Còn mã nào tăng trần nữa không?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stockpenny, 12/08/2010.

188 người đang online, trong đó có 75 thành viên. 05:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 613 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. stockpenny

    stockpenny Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Mịa đứa nào bán FDC giá 47, DIC giá 38... và GTT giá 17.2 cho iem
  2. stockpenny

    stockpenny Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn xác. thế này còn kêu gọi vốn thế nào nữa chớ
  3. stockpenny

    stockpenny Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác đem avatar ra ngân hàng được khối tiền đó
  4. eegVN2009

    eegVN2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Mình không có ! :((:((:((
  5. stockpenny

    stockpenny Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác.

    Tạm biệt các bác cắt trym ngày hôm nay....Mọi người sẽ luôn nhớ về các bác....:))

    Ra cầu :-w
    [​IMG]

    Nhìn xuống :-ss

    [​IMG]

    Tính trèo vào nhưng trựơt chân......ko bít thèng nào xô :((

    [​IMG]

    Đội lái cũng tham gia nhảy cầu =))

    [​IMG]

    Vợ khóc :((

    [​IMG]

    Chim lợn cũng tham gia =))

    [​IMG]

    Hiện trường ^:)^

    [​IMG]

    Trục vớt ^:)^

    [​IMG]

  6. stockpenny

    stockpenny Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
  7. stockpenny

    stockpenny Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán là cờ bạc, thua lỗ tạm thời, không quan trọng, đừng để nó ảnh hưởng đến sức khỏe (đừng hút thuốc nhiều[​IMG]) và cuộc sống hàng ngày của bạn.


    Nếu chứng khoán bạn đang giữ đã giảm nhiều (và vẫn có thể giảm tiếp) bạn cũng đừng vội bán nó đi (vì bán đi chưa chắc bạn đã dám mua lại). Hãy quên nó đi (nếu còn nhiều tiền bạn có thể mua vào tiếp để trung bình giá). Trường hợp của PVC và GGG năm ngoái là một ví dụ điển hình.


    Còn tiền nhưng cũng đừng để những con nặng mông (đã giảm sâu) quyến rũ bạn, bởi khi thị trường tăng trở lại số lãi của bạn sẽ ít hơn.


    Không ghen tị với những người đã thoát kịp thời và đang có nhiều tiền vì chính tiền của những người này khi thị trường tăng trở lại sẽ lại chảy vào túi của bạn.


    Khi thị trường tăng trở lại không lấy giá cổ phiếu mà bạn mua để làm tham chiếu bán ra, rất nhiều người đã chịu lỗ được trong một quá trình rất dài nhưng khi cổ phiếu mình lên giá thấy hòa vốn hoặc lời là vội vã bán ra đi mua con khác. Điều này tối kị, bạn sẽ chạy trong vòng luẩn quẩn.


    Kinh nghiệm cuối cùng là đừng tin vào những cái mốc ở trên F319, trong chứng khoán chẳng có một cái mốc nào cả.
  8. cuongcorp

    cuongcorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0

    nhìn avtar của cụ là thấy trần cả lủ rồi.[:p]
  9. stockpenny

    stockpenny Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Cụ này DÊ quá, trần cũng tốt, để bà con được nhờ
  10. stockpenny

    stockpenny Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Thói quen đổ lỗi có từ khi chúng ta mới chập chững biết đi, khi chúng ta ngã thường được ông bà cha mẹ đánh vào cái chân bàn hay mô đất mà mắng:

    - Này hư này, làm cháu yêu của tao ngã.


    Ta sung sướng quệt nước mắt vì lỗi hấp tấp đã trút được vào cái chân bàn.


    Lớn lên, khi được điểm 3 môn chính tả, ta đổ ngay cho cái bút hôm nay bị gai ngòi, rồi thì điểm kém là do đau bụng....


    Trưởng thành, đi làm, đến chức phó phòng vậy mà khi công việc chẳng ra gì, bị xếp mắng, ta liền cố đổ lỗi cho đứa nhân viên mới đến nó làm kém quá.


    Đấy, thói quen đổ lỗi nó sinh ra và lớn lên như thế đấy.


    Cho đến một hôm, ta dong xe máy ra đường, ghé quán bia hơi nhậu 1 trận quắc cần câu rồi vi vu cùng gió, bỗng đâu sầm một phát phanh không kịp thế là đâm luôn vào đuôi xe đằng trước.


    Vẫn thói quen đổ lỗi, ta trừng mắt lên quát:


    - ** mày đang đi phanh thế à ?


    Nhanh hơn dòng suy nghĩ, ta ăn luôn một nửa viên gạch tối tăm mày mặt, tỉnh cả bia ta vẫn tự hào:

Chia sẻ trang này