Có thơ vui cho các bác bị kẹp đây.Nhìn bảng giao dịch làm gì, nhàm chán lắm.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi donkisot1101, 18/09/2008.

270 người đang online, trong đó có 108 thành viên. 01:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 513 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. donkisot1101

    donkisot1101 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Đã được thích:
    87
    Có thơ vui cho các bác bị kẹp đây.Nhìn bảng giao dịch làm gì, nhàm chán lắm.

    Tặng các bác F319 bài thơ đọc cho vui. Bài thơ nói về quá trình em bị kẹp L18 như thế nào. Kẹp đau quá nên bật thành thơ.


    Lờ Mười Tám (L18)
    ***********
    Chót nghe đã chim lợn nói rằng.
    Trên sàn Hà Nội có nàng rất ngon
    Vừa qua cái tuổi trăng tròn
    Năm nay 18 vẫn còn trinh nguyên
    Quê em ở xứ Hải Dương.
    Bố làm xây dựng công trường gần xa...
    Bình Minh thì nói ba hoa,
    Em này đã có đại gia mua rồi.
    Nghĩ đây cơ hội chín muồi
    Phải bằng mọi giá lên đời cùng em.
    Nhanh tay đặt lệnh đầu phiên.
    Chỉ trong nháy mắt khớp luôn 5 ngàn.
    Đêm đầu tiên sống với nàng.
    Với bao cảm xúc bàng hoàng trên cao.
    7 phân bím rộng nàng trao
    Xanh xanh tím tím biết bao nhiêu lần.
    Sau 2 tối được lên trần.
    Giờ đây em cứ nằm lăn ra sàn.
    Hỏi ra mới biết bệnh nàng
    Khi mười ba tuổi nhiều chàng đã xiên
    Thế rồi nàng đã kể tên:
    Tặc Gian đất cảng nó lên chuyến đầu.
    Đến ga nó nhảy xuống tàu
    Để em mang cái bụng bầu rất to
    Tháng 5 là tháng gay go
    ông Việt Sờ Tốc đã cho xuống bùn
    Mỗi ngày trăm cổ giá sàn
    Vùi lên dập xuống mấy lần trong phiên
    Nằm sàn 1 tháng triền miên.
    Bình Minh phò phạch nó liền ra tay
    Khen em hàng đẹp hàng hay.
    Chân dài đến nách múc ngay lãi liền.
    F319 lắm tiền.
    Nghe lời chim lợn nó liền múc em
    Trăm thằng đặt lệnh một phiên
    Đưa em từ giá mười nghìn đến nay
    Số em phận gái trao tay
    Đêm đêm vẫn cứ mơ ngày thoát thân.
    May mà gặp được lang quân
    Ra tay cứu giúp ngàn lần cám ơn!
    ****************************************
    Thế là tôi bị em này kẹp rồi à.... huhu hu hu..


    Đính chính lại là em đã thoát được rồi. Bác nào đang ôm em nó thì chia buồn.
  2. goalie

    goalie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Đã được thích:
    4.631
    Vãi hàng cái bác này thơ hay quá cơ...hĩ hĩ...
  3. ngock

    ngock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Đã được thích:
    1.560
    Thơ hay .........: Quá xúc tích vote cho bác ...........
  4. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    Good. Em cũng có L18 nhưng chưa thoát
  5. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    1
    tuyệt thật
  6. buonquata123

    buonquata123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Đã được thích:
    206
    Thế này thể nào cũng phải thử em nó cái
  7. donkisot1101

    donkisot1101 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Đã được thích:
    87
    Giờ này mới có thời gian quay lại diễn đàn. Bác đừng thử, kẹ đau lắm. Sao bác gì vốt cho em mà không thất sao nhảy lên nhỉ???
  8. ckprodnsc

    ckprodnsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Đã được thích:
    5.615
    Em cũng biết làm thơ nữa hả, good...

Chia sẻ trang này