Con hàng khó mua nhất TTCK VN hiện nay.....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chieunaygiodongve, 25/06/2010.

5249 người đang online, trong đó có 441 thành viên. 23:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 15977 lượt đọc và 302 bài trả lời
  1. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Hỡi ôi!
    Thị trường sụp đổ,
    Lòng người đau khổ
    Ki cóp bằng lao động khó nhọc mười năm
    Tiền rủng rỉnh há cũng nổi danh
    Mà một thoáng lên sàn
    Tiền mất, tật mang tiếng vang như mõ
    Nhớ khi xưa:
    Chịu khó làm thêm
    Tiền không nhiều
    Nhưng cũng đủ đưa vợ đi xem phim, ca nhạc
    Bản tính thật thà
    Việc lăng xê, làm giá
    Chẳng bao giờ biết!
    Sàn chứng khoán đã mở nhiều năm
    Chẳng muốn tham gia
    Ghét trò buôn lận bán gian
    Như nhà nông ghét cỏ!
    Nào ngờ thị trường nổi lên:
    Mỗi ngày kiếm năm phần trăm
    Hỉ hả tiền vào ra
    Vợ con nở mặt, nở mày
    Chẳng phải chém rắn, đuổi hươu
    Vẫn khen giỏi quá!
    Phen này xin ra sức đoạn kình
    Chẳng thèm làm thêm, chẳng thèm xin vợ
    Mở túi xắn tay đi hốt bạc.
    Khá thương thay!
    Vốn chẳng phải nhà đầu tư, kinh tế
    Theo đuôi đi làm ăn
    Chẳng qua chỉ là xe ôm, giúp việc
    Thích thì lên sàn
    Việc tính toán chẳng bao giờ rõ
    Chẳng biết tài chính là gì
    Vẫn đặt lệnh nọ kia
    Vẫn lời lãi ăn chia đủ cả
    Hồng hộc xốc tới, coi tiền như không
    Mặc ai cảnh báo nhỏ to
    Chen lấn lên sàn, liều mình như chẳng có
    Kẻ mua cao, người bán thấp
    Làm cho mọi người trợn mắt hồn kinh
    Trối kệ tiền của nhà, tiền nợ
    Vẫn lăm lăm lời lãi đến cùng
    Đâu biết xác phàm vội bỏ
    Thị trường mới đỏ có vài phiên
    Đã tranh bán với nhau
    Tiền thu về không đủ nợ
    Nuôi béo mấy thằng Tây
    Trăm năm thì trường nói ấy là chữ MÊ
    Chẳng bao giờ vinh quy với vợ
    Ôi thôi thôi!
    Chùa Trấn Quốc năm canh ưng đóng lạnh
    Chút lòng tham xin trả lại ánh trăng rằm
    Tiền với bạc trôi theo dòng nước đổ
    Tiếc tiền quá, mẹ già ngồi khóc trẻ
    Não nùng thay, vợ yếu chạy tìm chồng.
    Ôi!
    Một trận chơi hoang
    Ngàn ngày chết dở
    Thương vì hai chữ thiêu thân
    Cây nhang nghĩa khí thắp nên thơm
    Nói một câu quá khổ...
    Thương thay nhà đầu tư nhỏ!!!​
  2. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Tại sao lại càng chơi chứng càng chết? --> Biết chết sao còn lếch xác vào đây? [replacer_img]
    1. Dòng tiền đang và sẽ trốn chạy khỏi CK tìm về với USD và vàng hoặc gửi TK --> Cái này rất khó chứng minh. Đừng phán như thầy Paul
    2. lạm phát phi như ngựa --> đã qua rồi thời 2008. Năm 2010 lạm phát ở mức trên dưới 8% không thể gọi là phi mã
    3. thâm hụt ngân sách kinh niên -->Đã là bệnh kinh niên, thuốc thang phải dài hơi.
    4. nợ nước ngoài hơn chúa chổm --> Nợ quốc gia vẫn trong ngưỡng an toàn đối với 1 nước đang PT như VN
    5. xiết thuế thu nhập từ ck -->Cũ rích rồi, chả có kg nào
    6. lợi nhuận doanh nghiệp sụt giảm do chi phí tăng cao --> Chưa công bố BCTC quý II bác lấy gì để khẳng định? trong khi GDP 6 tháng đầu năm tăng 6,16%, tính riêng TPHCM là 11%. Nếu lợi nhuận của đa số DN niêm yết sụt giảm thì khó thể có mức tăng GDP như thế.
    7. ngân hàng xiết cho vay ck --> Cái này có 2 mặt lợi và hại. Nếu như nguồn vốn vào TTCK giảm đi thì trước hết là giảm nguồn vốn nóng, điều này góp phần giảm đi yếu tố rủi ro về vốn cho TTCK. Siết cho vay CK về lâu dài là tin tốt chứ ko phải tin xấu.
    8.cổ phiếu dùng đòn bẩy sẽ phọt ra bất cứ lúc nào.--> Từ đợt suy giảm về gần 480 hồi tháng trước mà phần lớn nguyên nhân do giải chấp CP, còn bao nhiêu NĐT dám xài đòn bẫy. Áp lực này đối với TT vào thời điểm này gần như =0
    9.nhập siêu di truyền đang di căn. --> Cái này đúng là đang đau đầu. Sản phẩm xuất khẩu của VN đang mang lại giá trị gia tăng quá thấp. Muốn cải thiện nhập siêu cần đến những giải pháp vĩ mô của nhà nước trong tương lai.
    10.khủng hoảng nợ công lan rộng khắp toàn cầu.--> Nỗi lo này đang dần ở lại sau lưng. Những lo ngại này đã phản ánh vào giá cp. Vấn đề này đã được thổi phồng vì một số mục tiêu nào đó. Đã có nhiều bài viết về vụ này.
    11. Bội thực cổ phiếu lên sàn tràn lan--> Cái này cũng bình thường thôi. CP lên sàn nhiều thì càng nhiều hàng tốt để lựa. Dòng vốn sẽ đi từ CP xấu sang CP tốt. Quan trọng là dòng tiền có ở lại TTCK hay không mà thôi. Khi TT thực sự đi lên bằng nội lực của mình(chứ không phải dòng tiền đầu cơ) thì sẽ không còn đất sống cho hàng lởm nữa.

