Con hàng khó mua nhất TTCK VN hiện nay.....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chieunaygiodongve, 25/06/2010.

3017 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 05:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15977 lượt đọc và 302 bài trả lời
  1. chisuks

    chisuks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn bóng đá Anh
    Từ London đến Manchester... đâu đâu cũng thấy những gương mặt thất thần, những giọt nước mắt của người hâm mộ Anh sau khi đội tuyển của họ phải sớm chia tay World Cup 2010.
    [​IMG]
    Tuyển Anh đã chơi không thực sự tốt trong trận đấu với địch thủ truyền kiếp Đức hôm qua và phải nhận thất bại 1-4.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bàng hoàng...
    [​IMG]
    Thất vọng...
    [​IMG]
    ... và buồn bã là những gì CĐV Anh phải trải qua.
    [​IMG]
    CĐV Anh tại một điểm truyền hình cộng cộng ở Manchester
    [​IMG]
    Trọng tài đã từ chối một bàn thắng hợp lệ của Frank Lampard, nhưng đó không hẳn là nguyên nhân dẫn đến thất bại.
    [​IMG]
    Dìu nhau qua nỗi đau.
    [​IMG]
    Nỗi thất vọng khiến nhiều người không đứng dậy nổi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hình ảnh Capello bị xé rách. Ông và các học trò thực sự đã gây thất vọng lớn ở World Cup lần này, dù được đánh giá cao và đã chơi rất tốt ở vòng đấu loại.
    Doãn Mạnh
  2. chisuks

    chisuks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Nước biển lấn ngày một nhiều hơn vào Venezia, ng ta đo đạc thì có nguy cơ Venezia sẽ biến mất. Hiện tại, cứ triều lên là quảng trường trung tâm ngập nước.

    [​IMG]

    Mặt nạ đặc trưng của Venezia
    [​IMG]

    Một ngóc ngách khác
    [​IMG]
  3. chisuks

    chisuks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Tấm này chụp ở Venezia, post lần đầu tiên khi tham gia vnphoto, bây giờ post lại :)

    [​IMG]
  4. chisuks

    chisuks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
    CĐV Đức hả hê với đại thắng trước tuyển Anh
    Chiến thắng đậm trước đối thủ nhiều duyên nợ tạo nên sự phấn khích cao độ trong người hâm mộ Đức, giúp họ quên đi nỗi thất vọng ở vòng bảng và lạc quan hướng tới trận tứ kết với Argentina.
    [​IMG]
    Hai fan nữ nhảy múa trên sân Olimpic ở Munich sau chiến thắng lịch sử của đội nhà trước đối thủ nhiều duyên nợ Anh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nụ hôn, bất kể ở trong sân Olimpic, Munich hay giữa dòng xe cộ tấp nập ở Duesseldorf, là cách mà nhiều CĐV Đức chọn để ghi dấu mốc son chói lọi mới trong lịch sử đối đầu với tuyển Anh.
    [​IMG]
    Chiến thắng 4-1 và một tình huống trọng tài từ chối bàn thắng hợp lệ của đối phương được nhiều CĐV Đức xem như sự bù trừ cho việc đội bóng của họ từng thua tức tưởi Anh 2-4 ở chung kết World Cup 1966 vì một bàn thắng tranh cãi (bóng bị cho là chưa qua vạch vôi từ cú sút của Geoff Hurts).
    [​IMG]
    Cảnh tương tự cũng diễn ra ở Hamburg.
    [​IMG]
    Rất đông CĐV Đức đã đổ ra đường trong ngày vui.
    [​IMG]
    Lisa Muller rạng ngời trên khán đài sân Free State tối qua, khi chứng kiến ông xã Thomas Muller ghi hai bàn cuối cùng, hoàn tất thắng lợi đậm của tuyển Đức.
    [​IMG]
    Fan nhí này thần tượng Beckham - danh thủ của tuyển Anh, nhưng với cô, tuyển Đức mới là đội bóng chiếm trọn tình yêu.
    [​IMG]
    Tinh thần màu cờ sắc áo được CĐV Đức này thể hiện không chỉ qua hình vẽ quốc kỳ Đức trên mặt, mà còn ở vòng hoa ba màu đen đỏ vàng trắng cài trên đầu.
    [​IMG]
    Các CĐV nữ của Đức tại sân Free State ở Nam Phi.
    [​IMG]
    Chiến thắng thuyết phục trước Anh đem lại niềm tin lớn cho người hâm mộ Đức trước vòng tứ kết, khi đội bóng của họ gặp một đối thủ quen thuộc khác là Argentina.
    Phương Minh
  5. chisuks

    chisuks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
    1 Thoáng Châu-Âu (Italia - Venise)

    * Huy-Viên xin Post tiếp Ảnh Phong Cảnh ở Venise (Ảnh Di-Tích Lịch-Sử, Làng Nghề và Đời Thường xin Post say).

