Có những điều được biết. Đó là những điều chúng ta biết rằng mình biết. Có những ẩn số được biết. Đó

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 23/03/2013.

4212 người đang online, trong đó có 386 thành viên. 21:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 149951 lượt đọc và 1016 bài trả lời
  1. trender

    trender Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2010
    Đã được thích:
    329
    còn hơn éo biết chém gì ...~X
  2. north_neu

    north_neu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Đã được thích:
    111
    chém gió là quyền công dân [:D]
  3. night.storm.01

    night.storm.01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Đã được thích:
    11
    kết quả thế nào rồi anh, tốt hay xấu thế??:-??
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Hihi.s.. Biết là chém gió nhung bác và một số chiến hữu của bác vẫn nấp sau bụi rậm soi từng câu từng chữ để bắt lỗi em là đủ biết rồi.

    =))=))
  5. TTVNBK

    TTVNBK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Đã được thích:
    1.933
    Loại mà chỉ đợi ng khác nói gì rồi loằng ngoẵng theo đuôi ng ta, rình rình cắn 1 nhát tôi gặp nhiều trên các diễn đàn rồi. Đặc điểm chung là ko biết thắng là thế nào, hèn kém về mọi thứ chỉ giỏi cãi nhau gây khó chịu với mọi ng khác, còn lại chẳng mang lại giá trị gì cho 4 rum cả, ko ngờ ông bạn này cũng lại thuộc loại đó, dai dẳng hơn đỉa trâu[r37)]
  6. jaguar.

    jaguar. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2012
    Đã được thích:
    71
    ác
    Mài cứ về lo cho túi tiền và bát cơm của nhà mài đi, đừng nói hèn kém hay tài giỏi ở đây, ko biết thì nên im đi... chủ tóp này nếu hay ho thì các chiến hữu đã không "tản cư" đi hết như thế này nhá, hố hố hố...:)):)):))
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Đêm đã về khuya và nhân vừa đọc xong 1 đoạn sách hay mới quay lại ghi vào máy tính thì thấy vài dòng của bác... hihi .. em mới có đôi điều với bác thế này:

    Thứ nhất, chuyện bác núp sau bụi rậm rình rập, soi mói em đã vài 3 lần em chả có ý phê phán gì cả mà chỉ nói : ai cũng có quyền làm điều mình thích. Với bác có thể sở thích là rình rập em nhưng sở thích của em không như bác, em không có ý định cũng soi xem bác đã làm gì, sai ở đâu và rêu rao trên 4R làm gì. Nếu làm như thế em khác gì với bác?

    Thứ hai, chuyện chiến hữu bỏ đi: Em chưa chắc chắn bác nói đến các chiến hữu nào vì nói thật trên F319 em có rất nhiều bạn bè, cũ có, mới có và em luôn tôn trọng họ. Mỗi người mỗi ý chí, mỗi định hướng, mỗi tư duy không ai áp đặt cho ai được. Có người này đến có người kia đi chuyện đó là rất bình thường. Có thể ai đó không thấy hợp, không thấy hay nên không tham gia nữa thì chuyện đó em lấy làm tiếc nhưng không phải vì thế mà suy diễn.

    Ai đó có thể đi ra cũng lại ai đó có thể đi vào nhưng đi ra hay đi vào thì chỉ bản thân họ biết đó là vì sao chúng ta không có quyền phán xét.

    Có người thích em chỉ nói về xu hướng, nhưng cũng lại có người thích em chỉ nói về điểm vào ra từng mã cụ thể

    Có người chỉ thích chuyện vui đùa lại có người chỉ thích em nói thật nghiêm túc

    Có người thích em nói về Kỹ thuật viễn thông, quân sự lại có người thích em nói về nghệ thuật, tâm lý...

    Có người dị ứng với chuyện CT nhưng lại có người muốn nghe....

    Tất cả đều là sở thích cá nhân.

    Bản thân em cũng rất ngạc nhiên vì từ ngày em tham gia F319 em có nhiều người quan tâm đến thế. Khen chê đủ loại nhưng thành thật mà nói mỗi ngày chỉ riêng lĩnh vực CK em nhận được hàng chục thậm chí hàng trăm PM, hàng chục bạn mới add nick trên skype và YH. Đến nay danh sách của em có đến 546 bạn bên YH còn Skype thì em chưa thống kê nhưng chắc cũng gần tương đương. Điều đó không phải để khoe khoang gì nhưng đó là minh chứng cho thấy vẫn có nhiều người muốn được cùng em chia sẻ suy nghĩ về các vấn đề.

    Nhiều lúc em rất ngại vì add vào list quá nhiều nên không thể trả lời hết được. Do vậy nhân đây cũng gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn đã add nick mà em chưa trả lời hết được vì có quá nhiều, em không sao trả lời cùng 1 lúc được. Biết là không phải nhưng đã nỗ lực rồi mà vẫn không thể làm gì được.

    Lời chê, miệt thị, xỉ vả em như bác và các chiến hữu của bác em nhận được không it nhưng lời khen, lời động viên, chia sẻ thậm chí là gửi sách, vật phẩm cám ơn cũng vô cùng nhiều.

