Có những nỗi buồn.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi leha27629, 20/06/2009.

2328 người đang online, trong đó có 931 thành viên. 14:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1764 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. totti24794

    totti24794 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    ngôn giả bất tri, tri giả bất ngôn
  2. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Khẹc khẹc
    Đúng là vắng chúa nhà gà vọc niêu Tôm.
    Bác nào sinh ra thời 1979 có kỷ niệm nào kể anh em nghe chơi
  3. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Khẹc khẹc
    Đúng là vắng chúa nhà gà vọc niêu Tôm.
    Bác nào chứng kiến chiến tranh 1979 có kỷ niệm nào kể anh em nghe chơi
  4. cugiahamme

    cugiahamme Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Chú hồi đó ít tuổi biết gì. Muốn nghe anh kể cho mà nghe. Anh ở bên trinh sát. Bị lạc đường , mất liên lạc còn chỉ có 3 thằng mà còn vượt qua biên giới nó gần 50 km đây này.
  5. cugiahamme

    cugiahamme Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Chú xem phim Hồ sơ thần chết chưa? Như trong phim luôn. Lương khô hết sạch, thịt được mấy thằng Tàu, lấy quần áo của chúng nó mặc, quấn xà cạp như lính Tàu. Có thằng Quản người Tày biết Tiếng Trung vào nhà dân nó xin đồ ăn luôn.
  6. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn đấy, để em gửi cho Jonhny Trí nguyễn dựng l;ại thành phim lấy tiêu đề: Vượt qua biên giới nhưng đừng nổ nhé
  7. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó em mới học lớp một, ngay cạnh nhà em có nhà chú Coóng, gọi là Cường Tàu. Chú quý bọn em lắm, có cái gì cũng gọi em sang cho, vợ chú là cô Châu nấu ăn ngon tuyệt. Em vẫn nhớ cô xào rau muống thì quên chết luôn. Kể cả nhà hàng bây giờ cũng chả bằng. Cô nấu phở cho gia đình không bao giờ quên dành cho em một bát. Cái phở bây giờ các bác ăn ở Hanoi có nổi tiếng đến mấy cũng chỉ xách dép cho phở cô Châu nấu. Vị phở không bao giờ thiếu là hoa hồi và con xá xùng, nước xương thì ninh đầy một nồi mà phải xương quyển bò xịn, chà chà nói đến đây đói rồi.
    Thế rồi, đùng một phát buổi sáng hôm đó nhà chú lục tục dọn đồ đi đâu mất dạng, cũng chả chào hỏi, chia tay hàng xóm. Buồn.
  8. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Thôi em đi ăn cơm đây.
  9. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
  10. cugiahamme

    cugiahamme Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Thâm thuý quá. Thế về sau Khổng Tử có lên làm vua nước Ve không? Nếu lên làm vua thì cái bọn hỏi cung Khổng Tử chắc đi lau sàn hết bác nhỉ



    Được cugiahamme sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 20/06/2009

Chia sẻ trang này