Có nỗi buồn nào buồn hơn nỗi buồn thua chứng .....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thienlocphat, 20/10/2010.

1337 người đang online, trong đó có 534 thành viên. 22:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 347 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Chưa có lúc nào em mất lòng tin vào thị trường như lúc này, ở những con sóng trước em còn canh đáy còn giờ tự nhiên mất cảm giác rồi.
  2. ABCCHUNGKHOAN

    ABCCHUNGKHOAN Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay múc sàn là có ăn đó.
    Ngày mai tăng rồi!
  3. ABCCHUNGKHOAN

    ABCCHUNGKHOAN Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Luận về HNX:

    Chỉ số giống thời khủng hoảng. Tuy nhiên còn nhiều mã làm giá bây giờ vẫn còn rất cao.

    Các mã chưa tăng trong thời gian qua bây giờ giảm quá đà.

    Cứ nhập các mã về mệnh giá cho an toàn.
  4. rfvn

    rfvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Đã được thích:
    19
    Nhiều thứ buồn hơn bác à. :-w
  5. f680

    f680 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2010
    Đã được thích:
    1
    quá bùn đi
  6. harry_potter410

    harry_potter410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Hịch chứng khoán thời "khủng hoảng thừa"
    Ngày thứ nhất bảng điện tử đổi màu, đỏ nhiều hơn xanh, vơ ni in đết vẫn tăng nhưng không được mấy.
    [​IMG]


    Ngày thứ hai thật tang tóc thương đau, bảng điện tử đỏ như màu máu.
    [​IMG]


    Ngày thứ ba, cũng không thay đổi, vơ ni in đét xuống dốc ầm ầm.
    [​IMG]

    Kẻ thì vội mang cổ phiếu ra bán giá sàn, tranh nhau đặt lệnh làm tâm lý hoang mang.
    [​IMG]

    Người thì định mua mà không mua nữa khiến cho lòng người rối loạn,
    [​IMG]


    Thương thay cho kẻ cầm cố cửa nhà, vay tiền đổ vào sàn những mong kiếm được vài phần trăm mỗi sáng.
    [​IMG]
    Tiếc thay cho người rút tiết kiệm, gom góp tài sản mua chứng khoán mong kiếm chênh lệch mỗi ngày.
    [​IMG]
    Hỡi ôi!
    Sông Hồng nước chảy về đâu
    Sao tràn lên sàn giao dịch
    Một màu máu đỏ
    Một màu tanh hôi
    Ngoài cửa ngõ, xe ôm buồn nhìn khách
    Ở trong nhà, nội trợ ngán thở dài
    Kẻ Newbies mặt không còn giọt máu
    Bầy cừu non bị xén hết lông
    Vợ mắng chồng, con kêu khóc
    Tiếng kêu ai oán, hãi hùng
    Trời xanh có thấu
    Bao nhiêu SH, Dylan
    Ai đẩy thế, mà tự rơi xuống vực
    http://f319.com/khung-hoang-thua-chung-ung/1339615

Chia sẻ trang này