Phùng Khắc Đồng khẳng định về mặt chủ trương, tỉnh chưa có bất kỳ động tác nào gọi là đồng ý cho Công ty TNHH Chánh Tín thuê đất để triển khai dự án tại xã Đạ Ròn.

    Theo ông Đồng, do các tờ trình của UBND huyện Đơn Dương và Sở Tài nguyên & môi trường Lâm Đồng về việc đề nghị cho ông Nguyễn Chánh Tín thuê, giao đất để thực hiện dự án đầu tư tại khu vực này không có cơ sở nên UBND tỉnh chưa giải quyết.

    Việc có chấp thuận cho thuê đất để triển khai dự án hay không là thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lâm Đồng. Trong khi UBND tỉnh chưa chấp thuận chủ trương đầu tư mà Công ty TNHH Chánh Tín nói rằng đã xúc tiến dự án và tốn kém rất nhiều chi phí thì đó là việc của doanh nghiệp, không thể đổ lỗi cho UBND tỉnh trong chuyện này.

    Hoài Đan (tổng hợp)
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Chật vật bauxite Tân Rai ====> hồi mới làm đã biết ngay Tàu nó chơi nhưng cố đấm ăn xôi. Khoai lang tím, dưa hấu, nhãn .... đều bị diễn 1 trò giống nhau là khi chưa có thì hứa bao tiêu SP nhưng khi bắt đầu SX quy mô công nghiệp thì nó ngừng nhập khẩu. Độc quyền mua bài học không bao giờ thuộc. Ngoài Tàu thì chả ai mua Bauxit làm gì. Nó không mua là đi cả đàn.

    Hàng ế tồn kho, công nhân thiếu việc làm, nợ lương, đường nát … là những điều có thể dễ kể ra khi người ta đến ‘thực mục’ tại tổ hợp bauxite nhôm Tân Rai (Bảo Lâm, Lâm Đồng).

    Trả lương cầm hơi

    Đã 3 ngày qua, hơn 50 tài xế lái các loại xe đào, xe múc và xe ủi thuộc phân xưởng thi công cơ giới (Xí nghiệp mỏ tuyển bôxit Tân Rai) đã đồng loạt ngưng làm việc để phản đối các chính sách về định mức xăng dầu, tiền lương và thiếu việc làm khiến họ phải nghỉ triền miên.

    Anh Nguyễn Đình Đề (tài xế xe ủi) phản ánh, anh đã làm việc ở đây đã sáu năm liền. Từ đó đến nay, anh và nhiều anh em khác chỉ được hưởng lương theo khối lượng công việc. Trong khi đó việc làm thì thất thường, mỗi tháng chỉ làm việc khoảng 16 ngày công.

    Cũng theo anh Đề, từ đầu năm 2013 đến nay, lương của anh em rất thấp. Tháng 1, anh Đề chỉ nhận được gần 1,1 triệu đồng và tháng 2 là 1,2 triệu đồng, hiện vẫn chưa nhận được lương tháng 3. Định mức xăng dầu dùng cho các đầu xe ngày càng xuống thấp khiến tài xế lâm vào cảnh nợ nần.

    Tồn kho 20.000 tấn alumin

    Thừa nhận tình trạng này, ông Nguyễn Văn Thắng, phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng (đơn vị quản lý xí nghiệp mỏ tuyển) - xác nhận việc các công nhân bị âm tiền lương do định mức nhiên liệu không phù hợp. Ông cũng thừa nhận việc công nhân bị hạn chế giờ làm do thiếu việc. Ông giải thích: “Nhà máy tuyển quặng và nhà máy sản xuất alumin đang chạy theo công suất không tương xứng nhau. Nhà máy tuyển quặng đã bàn giao nên sản xuất hết công suất, còn nhà máy alumin thì đang chạy thử nên chỉ chạy 50% công suất”.

    Hiện tại, kho của nhà máy tuyển quặng đang tồn 40.000 tấn quặng tinh, nhà máy alumin tồn kho 20.000 tấn do chưa bán được. Hiện nhà máy alumin vẫn tiếp tục hoạt động, mỗi ngày sản xuất khoảng 1.000 tấn.

    Ông Thắng cho biết hiện sản phẩm alumin chỉ mới được tiêu thụ trong nước với số lượng rất ít và chưa có hợp đồng xuất khẩu. Dự kiến đến tháng 6/2013 toàn bộ tổ hợp mới được bàn giao từ nhà thầu Chalieco (Trung Quốc). Khi việc kinh doanh sản phẩm alumin đi vào ổn định, hạn chế tồn kho thì 1.300 công nhân tại tổ hợp bauxite nhôm Tân Rai mới ổn định việc làm.

    Theo ông Thắng, ông đã yêu cầu Xí nghiệp mỏ tuyển bôxit Tân Rai giải quyết nhanh chế độ cho công nhân.

