Có quân mật phục tại cứ điểm 270????

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by stockpro, Feb 13, 2009.

991 người đang online, trong đó có 396 thành viên. 22:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. stockpro

    stockpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 15, 2006
    Likes Received:
    32
    ******* đã vào cuộc xử lý nghiêm thông tin bịa đặt trên TTCK
    Thứ sáu, 13/2/2009, 10:51 GMT+7

    Năm 2008 là năm TTCK có nhiều thăng trầm, cũng là năm có nhiều thông tin thất thiệt trên mạng Internet về một số Cty chứng khoán. Để làm "sạch" thông tin cũng như làm rõ động cơ mục đích của những đối tượng đăng tải những nội dung bịa đặt, Phòng An ninh kinh tế, ******* Hà Nội (PA17) đã vào cuộc.

    Bịa đặt trắng trợn

    Đầu tiên là rộ lên thông tin Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCK Sài Gòn (SSI) Nguyễn Duy Hưng bị bắt, dù rằng ông Hưng vẫn đang chủ trì các cuộc họp nội bộ... Tiếp sau ông Hưng, lại là tin bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch CTCK VNDirect (VNDR) bị bắt vào chiều 20/3. Và chính vì tin đồn này, kế hoạch tăng vốn của các định chế tài chính có liên quan của Cty VNDR phải dừng lại.

    Còn với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, trong khi đang chuẩn bị cho việc phát hành trái phiếu và niêm yết trên sàn CK TPHCM thì lại ầm lên tin Chủ tịch HĐQT tập đoàn Đoàn Nguyên Đức bị quản thúc và cấm xuất cảnh vì liên quan đến các khoản nợ NH. Trong khi thực tế ông Đức - người nắm giữ 55% cổ phần - vẫn đi công tác nước ngoài bình thường...

    Và những ngày cuối cùng của năm 2008, trên một số mạng online lại đăng tải thông tin Cty VNDR đã nộp đơn xin phá sản (trước đó là thông tin chủ tịch Cty này bị bắt). Thí dụ, lúc 23h45" ngày 20/12/2008, một thành viên trên diễn đàn của sàn CK OTC có tên đăng nhập là enough163 đưa lên nội dung: "Tôi nghe tin đồn CTCK VNDirect của chị H nộp đơn xin phá sản, mọi người có thông tin chính xác gì xin cho biết với, TK tôi mở bên đấy, lo quá".

    Hai ngày sau vào lúc 9h44", một thành viên trên diễn đàn của mạng Trái tim Việt Nam online có tên đăng nhập là abcx đưa lên mạng thông tin: "Tin mới nhận từ vỉa hè UBCKNN, nhưng là tin thật 100%. Bác nào đang gửi tiền hoặc mở TK ở VNDirect cẩn trọng".

    Chưa đầy chục phút sau, đối tượng này lại tiếp tục thông tin: "VNDirect đã rục rịch nộp đơn xin phá sản từ thứ 7 tuần trước, tin từ Ban QLKD UBCKNN. Em nó vốn bé tí thế mà đang âm gần 1.000 tỷ thì phá sản là chắc rồi... Chỉ là một cảnh báo cho các khách hàng của VNDirect, không có ý bôi xấu thương hiệu"...

    Trước những thông tin thất thiệt và báo cáo của DN, Phòng PA17 ******* Hà Nội đã vào cuộc.

    Sử dụng trái phép thông tin trên mạng

    Lần theo các thông tin trên, Phòng PA17 đã phát hiện ra một số đối tượng đưa thông tin... "giết" DN. Trong đó có một số đối tượng đáng chú ý như Nguyễn Trung H ở TP.Nam Định, tạm trú tại phố Thái Hà, Hà Nội. Tại thời điểm H phát đi những thông tin thất thiệt thì H đang là cộng tác viên của CTCK Hà Thành.

    Tại cơ quan điều tra, H khai: Khoảng 8h ngày 24/12/2008, H ngồi uống nước ở CTCK VNS, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội thì nghe được các nhà đầu tư CK trao đổi với nhau về việc Cty VNDirect nộp đơn xin phá sản và hiện đang âm gần 1.000 tỷ đồng. Ngay sau đó H lên truy cập thông tin trên lên diễn đàn với mục đích cảnh báo những người đang gửi tiền hoặc mở tài khoản ở Cty này (!?). Còn với đối tượng sử dụng tên đăng nhập enough163 để vào diễn đàn của sàn CK OTC là Vũ Thị Khánh V và chồng là Bùi Thanh H (quê ở Đông Hưng, Thái Bình, trú tại Xã Đàn 2, Hà Nội).

    Theo Khánh V, thông tin đưa lên mạng là do chồng mình nghe thấy tin đồn nên đã đưa lên mạng. Còn Bùi Thanh H khai: Có thông tin trên là do người bạn tên là B (bộ đội công tác trong Thành, hiện ở phố Lê Trọng Tấn, Hà Nội) cho biết. Vì muốn kiểm chứng lại thông tin nên Thanh H đã đưa thông tin lên mạng...