    12. Khủng hoảng kép đang lộ diện --> Ai cũng la làng khủng hoảng kép. Ai chứng minh được nó sẽ xảy ra? hay là chỉ hô đại rồi để đó, nếu nó không đến thì cũng chả chết ai, chỉ chết mấy bác yếu try.m
    13.Quỹ nước ngoài thoái vốn khỏi VN--> Đây là cái mà TT dang lo ngại và nó thực sự đáng ngại khi mà những con kềnh kềnh chuyên ăn xác thối trên TG đang dòm ngó các quỹ đóng ở TTCKVN. Rất có thể TTCK VN sẽ trải qua một cú sốc sau ngày 12/7 nhưng sau đó sẽ lại đâu vào đấy. Bản chất kinh tế VN và Đông Nam Á đang tăng trưởng tốt.Chính điều này sẽ thu hút các NĐT NN.
    Lượng hàng cực khủng đang sẵn sàng để tháo cống trong tuần tới. chú nào mua vào hôm nay đi viện là chắc chắn-->Hàng chờ tháo cống thì lúc nào mà chả có. Quan trọng là NĐT không còn muốn bán rẻ CP của mình. Bằng chứng là các phiên GD có thanh khoảng thấp trong giai đoạn cuối của downtrend này.
  3. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Thành quả chỉ dành cho những người dũng cảm, dám nghĩ dám làm....

    ĐÁY CỦA ĐÁY RỒI CỤ À, LÚC NÀY ĐÃ QUÁ MUỘN ĐỂ BÁN !

    Đã đến lúc nghĩ đến MÚC CON NÀO ĐỂ KHI TT BẬT LẠI THÌ NÓ DẪN ĐẦU ĐOÀN ĐUA...

    AI CŨNG NGHĨ 490 là đáy thì 500 CHA CON ĐÃ TRANH NHAU XÚC !

    AI CŨNG NGHĨ 440 là đáy thì 460 CHA CON ĐÃ TRANH NHAU XÚC !

    AI CŨNG NGHĨ 400 là đáy thì 420 CHA CON ĐÃ TRANH NHAU XÚC !

    AI CŨNG NGHĨ 300 là đáy thì 320 CHA CON ĐÃ TRANH NHAU XÚC !

    ĐƠN GIẢN THÔI: TOÀN KHÔN LỎI GẶP NHAU MÀ !


    AI CŨNG NGHĨ 100 là đáy thì ....BIẾN MỊA KHỎI CÁI DIỄN ĐÀN NÀY ĐI.....VÌ CÁC CỤ QUÁ MAN TRÁ....

    Ai cũng nghĩ đáy của STB 19 thì 19.5 đã tranh nhau xúc !
    Ai cũng nghĩ đáy của EIB 19 thì 19.5 đã tranh nhau xúc !