    Cải tạo đường chở bauxite – tác dụng ngược

    Nhiều đoạn đường không còn đủ tiêu chuẩn để chở bauxite

    Quốc lộ 20 sẽ là cung đường chính phục vụ quá trình vận chuyển bauxite từ nhà máy Alumin Tân Rai (Lâm Đồng) về cảng Gò Dầu (Đồng Nai). Mặc dù việc nâng cấp, cải tạo đã thực hiện hơn 1 năm nhưng đến nay, con đường này vẫn chằng chịt ổ voi, ổ gà khiến người lưu thông qua đây lúc nào cũng nơm nớp lo tai nạn.

    Trước đó Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 20 đoạn từ ngã tư Dầu Giây, huyện Thống Nhất - Đồng Nai đến TP Bảo Lộc - Lâm Đồng dài 120 km, khởi công từ tháng 12/2011 với tổng vốn đầu tư hơn 4.600 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách, do Công ty Cổ phần BT20 thực hiện dưới hình thức xây dựng - chuyển giao.

    Mục tiêu của dự án là làm cho con đường cũ kỹ, xuống cấp này có đủ độ lớn và sức chịu tải phục vụ quá trình vận chuyển bauxite, đồng thời bảo đảm nhu cầu đi lại an toàn cho người dân. Thế nhưng chỉ riêng đoạn đường dài hơn 75 km chạy qua các huyện Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú - Đồng Nai vẫn đầy rẫy ổ gà, ổ voi.

    Mặt đường hẹp, có đoạn không đến 7 m, sờn tróc nham nhở và không có phần đường riêng cho xe máy. Một số đoạn đã thi công, cải tạo nhưng những “miếng vá” chưa kịp khô đã lại bong tróc và trở thành cái “bẫy” trên đường.

    Ông Nguyễn Văn Điệp, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai, cho biết Quốc lộ 20 (đoạn qua Đồng Nai) dài 75,6 km, chỉ rộng từ 7-9 m, được xây dựng vào năm 1973, sau đó sửa chữa 1 lần vào năm 1998. Dự kiến đến tháng 12-2014 sẽ hoàn tất công tác cải tạo, nâng cấp tuyến đường này. Tuy nhiên, đầu quý II/2013, việc vận chuyển bauxite từ Lâm Đồng về cảng Gò Dầu đã “rục rịch” triển khai.

    Mặt khác, đoạn đường này có 12 cây cầu, hầu hết đã cũ và yếu, không đủ tải trọng để đáp ứng cho việc chở bauxite với đoàn xe hầu hết tải trọng trên 40 tấn.

    BN (Tổng hợp NLĐ, TTO)
  6. CHUNGLOC

    CHUNGLOC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    5.531
    A giải thích rõ câu này .

    Bắt bọn ngu trả lơi !

    Ko lẽ những ai trả lơi trên này đều Ngu [-X
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Chúng ta chưa phải lãnh đạo nên chả có quyền bắt Ai chả lời.

    Em nói về tác phong của bác BH1 thôi vì em thấy bác ấy có tố chất tương tự lãnh đạo của chúng ta.

    Khi LD hỏi nuôi con gì và trồng cây gì mà chúng ta tự đưa ra câu trả lời thì khi sai là do chúng ta tự làm tự chịu.

    LD chỉ hỏi chứ không chỉ đạo làm cái gì cả. Khi nào chỉ đạo sai đó mới là trách nhiệm. Nhưng chú ý rằng khi chỉ đạo sai cũng có muôn vàn cách để nói rằng chỉ đạo chả bao giờ sai cả mà là do thực hiện sai.

    Tóm lại bác cũng không nên tự trả lời câu hỏi không dành cho mình của bác BH1. Nếu bác trả lời rơi vào trường hợp trên.

    Em cũng thấy rất nhiều thớt có nội dung tương tự kiểu như: các nhợn vào đây anh hỏi..... Nếu tự vào và trả lời thì thừa nhận là nhợn đó không phải ngu hay sao?

    Miệng ở gần tai nên nếu có chửi bới thì họ tự nghe nếu chúng ta không ở đó.

    Vào để được tôn trọng, được bày tỏ quan điểm, được phản biện rất khác với để chửi bới. Em tin là bác hiểu rõ điều này.
  8. bi04virgo

    bi04virgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    14.117
    tuần tới múc cật lực vào bác ạ [r2)]
  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Châu Âu , Mỹ rút dần nhưng Nhật , HQ , HK ... vẫn mua vào mỗi trường phái có một thế mạnh riêng
  10. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    từ đầu năm nay, em đã chém gió với bọn công ty, vàng sẽ có giá 13xx từ hồi em nó ở 19xx.. và cú QE3 ra thì em cũng khuyên bán vàng... nên cú này đại thằng được vài chầu cafe tuần rồi

    lần này có khí thế dự tiếp bác ạ .. hì hì..

Chia sẻ trang này