Có những điều được biết. Đó là những điều chúng ta biết rằng mình biết. Có những ẩn số được biết. Đó

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 23/03/2013.

2943 người đang online, trong đó có 78 thành viên. 01:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 149956 lượt đọc và 1016 bài trả lời
  1. masiu

    masiu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Đã được thích:
    780
    tiền của tui còn nhiều lắm, bao la luôn.
    cứ đi buôn đi,có bao nhiêu tui mua hết cho.~X
  2. baihat1

    baihat1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Đã được thích:
    25.492
    lỗ thì bình quân giá, ........cứ thấp mua, .....cao thì bán sợ gì :-bd
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    AAA cut loss đã lâu.

    CII chỉ khuyến nghị theo dõi không mua

    Danh mục có BTP giá vốn 12 và lượng nhỏ VF1 giá vốn 14 không rõ hay sao?

    Tại sao phải xấu hổ? Còn xấu hổ tự ái còn chết!
  4. tapphilu

    tapphilu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Đã được thích:
    1.973
    Đúng tại sao phải xấu hổ [r2)][r2)][r2)]
  5. lenxuongindex

    lenxuongindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    2.130
    Chiến tranh bây giờ không lo bằng cách sử lý nợ xấu kiểu VN
    VN thừa hhưởng kinh nghiệm các nước nhưng không có nguồn lực
    Chuẩn bị cho sử lý nợ xấu. Thì các tổ chức lại húc vào vàng lấy cửa an toàn làm trọng
  6. snakevnn

    snakevnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    0
    :))
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Bác lai hào hứng với vàng quá tt chỉ hào hứng tạm thời với quyết định của ECB thôi , việc tiếp tục hạ Ls chứng tỏ nền kt của khối vẫn đang suy giảm
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Bác nhầm rồi em chẳng hào hứng gì với việc đó cả vì tình cảm với lý trí phải độc lập tương đối.

    Em tự tin về xu hướng hạ LS cung tiền toàn TG nên việc ETF bán tháo vàng là chuyện không cản nổi xu hướng hồi phục của Vàng.

    Tiền còn cung ào ạt với việc FED và BOJ lại đua chương trình kích thích KT nên vàng khó giảm.

    9/5 mốc đó còn chưa đến nhưng em sẽ xem ngày đó các bác đúng hay em đúng về Vàng.

    Nhận định xu thế đúng thì sai lệch tiểu tiết chút cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến kết quả chung cuộc.

    Việc bác ưa hay không ưa em cũng không làm thay đổi giá Vàng được. Nó độc lập hoàn toàn với mong muốn và tình cảm của chúng ta. Nó là điều kiện khách quan bên ngoài mong muốn chủ quan của chúng ta. Bác nhớ cho là như thế.
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Gần đây có 1 mã là PTB nổi sóng và có nhiều bác hỏi em về mã này.

    Thú thực là con này em lâu rồi không cập nhật thêm cho dù hồi năm 2012 em ăn được 1 lần.

    Ngày đó em cũng có phân tích sơ bộ và cũng khuyến nghị đầu tư con này. Nay có lẽ nó đã khác theo chiều hướng tích cực hơn nhiều do chi phí vốn vay giảm mạnh. Năm 2012 khó khăn hơn nhiều so với 2013 nên có thể vì thế mà nó đã có 1 mặt bằng giá mới cao hơn.

    Ngày đó em viết sơ bộ về PTB như sau: link : http://f319.com/home/1526291/page-33

    Khongquen25 viết ngày 06/05/12, 23:20 #326
    ==> gần tròn 1 năm nói về PTB

    Đầu tiên em sẽ nói đến PTB.

    Thú thật đây là 1 trong số những Cty em chưa có dịp đến thị sát thực tế. Tuy nhiên ngành nghề tương tự của nó em đã gặp ở Ninh Thuận. Đó là cty Thương mại Hùng Đại Dương

    Nó cũng kinh doanh sản suất đá, tổng đại lý xe máy và ô tô, khách sạn và là 1 trong những DN tư nhân đầu đàn của địa phương. Không biết có quá chủ quan không khi suy diễn như vậy.

    PTB có 3 lĩnh vực chủ yếu là chế tác đá, sản suất đồ gỗ và buôn bán và làm dịch vụ xe ô tô.

    Theo đó em thấy mảng ô tô nó có doanh thu cao nhất. Thằng này chắc là cường hào ác bá ở tỉnh này rồi. Chắc Doanh nhân và quan chức nó quen hết mất.. hehe

    Kế đến phải chú ý đến ngành đá của nó. Doanh thu từ mảng này không cao nhưng nó có tới 2000 Công nhân. Với số lượng công nhân đông như thế cho thấy quy mô của nó không nhỏ chút nào. Mỏ đá của nó cũng khá phong phú.

