Còn gì nữa? Nhìn vợ con mà chảy nước mắt.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by it_xman, Aug 25, 2010.

123 người đang online, trong đó có 49 thành viên. 03:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. monghayday

    monghayday Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 20, 2010
    Likes Received:
    424
    Em chẳng dám trách ai, chỉ trách bản thân mình thôi. Thân trai lực lưỡng, học hành tử tế mà không nuôi nổi vợ con, ............... hu hu hu :((:((:((
  2. egggold

    egggold Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 1, 2010
    Likes Received:
    1
    Cuộc sống là vậy bác ah, lúc vui, lúc buồn.........lúc suy, lúc vượng...........đây cũng là 1 bài học cho dù học phí hơi cao.Nhưng e thấy Bác là người yêu thương vợ con, đó chính là cái quý giá nhất mà vợ con bác mong ở bác..............hãy vững tin lên, đằng sau bác luôn có một hậu phương vững chắc là vợ con....Chúc gia đình bác hạnh phúc và sớm tìm lại những jì đã mất.
  3. DungVtx

    DungVtx Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 23, 2005
    Likes Received:
    881
    Thôi hai vợ chồng cùng nắm tay nhau cùng dắt tay nhau vì hạnh phúc nhân loài bác nhỉ
  4. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 25, 2010
    Likes Received:
    1
    =((=((=((=((=((
  5. boomerato

    boomerato Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 4, 2010
    Likes Received:
    0

    ===Nếu giả sử bác bán có lãi , vui cười hỉ hả thì bác nhớ rằng có một hay vài người khác ôm số cổ phiếu của bác và đang ngậm ngùi khóc thương vợ, chồng, con cái. Chứng trường là thế. Người này thu tiền của người kia.

    Các đại gia, các đội lái lừa lọc thu lãi thì có bao người rơi vào cảnh như bác hiện nay. Vì vậy, chỉ có không chơi ck thì mới không phải khóc than.

    Bác vào ck mà không bám sát tt. không biết quyết định cắt lỗ lúc nào thì khi tt xuống dài như bây giờ ngồi nhìn tk chết dần là bình thường.


  6. it_xman

    it_xman Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 29, 2007
    Likes Received:
    0
    Dear anh.

    Em lập top để chia sẻ bớt cảm xúc thôi. Test tiếc gì, anh nói thế tội em.
    Nhiều cảm xúc ko nói được với vợ, ko nói đc với bạn. CHỉ có f319 chia sẻ.
  7. it_xman

    it_xman Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 29, 2007
    Likes Received:
    0
    Cảm ơn bác vì sự đồng cảm.
  8. gagaga2010

    gagaga2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 8, 2010
    Likes Received:
    4,799
    Chấp nhận vào cuộc chơi là chấp nhận cả khi xấu nhất,thất bại và mất tất cả:-ss

    Em cũng có 20 củ mới vào cũng đã xác định,từ đầu năm bước vào em thấy mình cũng hiểu biết thêm nhiều về chứng khoán.Tiền mất cũng là bài học cho mình (hiện tại đang 100% cổ ôm bom tử thủ :)) đã đi hơn 20% )

    Đường còn dài chông gai còn nhiều,ngã xuống nếu ko chết luôn thì đành phải đứng dậy thôi [:D][:D][:D][:D]
  9. phamdunglinh

    phamdunglinh Thành viên mới

    Joined:
    Mar 19, 2010
    Likes Received:
    0
    Chủ thớt test tâm lý anh em đó. ông này chơi chứng thuộc loại già đời rồi, chăc chạy từ 500 rồi. Sẽ là lực lượng bắt đáy đầu tiên đó
  10. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 20, 2008
    Likes Received:
    0
    Bác cố xoay cái này, làm tiếp, nhanh thôi, 1 năm là lại bét nhè [r2)]
    [​IMG]

Share This Page