Có thêm một cái tát bất ngờ nữa giành cho nhà cái??? Mời các cao thủ vào bình luận để có cái nhìn kh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hungub, 06/10/2010.

2493 người đang online, trong đó có 997 thành viên. 11:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 484 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. hungub

    hungub Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    19
    Em xin post lại bài của bác Củ Chuối. Xin phép Mod.

    Cái tát thứ nhất: khi thị trường rơi từ 480- 420, nhà cái luôn miệng cho rằng tt rất xấu, khả năng còn rơi sâu, giảm tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu. một số nhà cái còn tích cực trong việc đạp tt thông qua việc bán khống, cho đánh option quyền mua quyền bán. thêm vào đó là những thông tin xấu k ủng hộ tt ra lò thời điểm này: tt 13, CPI, Khủng hoảng ktế Mỹ, âu, vàng tăng giá, tăng tỷ giá , phát hành cổ phiếu tràn làn, thoái vốn của các tập đoàn,.... Kết quả tt méo mó thông qua những phương tiện tt k chính thức, nhà cái cũng góp phần. Nhà đầu tư chán nản--------------------->>>>> đúng lúc đó, tay to xuất hiện, thúc một phát, tát một nhát trí mạng. VNI phọt phát từ 420- 460. các anh quá tuyệt vời, nhờ các anh mà con em có sữa uống.
    Nhà cái bất ngờ k hiểu tại sao, chuyện gì đang xảy ra vậy, xoắn quá, cố đi tìm hiểu nguyên nhân thì VNI càng phi, khách hàng của nhà cái thì còn ngỡ ngàng hơn, mua bán sao đây???? cuống cuồng vợt lại hàng.---------->>> và đây cũng là lúc tt đạt 460, tay to tạm hài lòng, và chuyển giao công nghệ, để nhà cái lúc này chèo lái con thuyền VNI.
    Thương thay, khi nhà cái vào chèo lái, VNI k thể bật lên, chỉ loanh quanh 460, rồi cứ từ từ giảm về 450, xoay quanh 450.

    Kết luận cái tát này quá hay.
    - Tay to thắng lớn, dạy cho nhà cái một bài học khi muốn một tay che cả bầu trời.
    - Nhà cái không thể làm gì hơn tốt hơn tay to, đành cam chịu. thôi thì k vặt lông được ai thì vặt lông khách của mình vậy, lại option, lại đòn bẩy----->>> chết như trong phim.
    - Tự doanh của nhà cái thì đúng là khốn cùng với cái tt giai đoạn này, k lên mà xuống thì k xuống nhiều, vì thị trường luôn có trụ đỡ để xoay, và TK của họ thì cứ thế đội nón ra đi, vơi đi kha khá.-------->>>>Khôn k lại được với giời, chắc là thua đau.
    - Lúc này thị trường xuất hiện 2 thế lực, phe phái: đánh lên và đánh xuống. Cuộc chiến đầy cam co, căng thẳng và quyết liệt.
    - Chiến sự liên miên kéo dài k phân thắng bại. Tấc đất tấc vàng mà.