    Hiện các trinh sát Phòng PA17 vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ động cơ, mục đích của các đối tượng này cũng như của một số đối tượng khác để xử lý. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo, những đối tượng nào có ý định đưa những thông tin bịa đặt cần phải biết: Hành vi đó có dấu hiệu vi phạm Điều 226 Bộ luật Hình sự về "Tội sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính".

    Với vụ việc này, theo chúng tôi, không chỉ xử lý nghiêm các đối tượng đã đưa thông tin rởm lên mạng mà cần hơn chính là xử lý những người quản trị mạng đã cho các thông tin rởm kia lên mạng. Vì những thông tin kia đã nói rõ là "nghe tin đồn", "tin mới nhận từ vỉa hè"... mà vẫn cho phép tải lên mạng thì không thể chấp nhận được.

    Sáng 12/2, ông Vương Văn Tường - Giám đốc pháp chế Cty VNDirerct - cho biết: Ngay sau có vụ việc này, chúng tôi đã có công văn gửi đến các cơ quan chức năng để khẳng định thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt và tình hình tài chính của Cty hiện đang tốt. Những thông tin này đã ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của Cty.

    Cụ thể, trong vòng 2 tuần sau thông tin đó thì số lượng tài khoản bị đóng tăng 24%/ngày và số tài khoản mở giảm tới 60%/ngày. Để thông tin lại cho các nhà đầu tư hiểu, Cty phải có chương trình PR đột xuất với số tiền tiêu tốn lên tới 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, những cái đã mất không dễ gì lấy lại được.(Nguồn: LĐ, 13/2)
  2. Euronext

    Euronext Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 8, 2007
    Likes Received:
    0
    Cứ điểm 270 đã bị xuyên thủng, quân mật phục đâu bác ?
    Hay chết cả roài
  3. stockpro

    stockpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 15, 2006
    Likes Received:
    32
    Vì sao người ta bán vàng nhiều thế ???

    Tại hạ có dịp tiếp xúc với một số Đại Gia vàng và cũng hỏi thăm vì sao người dân bán vàng ra nhiều thế trong mấy ngày qua, câu chuyện được tóm lượt như sau:

    Tại hạ: "Chà, bà con bán vàng quá mạng anh ơi!"

    Đại Gia: ừ, thì toàn người chơi CK bán ra đó mà. Chú còn nhớ tháng hồi tháng 3 năm ngoái không? Mấy vị chơi CK bán ồ ạt và nộp tiền vào ngân hàng gởi tiết kiệm vàng năm ngoái đó, có lần anh nói với chú rồi. Lúc ấy chú cũng theo anh đến ngân hàng và chứng kiến cảnh ông lão về hưu mua vàng gởi vào ngân hàng đấy!"

    Tại hạ: Àh, Em nhớ ra rồi... Tháng 3 giá vàng thế giới tăng hơn nghìn đô/oz, bây giờ bán ra cũng lấy lại vốn chớ đâu có gì là lãi anh nhỉ?

    Đại Gia: ừ, chú chỉ biết 1 mà không biết hai.

    Tại hạ: là sao hả anh?

    Đại Gia: Chiều chú theo anh vào ngân hàng nha?

    Tại hạ: Vâng ạ.

    Buổi chiều hôm đó, tại hạ lại có dịp vào ngân hàng để xem điều mà Đại Gia muốn nói. Đại Gia chỉ vào một ông đầu hói mặc áo ch-im cò, quần sọt mang giày màu nâu, đeo mắt kính đen và nói "Chú lại gần mà nghe đi". Tại hạ lại gần và kiếm 1 cái ghế ngồi để xem Ông này làm gì? Thật bất ngờ khi biết rằng ông này vay vàng của ngân hàng và đem đi bán cho chính ngân hàng này để lấy tiền mặt... Bán tín bán nghi nên tại hạ quay lại hỏi Đại Gia thì cũng được biết Đại Gia này cũng làm y chang lão mặc áo ch-im cò kia.

    Quá bất ngờ nên tại hạ đánh liều hỏi 1 câu: Sao lại đi vay vàng hả anh?

    Đại Gia: uh, Giờ lãi suất dễ thở rồi, vàng lại có giá. Hơn nghìn đô/oz sẽ là kỷ lục khó đạt của vàng, Vay vàng lúc này đem bán mua CK nếu trời cho thì cũng lãi kép chú àh! Chứng khoán của chú giờ cũng re rẻ rồi ấy nhỉ?

    Tại hạ: Ái chà chà, nói tơí đây tại hạ đã vỡ ra cái mà mấy ngày qua vẫn còn u mê!
    ...
  4. Rothschild

    Rothschild Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 28, 2008
    Likes Received:
    3
    Thông báo với các bác do hỏa lực của địch quá mạnh. Quân mật phục đã được lệnh rút lui tại tọa độ 250. Nếu địch vẫn còn nhiều đạn, ta lại rút. Bao giờ nó gần hết đạn thì xông lên.

Share This Page