Con muốn khóc quá mà không khóc được ... Vì sao con khóc?

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi vietsopetro, 12/09/2013.

2766 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 05:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12998 lượt đọc và 221 bài trả lời
  1. Quacker2

    Quacker2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2013
    Đã được thích:
    6.776
    =D>=D>=D>
    =))=))=))

    cơ mà mấy cái cp năm 2009 Chun nói lời tới 500% tài khoản là có thật không bác??? Em nghe mà ham quá\:D/\:D/\:D/
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Thật chứ !
    Ngay như MSN, tôi từng mua với giá 33.5 và 35 thôi !
    Có điều là mình ăn non quá, nó mới lên 45 đã bán rồi, giá như để đến lúc nó lên 110 mới bán thì có phải đã ăn hơn 3 lần rồi không ?
    Có điều là không ai biết thật ra Chun có mua mấy mã đó khi nó đang đáy và bán khi nó lên đỉnh không ?
    Còn nói vuốt đuôi khi mọi người đã biết thì ai mà chả nói được ? :-??
    Tôi từng mua KBC khi nó 72 , may mà chạy được khi nó về 65 ~X, chứ ôm mãi đến giờ thì có mà đi ăn mày !

    :)):)):)):)):)):))
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Bình Định với Quảng Ngãi xưa kia là... Bình Định và Quảng Ngãi ! :))
    Nghĩa Bình là tên gọi của 2 tỉnh này khi sáp nhập lại !
    Sau đó lại tách ra như cũ, tựa như Bình Trị Thiên, Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh...
    Lý do để sáp nhập và sau đó lý do để tách ra thì nhiều lắm, ở đây ta không bàn đến làm gì ...
    Chuyện gọi theo tên cũ của một địa phương thì chủ yếu là do thói quen, dù thời thế bây giờ đã đổi khác...
    Cái tên nào, khi ra đời cũng có lý do của nó. Bến Tre, Bến Nghé, Đồng Nai, Quảng Nam, Thăng Long... những cái tên ra đời trong những hoàn cảnh lịch sử nhất định và đều có những cách lý giải khác nhau , có cái được sử sách chính thống ghi lại, có cái chỉ là truyền thuyết dân gian...
    Người ta bảo ngày xưa, khi những người Việt đầu tiên đặt chân đến vùng đất quanh Biên Hoà ngày nay đã thấy rất nhiều nai chạy đầy đồng, vì thế mà gọi đây là Đồng Nai, lâu dần thành quen rồi thành địa danh luôn...
    Ở Đà Nẵng quê tôi có khu chợ tên là Chợ Mới, có thể là nó ra đời sau chợ Hàn ( bên sông Hàn ) và Chợ Cồn ( ngày xưa chợ này nhóm họp bên cồn cát ven biển, bây giờ biển đã lùi xa do sông Hàn mang phù sa bồi đắp, nhưng Chợ Cồn vẫn còn mãi tên ấy ! ), bây giờ sau hàng trăm năm có còn mới nữa đâu, nhưng người ta vẫn gọi là Chợ Mới !
    Ngã Ba Cai Lang... ngày xưa có mỗi nhà ông cai tên Lang ở đó, bây giờ không biết con cháu ông phiêu bạt nơi nào, nhưng tên ông vẫn lưu mãi nơi đây !
    Vì vậy, tôi mới nói người ta gọi Tp Hồ Chí Minh là Sài Gòn chủ yếu là do thói quen, còn chuyện có những người không chấp nhận là việc của họ và họ không là đa số.
    Dù họ có nuối tiếc thời xưa, khi họ có những đặc quyền đặc lợi gắn liền với chế độ cũ nay đã mất... thì việc quay ngược dòng thời gian là không thể và không bao giờ !
    Người khác nghĩ sao là việc của họ, còn tôi, tôi sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để chống lại bọn theo chân ngoại bang xâm lược, nay đang chờ cơ hội để phục thù và tái lập chế độ cũ , một chế độ mọt ruỗng từ trên xuống dưới, hoàn toàn lệ thuộc vào bọn xâm lược và đã bị lịch sử đào thải !

    :-":-":-":-":-":-"

    Tôi nghĩ rằng nói như thế là quá đủ !
    Tôi biết bạn nghĩ gì và đứng phía nào, tốt nhất là ta chấm dứt tranh luận đề tài này ở đây !
    Vì có tranh luận đôi ba chục năm nữa cũng chả giải quyết được vấn đề ! ;))
    Bạn không thay đổi được lý tưởng của tôi, và tôi cũng sẽ không thay đổi được suy nghĩ của bạn, vậy thì ai muốn sao cứ thế mà sống với niềm tin của mình ! :-"
    Ai thắng ai... cứ chờ xem rồi sẽ thấy !
    Lịch sử là không thể đảo ngược !