    Biết mỗi lời cám ơn trên F319 nhiều lúc là các mem thấy hay hay 1 điều gì đó nhưng dù sao không ai bắt được họ cám ơn cả mà tự bản thân mỗi người thấy hữu ích, thấy thú vị thì cám ơn cho dù nó về CK hay về cuộc sống.

    Em nhiều lúc cũng giật mình và xúc động khi có nhiều bác lớn tuổi, đã về hưu gọi điện hỏi thăm tâm sự, cũng có cả các quan chức, lãnh đạo DN tán chuyện. Có những cô, những chị, những bạn SV muốn làm quen chia sẻ, trao đổi thông tin .... Có những bạn từ phương xa, nước ngoài gọi điện cả vài tiếng và không còn nói về CK mà nói về niềm vui cuộc sống.... Tất cả điều đó làm em trân trọng, làm em thấy giá trị của F319 phía sau những giá trị vô bổ khác.

    Có những người biết sở thích nghe nhạc giao hưởng và đọc sách Phật giáo đã xin địa chỉ và gửi đến tận cty hay đến nhà. tặng em. Tất cả điều đó em rất biết ơn và điều đó làm em hiểu giá trị của mình mang lại đối với khá nhiều bác là có thật. Em vui vì điều đó.

    Cho và nhận chỉ trong cuộc và từng cá nhân mới hiểu được.

    Thứ ba, về việc chém gió trên F319.

    Biết F319 là diễn đàn phi chi quy về CK nên mỗi người có 1 cách nghĩ, 1 cách tương tác nhưng khi thấy nhiều bác hỏi em làm như thế để làm gì, tại sao lại tư vấn vô tư và bất chấp như thế?

    Để mọi người tôn trọng mới khó chứ để mọi người không thèm chấp, kinh bỉ có lẽ là dễ hơn. Chừng nào bác tuy chả ưa gì em những vẫn phải đọc, phải soi em là em còn có giá trị. Lúc nào những gì em viết không ai thèm đọc, không ai thèm xem, không ai thèm có ý kiến mới là lúc em không còn tồn tại.

    Bác và nhiều bạn thấy nhiều khi em nói về gia đình về cụ già hay anh trai em thì đừng ngạc nhiên. Vì đó là những người em kính yêu và nể phục nhất vì họ gần gũi, là gia đình em và là niềm tự hào, là tấm gương để em noi theo. Em là đứa vô học nên so sánh cách gì cũng không được như bố như anh. Bố em là GS-TSKH-Nhà giáo ND được cả XH công nhận, và không chỉ ở ở VN mà là ở Pháp và Liên Xô... đó là cái em học.

    Chắc nhiều bác còn nhớ chuyện em chia sẻ em có 1 thời nông nổi, bão táp, mất tích, ốm thập tử nhất sinh 1 mình .... nhưng rồi qua đi và em nhận thấy 1 điều mình sống được, có hình hài này, có nghiệp này là nhờ bố mẹ. Bố mẹ sống tốt, sống có ích cho đời mới làm mình có phúc đến thế... chết đi rồi lại sống lại cho đến ngày nay.

    Thế nên ai từng đọc sách về Phật giáo đều hiểu rằng nếu mình làm điều gì đó từ tấm lòng, từ sự cống hiến, từ sự chia sẻ thì bản thân mình được tích đức. Cái chết chưa phải là tất cả. Mình làm có thể mình được hưởng nhưng cũng có thể con cháu mình hưởng. Mình làm chưa chắc được về vật chất lúc đó nhưng được tinh thần và đến 1 lúc nào đó tích phúc, tích đức chắc chắn mình hoặc người thân được hưởng thành quả đó.

    Có thể trình độ mình còn kém nên đôi lúc mình nói chưa đúng, nhưng hãy làm điều đó với sự hiểu biết và nỗ lực của bản thân thì không bao giờ bị quả báo cả.

    Do vậy nếu tìm đến niềm vui trong cuộc sống, động lực lao động mỗi ngày thì sẽ hiểu việc " chém gió " trên F319 không vô nghĩa thừa hơi như nhiều bác tưởng, nó là quá trình tích lũy những giá trị vô hình mà chỉ sau những biến cố ta mới thấy được.

    Nếu ai nghĩ chỉ có việc kiếm tiền mới là ý nghĩa duy nhất trên F319 thì đó là việc của họ còn em có suy nghĩ khác. Sự yêu hay ghét em của ai đó trên F319 không làm mã CP mà em quyết định đầu tư thay đổi về giá trị, nó vẫn sẽ mãi độc lập tương đối với tình cảm cá nhân đó. Chỉ có điều càng để tình cảm chi phối khi thù hận cá nhân càng làm mất đi sự tỉnh táo và điều đó có thể có hại cho chính mình.

    Vài lời thế thôi !
  8. pthung64

    pthung64 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    5.272
    Mặc bọn họ đi. Các cụ có câu .........sủa, đoàn người cứ đi.
    Người comment thiếu văn hóa ta bỏ ngàoi tai, vì người đó chỉ thích chọc gậy bánh xe thôi như ông nghị Phước ấy
  9. gloomboom

    gloomboom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2012
    Đã được thích:
    115
    Hoan hô KQ ![r2)][r2)][r2)]
  10. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    http://www.kitco.com/images/live/gold.gif

Chia sẻ trang này