Con muốn khóc quá mà không khóc được ... Vì sao con khóc?

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi vietsopetro, 12/09/2013.

2911 người đang online, trong đó có 28 thành viên. 03:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 12998 lượt đọc và 221 bài trả lời
  1. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng quá, mua cổ phiếu cơ bản mà cũng chết nặng quá các bác à, âm gần 40% TK trong vòng 3 tháng, không có cái dại nào giống cái dại nào các bác à !

    Chả nhẽ anh em F319 cùng một nhà mà họ đưa em vào chổ chết, em không bao giờ tin vào điều này, nói gì thì nói, con người ai cũng có lương tâm mà bác, chưa kể anh em mình ai cũng siêng năng đi nhà thờ, đi chùa, làm việc thiện đều đặn mà bác, em không tin đâu.
  2. INKE

    INKE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    786
    Muốn đánh hàng cơ bản ăn khỏe, nhẹ nhàng chấp nhận lời ít cũng được qua Ochungcu.com bác @khongPR @Dungbahoa họ chỉ cho. Còn muốn ăn một trend thật dài hãy chọn mã có doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng theo thời gian, chưa có năm nào suy giảm doanh thu, lợi nhuận như PVD,GAS.. Mấy con ghẻ PPC,BTP,GMD quá khứ có tăng bằng lần nhưng bọn này lợi nhuận từ những thứ trái ngành sinh ra, không phải là cổ phiếu dành cho dài hạn.
  3. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép chị @tieuthucodon cho em copy bài này, vừa đọc bài của chị em vừa khóc.

    Sau mấy năm em ngộ ra rằng, chứng khoán bản chất là cờ bạc và nhà đầu tư chính là những con bạc sát phạt nhau trên 2 sàn các cty CK là các nhà cái vừa có nhiệm vụ đánh đấm tạo sóng vừa thu phế của các bạc để sống. HSX và HNX thực chất là 2 sòng được bảo kê hợp pháp. Tiền không sinh ra cũng không mất đi chỉ chảy từ túi người này sang túi người khác. Người kia thắng thì chắc chắn có người khác thua. Quy luật 9/1, 9 người cống nạp tiền, và chỉ có 1 người thắng.

    TTCK là 1 sòng bạc, và không có người tốt, càng tham gia càng thấy bản thân mình tồi tệ. Vì miếng cơm manh áo phải cố gắng lừa bịp nhau bằng những mỹ từ hoa mỹ. Cố gắng truyền lửa cái gọi là "lòng tin" sang người khác. Vì miếng cơm manh áo sẵn sàng bơm vá những cổ phiếu gọi là vàng đen kéo người lương thiện vào, rồi sau đó phải tháo chạy chính cái gọi là "vàng đen" mà hàng ngày mình ra rả PR.

    Em có biết 1 chị đã giải nghệ chị ấy nói rằng: dân chứng khoán thực chất là thất nghiệp trá hình, vô công rồi nghề, không có việc gì để làm thì mới theo cái trò chứng khoán. Người chơi chứng khoán rất khó có khả năng kiếm 1 công việc khác, nếu có khả năng kiếm việc khác thì họ đã ko phải bám lấy chứng khoán. Dân chứng khoán hầu hết dễ nổi nóng, mắc chứng tự kỷ, sẵn sàng mạt sát chửi bới chỉ trích người khác...đó là triệu chứng tâm lý của 1 con bạc

    Bất chợt em lại nhớ đến câu nói của anh Chí "ai cho tao lương thiện"

    Có nên từ giã con đường cờ bạc chứng khoán ko các bác? cuộc đời sẽ ra sao nếu cứ theo đuổi mãi cái "Kiếp đỏ đen" này
    mong các anh chị cho ý kiến.
  4. TRAIDEP

    TRAIDEP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    449

    Lời khuyên là đúng nhưng họ thường quên mất giá thị trường hiện nay so với đáy thấp nhất ...
    Vì ai ai cũng biết rõ & nhào vô mà không xem đáy thấp nhất là bao nhiêu nên giá lại giảm ...
  5. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Gio em phải làm sao hở bác, bác cho em lời khuyên nhé.
  6. igor

    igor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Đã được thích:
    175
    Tưởng đệ tử cái bang thì chỉ ăn bằng lần thôi chứ? Ngac nhiên quá!!!!:p
  7. MITBI09

    MITBI09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Đã được thích:
    952
    giờ lại phải múc xúc tiếp đê nhé bác. yên tâm đê sẽ có thành quả cho bác kiên định [r2)][r2)][r2)]
  8. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác em, bác làm ơn đừng cười trên nỗi thống khổ của em, sông có khúc người có lúc mà bác, hồi trước chơi hàng lởm, penny lái lợn chết thì người ta cười vào mặt mình: Cho chít cái lũ oánh bạc, n.g.u thì chết chứ bệnh tật gì, tham thì thâm, ai bẩu chơi hàng lởm làm giề, tại sao không chơi hàng cơ bản, ngành nghề ổn định. Đau là đau ở chỗ đó, CHƠI HÀNG CƠ BẢN CŨNG CHẾT NẶNG các bác à, hay số em không có duyên với cờ bạc hả các bác?
  9. TRAIDEP

    TRAIDEP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    449
    Một phần của lời khuyên nằm ở chữ ký của bác .

    Mọi lời khuyên để bác tham khảo & tự ra quyết định dựa trên cổ phiếu bác nắm giữ , số tiền của bác từ đâu, tỷ lệ Tiền - Cp ra sao ...
    Tớ không nắm được tình hình nên không thể khuyên được gì :)
  10. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thằng con em xin 1 triệu tiền đóng học thêm, trong lúc tâm tâm trạng em đang buồn, đang chán nản vì chứng nên em có chửi nó: Học đếch gì mà lắm thế, chửi xong chợt bình tâm mà em thấy nghẹn lòng các bác à, mỗi ngày thua chứng 50-100 triệu đồng, chúng nó ăn trên đầu trên cổ mình mấy tỷ bạc 5 năm nay thì không chửi chúng nó, vậy mà con vừa xin một triệu bạc thì.... đau lòng quá các bác à.

    Đây là tâm sự của một bác trên F, đọc mà chảy nước mắt các bác à, bác ấy than mà như cứa vào lòng em.

    Hai vợ chồng dành dụm ki cóp bao nhiêu năm được mấy chục triệu đồng, thấy người ta oánh chứng giàu sang phú quý cũng bắt chước mon men mua chứng, tính cuối năm sửa cái nhà, ngờ đâu....trắng tay......

    Chiều chiều đi làm về, nhìn vợ nhìn con mà chảy nước mắt. Anh xin lỗi em, ba xin lỗi con, chúng nó ăn hết của con rồi con ơi....

Chia sẻ trang này