    Con sóng VNI bổ nhào từ 633 về 434 STB - EIB có giá thấp nhất là bao nhiêu? BÂY GIỜ THÌ SAO?

    PVX:
    Khả năng về 24 suất bao nhiêu %?
    Khả năng về 22 suất bao nhiêu %?
    Khả năng về 20 suất bao nhiêu %?
    Khả năng về 18 suất bao nhiêu %?

    NẾU KẸP TRONG VÙNG GIÁ NÀY THÌ PHẢI LÀM GÌ? CHỜ ĐỢI À? VẬY KHI NÀO PVX CÓ THỂ LÊN 28-30-32-36-40-50....xác suất từng con số này là bao nhiêu %? Có phải chờ lâu không?

    Bây giờ SSI giá 32.9 - EIX = 19 - DPM = 29.6 - VCG = 41.7 - PVX = 29.5 - ACB = 30.4 - SAM = 27.5..... các cụ bán giá này mục đích cũng chỉ để mua lại rẻ hơn đúng không? Vậy các cụ tính tụi nó về bào nhiêu thì mua? bao lâu thì nó về giá các cụ kỳ vọng? nếu nó không về thì sao? Lý do nào khiến các cụ nghĩ tụi nó còn phải giảm tiếp? Có khi nào các cụ tìm những lý do tụi nó không thể giảm tiếp không? xác suất nghiêng về bên nào nhiều hơn?

    Có khi nào cụ đặt mình vào vị trí của MMs, BBs, cá mập, siêu cá mập hoặc 1 nhóm trong số họ liên kết lại với nhau và cụ sẽ làm gì lúc này? Để TT tự vận động, đè để gom hàng? Ủn lên? tại sao lại làm thế này mà không lại là thế kia? Phương án nào trước, phương án nào sau?


    HAY LÀ MÌNH BÁN HẾT CỔ CÁNH GỬI MỊA NGÂN HÀNG KHỎI ĐAU ĐÂU, Vì, môn này không hợp với mình...Tại vì mình vừa "chơi" vừa sợ, như thế thì không sướng lắm ạ...chơi mà không sướng thì chơi làm giề...Vậy thì phải rút ra thôi.....Mà anh rút ra nhè nhẹ thôi nha...kẻo làm em đau....


  4. TTVNBK

    TTVNBK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Đã được thích:
    1.933
    tìm mãi cũng thấy vua spam xuất hiện ở đây
  5. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Trích:
    TapChoiChung viết lúc 07:50 - 10/07/2010 Xem bài viết
    có vẻ kì này robot của cụ lại đúng


    ĐỪNG CỐ CHÔNG LẠI CON ROBOT !
    ĐỪNG CỐ CHỐNG LẠI ĐỊNH MỆNH !

    Tất cả chỉ là vô ích mà thôi !
    Con ROBOT mặc dù rất lạnh lùng nhưng nó không man trá !



    Trích:
    Winner2010 viết lúc 07:49 - 10/07/2010 [​IMG]
    Cụ Chun làm gì thuyết khách sớm thía kaka [​IMG][​IMG]

    I'm xoaning ! Lại 500% cổ !

    thì chết chứ bệnh tật giề !
    Cho chết cái lũ oánh bạc !
    ấy, không được ! Cái lũ oánh bạc chết thì mình lấy gừ đâu mà thịt....

    Mình IDOL mình ghê ! Tâm sáng như ngọc !

    SRB - PXS - BCE - VE1
  6. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Chào anh em, chữ ký em có chút thay đổi nhỏ từ hôm thứ 6 tuần rồi anh em nhé, 3 hôm nay em đi xa, giờ mới về.....con SRB này rất khó hiểu...nó không đơn giản như anh em nghĩ đâu !
  7. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Chào anh em ngày mới !
  8. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
  9. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Bà con cảnh giác coi chừng bulltrap, chờ VNI lên 1000 có tín hiệu rõ ràng hãy mua vào vẫn chưa muộn, bảo trọng ! Còn tiền là còn cơ hội.

    Cẩn thận bull trap, hồi VNI 300 rồi 350, 400-450, 520 chúng tôi cũng từng cảnh báo các cụ coi chừng Bulltrap, cả cuộc đời này đối với chúng tôi là một chuỗi ngày Bultrap, khi nào VNI lên 1000 thì lúc đấy các cụ hãy múc cật lực vào vẫn chưa muộn !

    Ký tên:

    CTCK NGỌT NGÀO và MAN TRÁ
  10. ngoc1088

    ngoc1088 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Đã được thích:
    0
    SRB chắc là hot nhất hiện nay rồi
    chúc mừng các bác múc 15.8 nào [r2)][r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này