Con khóc cha, vợ khóc chồng, tiếng kêu ai oán khắp nơi trên diễn đàn F319

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cavicovn, 11/08/2010.

2391 người đang online, trong đó có 956 thành viên. 11:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 210 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. cavicovn

    cavicovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Đã được thích:
    16.314
    Tư bao năm nay, bao đợt thăng trầm của TTCK, mỗi khi tâm lý bà con trở nên tuyệt vọng. Khi bà con nhỏ lẻ không chịu nổi áp lực, bán đi cổ phiếu cuối cùng trong tk với lời thề đoạn tuyệt với trò cờ bạc này, là lúc BBs hành động với một bụng no nê cp.

    Lần nào cũng vậy.

    Lần này liệu có khác.

    Bao nhiêu tk cháy là bấy nhiêu tk phình to.

    Phần thưởng dành cho người dũng cảm là đây.

    Chúc bà con sáng suốt có được lựa chọn đúng trong lúc hoảng loạn này.
  2. cavicovn

    cavicovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Đã được thích:
    16.314
    Có Doji rồi bà con. Hy vọng ngày mai tươi sáng hơn

Chia sẻ trang này