    * Khu Trung-Tâm về đêm.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    * Khu Isola di BURANO.

    - Khu này chuyên kinh doanh các loại Đá Màu thật đẹp để làm trang sức cho Phụ-Nử (HV sẽ Post ảnh lên sau loạt Ảnh Phong-Cảnh), đặc biệt khi bước chân vào Làng này bạn sẽ choáng ngợp trước những ngôi Nhà đủ màu sắc, HV có cảm giác như mình đi lạc vào Phim Hoạt Hình.

    * Những Ngôi Nhà đầy Màu Sắc.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    * CÒN TIẾP............[​IMG][​IMG][​IMG]
  6. chisuks

    chisuks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn tifosi khi Italy chia tay World Cup
    Trận thua Slovakia 2-3 khiến tuyển Italy bị phế truất khỏi ngôi vương bóng đá thế giới, đồng thời tạo nên nỗi thất vọng vô bờ bến với những cổ động viên trung thành của họ.
    [​IMG]
    Trận đấu khởi đầu trong sự hy vọng, dù mong manh, của các tifosi trên sân Ellis Park rằng các cầu thủ con cưng sẽ tái hiện truyền thống quật khởi để đi tiếp vào vòng 1/8.
    [​IMG]
    Đó cũng là suy nghĩ chung của hàng chục ngàn tifosi khác xem tường thuật trực tiếp trận đấu ở khu Villa Borghese, Rome, Italy.
    [​IMG]
    Nhưng những hy vọng ấy nhanh chóng biến thành sự tức giận với một số tifosi khi các học trò của Lippi chơi quá tệ trước Slovakia.
    [​IMG]
    Tifosi nam không giấu vẻ thất vọng trước cảnh hàng thủ Italy liên tục mắc sai sót, để Slovakia ghi liền ba bàn thắng.
    [​IMG]
    Sự vùng dậy của các tuyển thủ trong nửa giờ thi đấu cuối cùng nhén nhóm lại chút hy vọng cho nhiều tifosi, nhưng chẳng thể xua đi vẻ đượm buồn trên nét mặt.
    [​IMG]
    Khi tiếng còi tan trận vang lên, nước mắt đã lăn dài trên má những tifosi có mặt ở Ellis Park, Nam Phi...
    [​IMG]
    ... cũng như đám đông ở Villa Borghese, Roma.
    [​IMG]
    Nhiều tifosi không thể tin, chỉ 4 năm sau khi đăng quang thuyết phục ở World Cup 2006, đội bóng con cưng của họ đã mang một hình ảnh hoàn toàn trái ngược, yếu ớt, bạc nhược và mắc những sai lầm có hệ thống.
    [​IMG]
    Nỗi đau hằn sâu trong ánh mắt của những tifosi tuổi teen này.
    [​IMG]
    Vẫn với chiếc mũ in màu cờ Italy trên đầu, nhưng thay vì nụ cười rạng rỡ lúc đầu trận, tifosi này nghẹn ngào trong tiếng khóc.
    [​IMG]
    Ở Ellis Park, khi đám đông đã rút lui, tifosi này này vẫn đứng yên bất động như không tin nỗi những gì vừa xảy ra - Italy, ĐKVĐ thế giới thua trận, bị phế ngôi và lần đầu tiên sau 36 năm, phải rời cuộc chơi ngay sau giai đoạn đấu bảng.
    Phương Minh
  7. chisuks

    chisuks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
    1 Thoáng Châu-Âu (Italia - Venise)

    * Huy-Viên Posst tiếp Ảnh Phong-Cảnh và Di-Tích Lịch-Sử.

    * Đứng trước những Ngôi Nhà đầy màu sắc, tình yêu cũng bộc lộ ra ngoài.

    [​IMG]

    * Đúng như chú thích của Mèo Lười ở trên, nước niển ngày càng dâng cao ở Venise, nhiều nơi đất đã bị lún, hiện nay nhiều Tòa Tháp (Nhà Thờ) đã nghiêng hẳn sang 1 bên, theo tài liệu đo đạc người ta phỏng đoán khoảng trên 100 Năm nữa, nguy cơ Venise sẽ biến mất trên Bản Đồ.

    [​IMG]

    [​IMG]

    * Các Đám Cưới ở Venise, Cô Dâu và Chú Rể thừong di chuyển đến Nhà Thờ bằng Ca-Nô (TAXI).

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    * Tại các Quãng Trừong có rất nhiều Chim Bồ Câu.