    ;));));));));));))
  4. TRAIDEP

    TRAIDEP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    449
    Cả 1 đoạn trên dài cho lắm cũng là vô nghĩa .
    .v.v.
    Thế người Hà Tây, Gia Định ... nên gọi là Hà Tây, Gia Định đi. Không khéo vài chục năm sao lại tách ra . Biết đâu đấy.
    Đã là tương đối mà cứ thích rõ ràng như quy ước toán học thì hơi bị dở hơi ...
    Thế nên tự mình kết thúc tranh luận từ dầu hơn là viết 1 đoạn dài vô nghĩa như thế ... [:D]


    => Số đông hay số ít không do tôi hay bạn Hoa_Sim quyết định.
    Bài của Vietsopetro cho thấy đây là sự đa số & tôi nghĩ cũng không có gì phải thắc mắc khi họ nói Sài Gòn hay HCM vì đó là quyền của họ .
    Tôi chỉ dựa vào bài nầy & dựa vào thực tế tôi đã tiếp xúc cũng như trải qua khi nói chuyện với nhiều người về văn hóa, kinh tế hay lám quen với nhau khi hỏi chuyện " hiện ban đang ở đâu ? " ... vẫn thường nghe nói đến thế nên vô hình chung tôi lại nói đa số.
    Tôi nghĩ họ thừa biết không thể quay ngược lại thời gian nhưng quyền nói tên nào là quyền của họ chẳng ai có quyền & cấm cản được ... nên cái dòng bôi xanh của bạn nó trở nên ngô nghê, hợm hĩnh.
    Tóm lại : Ai muốn gọi tên gì thì cứ gọi . Bất kỳ ai trong chúng ta cũng không là thông tin đại chúng ... để nói với mọi người là gọi tên. Tất cả đều phải xuất phát từ " tâm " của họ muốn gọi tên gì là tùy ...

    Tôi nghĩ kẻ thù không đâu xa nằm ngay chính trong con người Đảng viên.
    Nếu họ thắng kẻ thù nằm trong con người họ thì chẳng còn kẻ thù nào cả, bằng không chính kẻ thù trong con người họ đã bộc lộ & chiếm lấy toàn bộ cơ thể họ thì tất yếu sẽ xuất hiện kẻ thù đối lập ngay trước mặt họ mà mọi lời nói nào cũng trở nên vô nghĩa.
    Nếu sợ đối mặt với kẻ thù ngay trong chính con người mình & dung túng, đáp ứng mọi đòi hỏi ... thì dĩ nhiên sẽ phải đối mặt với kẻ thù bên ngoài là điều tất yếu. Và kẻ thù đó chính là nhân dân, những người chịu thiệt thòi, chịu đựng những tổn thất về tinh thần - vật chất ... chứ không cần các thế lực thù địch nào do họ chụp mũ ...
    ...

    Mời bạn dành những hơi thở cuối cùng yếu ớt của mình, nhu nhược của mình ... để chống lại cái mà bạn gọi là bọn ngoại bang xâm lược Trung quốc chiến đảo Hoàng Sa .v.v. kìa. Ở đó mà nói võ mồm ...
    Ngày xưa ai đồng minh với Trung Quốc thế nhể ?! Có ai biết trả lời dùm ?

    Bớt nhố nhăng ... dùm đi. Người ta đã không nói thì mình chớ hồ đồ ...
    Người ta cười cho.
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Tôi chả nói võ mồm suông, thực tế là tôi đã từng cầm súng ra trận chống Trung Quốc xâm lược năm xưa... Tuy đơn vị tôi được điều sang K chiến đấu, nhưng đó chính là chiến trường ngăn cản sự bành trướng của Tàu khựa muốn thọc sau lưng ta !
    Còn ai nhố nhăng, ai yêu nước bằng mồm thì chỉ có người đó tự biết ( đương nhiên cả những người quanh họ cũng biết )
    Đã nói tôi biết bạn đứng phía nào rồi mà , cần gì tranh cãi nửa ? :-"
    Tôi không hề hy vọng là thay đổi được những suy nghĩ của bạn ! ;))

    Xin nhớ kỷ một điều : ta cần thể hiện là người có văn hoá khi tranh luận, dù người đối thoại có bất đồng ý kiến về chính trị hay tôn giáo thì cũng không nên dùng những từ ngữ mang tính thoá mạ, mạt sát người đối thoại !
    Tôi thấy bạn bắt đầu đi quá giới hạn rồi đó ! :-w

    Chắc bạn không biết những nick cũ của tôi bị khoá vĩnh viễn vì chống Trung Quốc ( mà Mod quy vào tội " Vi phạm nội quy F319 về chính trị... " ) như Thai_Duong, saxophon, NuHoangTuyet, TuGan, QuangTrung... ? ;))
    Ngay như nick Hoa_Sim này cũng từng vào tù ra tội bao nhiêu lần ở F319 này vì post bài chống Tàu đấy ! [:D]
    Đừng tưởng chỉ có bọn vẫy cờ ba que mới chống Tàu xâm lược nhé !

