Còn biết xấu hổ.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi haiau0806, 06/06/2008.

2717 người đang online, trong đó có 1087 thành viên. 09:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 394 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. haiau0806

    haiau0806 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    0
    Còn biết xấu hổ.

    Chuyện thường ngày Có còn biết xấu hổ?

    TT - Bút Bi quen với một đôi vợ chồng đều là sĩ quan *******. Họ có hai đứa con đúng theo qui định nhà nước. Cậu con thứ hai ra đời hơi oặt ẹo, suy dinh dưỡng. Bút Bi từng chứng kiến cảnh mỗi buổi sáng, người vợ dậy lúc 4, 5 giờ ra công viên Hoàng Văn Thụ bắt cóc về chặt lấy hai đùi nấu cháo cho con ăn chữa suy dinh dưỡng.

    Quá khổ cực, người chồng đành xin ra khỏi ngành. Vốn có nghề xây dựng từ thời trẻ, anh bắt tay vào nghề trở lại bằng việc đứng cai các công trình xây dựng. Vừa làm vừa học, giờ đây anh là một chủ thầu xây dựng có uy tín. Nhờ đó cuộc sống cũng khấm khá hẳn lên.

    Mới đây, ngồi uống cà phê, tình cờ gặp anh. Mặt anh bừng bừng đỏ, đầy giận dữ nói: "Đọc cái tin ******* Bà Rịa - Vũng Tàu kỷ luật hai sĩ quan cảnh sát đường thủy nhận hối lộ 1 tỉ đồng, tôi muốn lên tăngxông. Khổ quá thì ra khỏi ngành để làm kinh tế, chứ đừng ở lại mà làm hoen ố hình ảnh người *******. Nói thật ngày xưa ở vị trí của mình, tôi dư sức kiếm tiền kiểu ấy chứ. Nhưng tôi nghĩ thế là nhục lắm, nên đành cắn răng xin ra, chỉ để vợ ở lại".

    Bút Bi kể câu chuyện này tặng những ai kia đang sống phây phây bằng tiền bẩn, mong suy nghĩ lại một chút đặng mà xấu hổ. Hay là không còn biết xấu hổ nữa, đứt bố nó dây thần kinh ấy rồi?

    BÚT BI

    Ông bút bi này viết nhiều câu hay ác!
  2. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    ai cũng như anh ******* này thì Việt nam đã xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản lâu rồi ...

Chia sẻ trang này