    [​IMG]

    * Và nhiều Họa-Sĩ đường Phố bán tranh (Ảnh tự sướng).

    [​IMG]

    * Di-Tích Lịch-Sử (HV không có tài liệu nên chỉ Post hình).

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    * CÒN TIẾP.........(Những Bải Biển tuyệt-đẹp Miền Nam Nước Pháp, trở lại Paris Ngày và Đêm)[​IMG][​IMG][​IMG]
  8. chisuks

    chisuks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Xe hoa một chiếc


    năm ấy khi thu qua thềm

    khi gió lạnh lùng ru em

    khi lá thu rơi bên hiêng

    gieo từng giấc mơ triền miên

    trong nắng thu xưa hơi buồn

    tôi với một người phân ly

    tôi tiễn em tôi ra đi

    trên đường pháo tươi nhuộm hồng

    đôi khoé mắt em tươi cười

    duyên dáng màu hồng lên môi

    nhưng chắc chi em tôi vui

    khi thầm thấy ai lệ rơi

    em bước lên xe đi rồi

    nhưng có một người trông theo

    nghe thấy trong tim chơi vơi

    như những cánh chim phương trời

    nhớ mùa thu ấy là bài thơ hững hờ

    đến mùa thu nay là bài ca muôn đời

    không biết em tôi bây giờ

    có thấy cuộc đời bơ vơ

    không biết khi nghe thu rơi

    tâm hồn nhớ chăng ngày thơ

    nhưng có nơi đây một người

    năm tháng mộng lòng chưa vơi

    khi mấy cung tơ vô duyên

    mong gì tới nơi xa vời

  9. chisuks

    chisuks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
  10. chisuks

    chisuks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng CHÂU-ÂU

    * Hôm nay HV xin Post tiếp 1 số hình ảnh ghi nhận được trong chuyến tham quan dọc theo các cung đường xuống Miền Nam Nước PHÁP :

    PARIS - MARSEILLE - CASSIS - TOULOU - BORDOEUX - STTROPEZ - CANNES - NICE và MONACO.

    * Trong chuyến đi HV đã ghi chép rất cẩn thận các địa điểm và sự việc những nơi đã đi qua nhưng tiếc là khi về lại làm mất sổ ghi nhận mà hình ảnh lại rất nhiều, những sự việc HV diễn đạt dưới đây chắc không được chính xác, Các Anh Chị nào thấy sai sót xin vui lòng sửa chửa bổ sung thêm [​IMG]

    * Điểm thứ-1.

    PERIGORD :- TP Perigord rất rộng lớn, có nhiều thị trấn rất đẹp, điểm đầu tiên HV đến (HV kô nhớ tên) có nhiều Lâu-Đài và Nhà Thờ cổ tuyệt đẹp.

    - Nhà Thờ dưới đây gồm tất cả 7 Nhà Thờ lớn nhỏ tụ lại chiếm trọn ngọn đồi thật hùng vĩ ngoài sức tửong tượng, từ trên đi bộ xuống đến cổng vào Nhà Thờ khỏang 45 phút.

    [​IMG]

    * Cổng vào Nhà Thờ. (Từ trong nhìn ra và ngoài nhìn vào)

    [​IMG]

    * Bắt đầu từ cổng vào 2 bên có rất nhiều Khách-Sạn, Nhà Hàng và cửa hàng bán đồ lưu niệm, quần áo thời trang,

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    * Các trang sức bằng đá rất đẹp.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    * Đi hết đoạn đường trên, muốn lên tham quan Nhà-Thờ phải đi bằng thang máy, trong Nhà Thờ hơi tối phần mệt và kô còn thời gian (Chỉ còn gia đình HV và 5 khách tham quan) nên chỉ chụp 2 ngọn tháp (Tầng dưới)

    [​IMG]

    * Đến đây muốn ra về phải đi bộ lên tầng trên cùng vì thang máy chỉ có chiều lên kô chiều xuống, đoạn đường lên tầng trên cùng phải đi bộ qua 12 chặng Thánh-Giá, mỗi chặng là 1 eo núi thật cao, HV không hiểu sao lại có thể đi hết đoạn đường như thế.

    -1 trong những Chặng Thánh Giá.

    [​IMG]

    * Tòa Tháp trên cùng ra đường chổ đậu xe.

    [​IMG]

    - Nhà Thờ có 2 ngõ vào, nếu kô tham quan dọc theo Phố mua bán, Khách Du Lịch sẽ đi bằng ngõ này xuống qua 12 Chặng Thánh-Giá để vào Nhà Thờ.

    * Quang cảnh về đêm.

    [​IMG]

    [​IMG]


    * Ngày mai sẽ Post tiếp.....[​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này