    :p:p:p:p:p:p



    Bình tỉnh lại đi ! ;))
  6. TRAIDEP

    TRAIDEP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    449
    Rồi giờ bày cái trò " ... đã từng cầm súng ra trận chống Trung Quốc xâm lược năm xưa... ". Cái nầy tự bạn biết ...
    Còn bây giờ : Võ mồm thì rõ rồi, vì nếu không thế thì đã không có bài trước & thực tế hiện tại ...
    Nếu đã thế thì biết ai dẫn x.lược vào nhà như mình nói chưa !!!
    .v.v.

    Tôi thấy bạn đi quá giới hạn đấy chứ. Nếu bạn không nhố nhăng thì tôi đâu diễn tả đó là nhố nhăng ... nè.
    Trên nầy người ta thóa mạ, mạt sát khi dùng các từ sau : th.kinh, đ.đi*n, D.m.m , D.M, ch* đ*, con d* ch* , g.rách, m*t h*ng, h* đ*ng .v.v.
    Từ điều nầy tôi bắt đầu thấy bạn có vấn đề. Bạn đang đi quá giới hạn ...
    Những nick cũ của bạn tôi không biết & nếu biết thì bạn nên biết tôi trước thì hơn ... để không có những bài viết như trên. Thế hen.
    Nếu đã viết mấy bài chống Tàu thì đã không có cái bài như trên tôi đã nói. Hay trong đầu bạn tựa như " tuổi mới lớn ", đang như 1 mớ hỗn lốn mâu thuẫn lộn xộn ... đến mức nói ra là nó cứ chỏi nhau chang chát ... [:D]
    Hay mọi suy nghĩ của bạn không xuất phát tự bản thân & nội lực, mà chỉ là đi sao chép cái bề ngoài nên ngôn từ không từ trong tâm đi ra, chỉ mang nặng vẻ bề ngoài ...

    Tôi nghĩ bác tưởng thì đúng hơn. Những người chống Tr.quốc hiện nay đâu chỉ có cờ ba que & phía mà bác cùng phe ... :p

    Phía bác chắc là : Tôi kịch liệt phản đối, tôi kịch liệt lên án, quan ngại sâu sắc .v.v. nhưng ai biểu tình ... là bắt nhốt bỏ tù ...
    Cái nầy có lẽ ai cũng biết [:D]

    Đừng tưởng người bắt cá 2 tay, đi hàng hai, lưỡi không xương, lật bàn tay qua lại ... muốn nói gì thì nói :))
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Ai rước Mỹ vào VN để rồi quê hương điêu tàn vì hàng triệu tấn bom đạn, napalm, chất độc da cam mà nỗi đau còn nhức nhối tận hôm nay ?
    Nếu bạn không võ mồm, thì bạn dám ra trận, cầm súng bắn giặc xâm lược không ?
    Tôi thì đã từng ! :)>-
    Còn bắt tù binh thu vũ khí nữa kìa... :-bd
    Tôi chống mọi thứ quân xâm lược, dù đó là Mỹ hay Tàu... và điều đó đã là một phần trong quá khứ của tôi !
    Bạn có thể không tin, còn tôi thì khẳng định : nếu tôi nói láo thì sẽ chết không toàn thây, tuyệt tử tuyệt tôn !
    Tôi đánh ngoại xâm bằng súng và cả bằng thơ, chứ không võ mồm như ai đó chỉ gõ bàn phím thôi đâu !