    Cuối cùng là sản xuất chế biến đồ gỗ. Thằng này chắc là XK nhưng nói thật em chưa biết đến sản phẩm của nó lắm nếu so sánh với Hoàng Anh, Trường Thành hay Đại châu. Tuy nhiên xem tren website thì thấy cũng không tệ.

    Chỉ số cơ bản thằng PTB này quá rốt, PE thấp , EPS rất cao, giá lại chỉ 13 và chưa tăng đáng kể.

    Do vậy em khuyến nghị có thể ưu tiên đầu tư mã này.
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Cuối tuần kể chuyện vui chút....

    Hôm rồi bác Aoluahadong và nhiều bác nói thằng cha này dạo này lẩn thẩn, cứ thích dạy người khác trong khi có bác nói luôn giờ NDT thành cáo cả rồi, không cần phải dạy....

    Cũng lại có nhiều bác khác nói dạo này bác KQ25 ít viết truyện ngụ ngôn, chuyện vui ..... Viết gì đó giải trí đi ....

    Thú thật dạo này đang tìm cái gì để đầu tư trong khi cửa CK giai đoạn này đang hẹp dần, có lẽ phải sau 2 kỳ họp đấu đá CT mới kiếm ăn nổi nên đành phải kiên nhẫn thôi. Hy vọng họp xong sẽ có sự kiện hạ LS và ra đời cái quái thai VNMC để có sóng cuối tháng 5.

    Giờ chiều các bác em kể 1 câu chuyện vui đúng tinh thần lời phàn nàn của các bác.

    Thỏ ăn thịt cáo thế nào? Truyện như sau:

    Có 1 con Thỏ bông trắng ngồi trong rừng và nó muốn ăn thịt vài con thú. Nó lấy computer ra gõ lạch cạch.

    Đi ngang qua là 1 con Cáo ( NDT loại cáo như bác nọ nói ấy ) thấy thỏ bông ngồi 1 mình trong rừng nên bèn muốn ăn thịt Thỏ.

    Cáo lại gần và tìm cách ăn thịt Thỏ. Thỏ thấy Cáo đến gần nhưng vẫn mải miết gõ phím cành cạch. Cáo mới tò mò hỏi Thỏ trước khi muốn ăn thịt:

    - Thỏ mày làm gì mà viết mải miết thế?

    Thỏ: Tôi đang viết luận văn

    Cáo: Mày viết luận văn về cái gì thế?

    Thỏ: Tôi viết luận văn dạy cách làm sao cho Thỏ ăn thịt Cáo.

    Cáo nghe thấy thế cười ha hả và nói thật vậy sao?

    Thỏ nói thật đấy, không tin anh cứ đi theo tôi vào hang.

    Cáo càng cười to và đồng ý theo Thỏ vào hang vì Cáo tin chắc vào hang thì Thỏ càng khó chạy thoát.

    Sau 10p, không thấy Cáo đi ra mà chỉ có Thỏ đi ra vừa đi vừa xoa bụng.


    Một lát sau Sói lại đi qua và nó cũng giống Cáo muốn ăn thịt Thỏ.

    Sói lại đến gần và lại tò mò khi thấy Thỏ nhìn thấy mình mà không sợ và vẫn mải miết gõ phím. Nó cũng hỏi Thỏ hệt như Cáo đã hỏi:

    - Thỏ mày làm gì mà viết mải miết thế?

    Thỏ: Tôi đang viết luận văn

    Sói: Mày viết luận văn về cái gì thế?

    Thỏ: Tôi viết luận văn dạy cách làm sao cho Thỏ ăn thịt Sói.

    Sói nghe thấy thế cười ha hả và nói thật vậy sao?

    Thỏ nói thật đấy, không tin anh cứ đi theo tôi vào hang.

    Và sau 20p lại không thấy Sói đi ra mà chỉ thấy Thỏ đi ra và nó cũng xoa bụng.


    1 lát sau lại đến lượt Báo đi tới và nó tất nhiên cũng muốn ăn thịt Thỏ. Nó lại tò mò về việc Thỏ đang làm và sự việc lại diễn ra tương tự.

    Lần này sau 40p thì cũng thấy Thỏ đi ra mà không thấy Báo đâu. Tuy nhiên lần này Thỏ không đi ra 1 mình mà đi sau nó là 1 con Sư tử to lớn hung hãn.....


    =))=))=))=)).

    Chuyện em kể vui thôi và suy diễn thế nào là tùy từng bác nhé ! :)):)):))

Chia sẻ trang này