    Cái tát thứ 2:
    - Những ngày gần nhà cái cứ luôn miêng tt nguy hiểm quá, khả năng còn giảm sâu-------------->>>> quá tớm, không khách quan một chút nào, em nghi ngờ chỉ là những nhận định mang tính vụ lợi mà thôi, muốn đè tt lắm chứ, k đủ lực đánh lên, đè xuống để đẩy mạnh khai thác các hoạt động gia tăng, định ăn hai mang.
    Thương thay cứ nhả hàng ra là có người hớt sạch, bao nhiêu cũng chơi hết, không biết mấy hôm rồi đè mạnh bán mạnh thế, giờ còn nhiều hàng không??? Ai xúc mà mạnh thế, mà máu thế???
    - Rung giật mạnh thế, bà con nhỏ lẽ sợ vài tè ra rồi, rụng hết hàng rồi, đâu còn đủ tự tin mà múc nữa, Vỗ ngực tự hào mình giỏi thiệt, có thể khiến VNI đi ngược xu thế chung ------->>>>>vậy ai múc đây???? Mà sao tt không thể xuống được như ý mình nhỉ???? làm gì tiếp bây giờ đây? có xả tiếp không? nhỡ bị lật kèo bất ngờ thì sao? thôi đâm lao phải theo lao, xả tiếp đi, đè tiếp, thứ 5 thứ 6 tuần trước thuận rồi, cho bà con nản toàn tập luôn, thứ 2 làm phát nữa, dập tắt hy vọng cuối cùng về con sóng mừng đại lễ.
    - Hơn lúc nào hết những nhà tạo lập và nhà đầu tư nhỏ muốn tt lên lắm chứ thua lỗ quá nhiều rồi, các quỹ cũng muốn VNI up lắm chứ còn làm đẹp NAV, doanh nghiệp cũng muốn giá cp của họ up lắm chứ, tất cả đều muốn vậy, ấy thế mà cái bọn bán khống, cái bọn cho đánh option... làm cho tt méo mó k đi đúng qũy đạo--------->>>> Bề trên đã thấu hiểu lòng dân, cần phải trấn chỉnh lại, cần phải có sự đồng lòng.
    -------------------->>>>>>>>>>Chuyện gì lại xảy ra thế này, sao lại thế này? sao mấy hôm nay thằng Tây nó múc mạnh thế, bà con lại nhảy vào rồi, tâm lý bà con lại trấn tĩnh và phần nào hưng phân yêm tâm trở lại rồi. Tay to nó vào chưa? múc chưa? Làm gì bây gì bây giờ đây???Nhà cái 2 hôm nay xoắn rồi các bác à, họ bắt đầu đăng dàn nhiều hơn thương quá.--------->>>> cho chít cái bọn bán khống, ăn chặn trên mồ hôi công sức của chính những người nuôi sống mình.


    Giờ chính nhà cái mới là người xoắn quẩy hơn cả, hàng đã mất kha khá, vợt lại thế nào đây, rồi cả đám khách hàng tham lam sử dụng dịch vụ gia tăng của họ cũng đang xoắn tít.
    Chuyện gì xảy ra thế này??? thị trường mấy hôm nay sao vậy? thay đổi nhanh vậy?---->> Cố mà tìm ra câu trả lời đi.
    Tất cả ACE chú ý, giờ họ đang chim lợn và cho rằng tt k tốt đến như vậy đâu, chim lợn chúa Quách Mạnh Hào đã đăng đàn. Họ đang chờ một phiên điều chỉnh, mong lắm đó nha.

    Cái tát thứ 2 của thị trường chắc chắn là giành cho họ rồi, nhưng liệu có mạnh gấp nhiều lần cái tát thứ nhất không các bác? có đỡ nổi không?
    Và khi nào thì có thể lại chuyển giao quyền lực và bàn giao quyền chèo lái con thuyền VNI cho nhà cái hả các bác???

    Xin ý kiến các cao thủ, nhớ là khi bàn giao xong thì anh em ta chuột rút nha.
  2. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Đã được thích:
    48
    Mịe, giờ lại có thể loại cừu ngồi khóc cho sói nó ăn thịt tươi nhiều quá mà bị sâu răng à? [-X
  3. hungub

    hungub Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    19
    [r37)][r37)][r37)]
  4. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Đã được thích:
    48

    [r37)][r37)][r37)] cái giè? [r23)]

    Đọc bài bác hòan toàn thấy sự suy diễn của cá nhân bác, chả có giá trị gì cả. Thay vì ngồi đắc thắng với cái tát tưởng tượng của bác vào mẹt con gáo ộp luôn đè nặng lòng bác thì tập trung vào tài khoản của bác với Mr.Market thoai [r24)]

    Rảnh quá hả cụ? =))
  5. hungub

    hungub Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    19
    Đọc thấy hay thì post chơi =))=))=))=))=))=))
  6. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Đã được thích:
    48

    Chọn lọc mà đọc nhá, đọc nhiều cái tầm phào coi chừng bị tự kỷ suốt ngày mơ mị bị BBs nó hấp diêm =))=))=))

Chia sẻ trang này