    :p:p:p:p:p:p
  8. TRAIDEP

    TRAIDEP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    449
    Ai rước thế bạn ?!
    Nội chiến mà nó không để 2 bên dân VN đánh nhau , lại lấy mạng dân Mỹ - Anh - Pháp - Hàn Quốc - Thái Lan - .v.v. ra để đổi thay cho người VN thì còn đạo đức & tốt hơn hẳn tụi Trung quốc, Nga gấp 100 lần vì tụi nầy không có lấy 1 mạng nào ra thế mạng cho người Việt mà chỉ nhồi sọ não cho những kẻ khác ở VN nhào ra thế mạng ...
    Còn nói thả bom thì bên nào thả bom nhiều hơn, giết người nhiều hơn ... thì ắt hẳn phải tự biết :)) Nếu không thế lấy gì tồn tại mà thắng =))
    Bên nào ở Khu vực của mình, còn bên nào chủ động đem quân tấn công vào Nam ...
    Đã tấn công dĩ nhiên chủ đích là giết người rồi ...
    Chất độc da cam là tự mình nói. Mục đích của Mỹ chỉ là diệt cỏ để tránh quân miền Bắc ẩn nấp đột kích vào Nam, đánh du kích, bắn lén ... mà thôi.
    Họ không đo lường trước được hậu quả của nó. Hậu quả từ thuốc diệt cỏ nầy người Mỹ ... cũng bị ảnh hưởng. Chứ có thằng ch*Trung quốc hay Nga nào bị ảnh hưởng đâu.
    Nói đâu xa giờ thuốc diệt cỏ ở VN, thuốc trừ sâu, chất thải công nghiệp .v.v. cũng đầy chất độc hại đó thôi :))
    Rồi thuốc bảo quản thực vật, thuốc chống ôi thiu, .v.v. toàn " giết người không dao " đầy ra đấy thôi. Thế nó đang dưới thời của ai thế, do ai quản lý, lãnh đạo thế :))
    M** , tụi nó thải chất độc ra VN quanh năm ... mà nhiều kẻ vẫn làm ngơ. Còn hơn cả Mỹ ngày xưa .

    Mỹ có chiếm Hoàng Sa .v.v. không ? Nếu không thì chui xuống hầm cầu, bể phốt ... dùm đi hen.

    Lời thề với tôi vô nghĩa rồi. Bao thế hệ nghe lời thế trước giải phóng rồi. Đã ~ 59 năm trôi qua rồi ...
    Thề thốt làm gì. Có ai quan tâm đâu mà thề với thốt ... Sự thật đã rõ.

    Nếu đã chống mọi thứ quân xâm lược thì đã không phiến diện, ám chỉ xỏ xiên cứ như là chỉ có Mỹ ... mà thôi.
    Nói ai thì phải " tự soi gương ", tự biết mình xấu cỡ nào để dừng la toáng lên vạch áo cho người xem lưng ...
    Tôi không võ mồm như bác đâu vì khi biểu tình chống Tr.Quốc nhiều lần thì tôi có đăng thông tin trên F319 & các diễn đàn khác nói rất rõ & cụ thể từng chi tiết một .v.v.
    Bạn là lính làm công ăn lương, hưởng lợi nọ kia ...
    Tôi là người kinh doanh bỏ tiền thuế ra đến mức nghèo đi, không giàu nổi ...
    Người dân VN cả đời cày bừa, vất vã sớm hôm tối khuya ... chắc gì mua nỗi căn nhà chứ lính thời giải phóng thì có ngay 1 vài căn nhà rộng rãi , khang trang ... dễ như chơi. Bao đặc quyền đặc lợi khác ...
    Thế giờ đừng làm quan nữa, đừng hưởng các đặc quyền đặc lợi nữa .v.v. Xuống hết đi tôi thay chỗ cho, sau đó đi chiến trận luôn ... Không làm được thì ngậm mồm, kẻo ngừơi ta cười cho.
    Quyền cao chức trọng, hưởng thụ tinh thần - vật chất thôi thì đủ cả, hưởng tất hưởng tận, đến khi có chuyện lại gọi tôi ra mà không biết nhục ... à !!!

    Phe bạn nè : Tôi kịch liệt phản đối, tôi kịch liệt lên án, tôi quan ngại sâu sắc .v.v.
    Và ai biểu tình ... là bắt nhốt bỏ tù ...
  9. Quacker2

    Quacker2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2013
    Đã được thích:
    6.776
    nếu mà thật thì em thấy bác Chun này phân tích khá sắn nét, hợp logic,mới đọc em thấy như kiểu chuyên gia ck ấy. Nói là spam là do tạo nhiều nick quá thôi chứ trình bác Chun khá đấy. Phân tích,thống kê hay phết=D>=D>=D>
  10. Quacker2

    Quacker2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2013
    Đã được thích:
    6.776
    không hiểu sao bác Sim này cái quái gì cũng am tường thế nhể?^:)^^:)^^:)^ hỏi cái gì cũng biết.^:)^^:)^^:)^

    kiến thức địa lý, địa danh phong phú phết. Hùi còn đi học có được giải gì về môn này ko nhẩy?=D>=D>=D>

Chia sẻ trang này