Con muốn khóc quá mà không khóc được ... Vì sao con khóc?

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi vietsopetro, 12/09/2013.

2681 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 03:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12998 lượt đọc và 221 bài trả lời
  1. INKE

    INKE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    786
    Hôm nay thứ 4, Chun rảnh, Chun lập pic, mịa chú Chun, đã bỏ chứng đi buôn ốc, buôn bơ: Ốc Bơ thế là hôm nay nó Ơ Bốc, nó tưng tửng lập pic vừa chủi cơ bản, vừa khéo khoe hàng PNs thế mà khối cụ sập bẫy của y. Chính em cũng dính bẫy. Thế mới biết Chun nhiều tài lẻ=))=))=))=))=))=))=))=))
  2. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái.
    Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
  3. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Mình đã 30 tuổi rồi . Không thể sống bám bố mãi được, điều đấy thật hổ thẹn...Mai mình sẽ chuyển xuống ở với bà ngoại.
  4. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Thời gian, cuộc sống làm con người ta thay đổi. Và đôi khi họ trở thành một người mà trước đây họ đã từng khẳng định rằng: "Tôi sẽ không bao h như thế".
  5. INKE

    INKE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    786
    11.09.2001 - 11.09.2013
    12 năm rồi, nhanh thật, thời gian như chó chạy qua cầu.
  6. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhiêu người từng đi qua thương nhớ mà quên được nhau ?
  7. INKE

    INKE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    786
    Người bi quan nhìn đâu cũng thấy xương xẩu, người lạc quan nhìn đâu cũng thấy tiền - Ngay cả những giai đoạn khăn nhất.

    Thị trường như đại dương bao la, biển khơi lắm cá nhiều tôm, sợ không có sức mà quăng chài thả lưới, tiền trong thiên hạ bao la, sợ không đủ sức mà chài.
  8. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hãy xem những điều đã mất như một bài học kinh nghiệm cho cuộc sống để cố gắng đạt được những điều lớn hơn !

    Có thể tiến chậm, nhưng đừng bao giờ bước lùi.

    Trong cuộc sống có những thời điểm mà tất cả mọi thứ đều dường như chống lại chúng ta, đến nỗi chúng ta có cảm tưởng mình không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Nhưng các bạn hãy cố gắng đừng buông xuôi và bỏ cuộc, vì sớm muộn gì mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi. Thời gian là chiếc đũa thần nhiệm màu, nó dàn xếp êm thấm mọi chuyện.


  9. INKE

    INKE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    786
    [​IMG]
  10. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Từ nhỏ đến giờ tôi chỉ có 5 điềm đam mê: bóng đá, (các) bạn nữ (dễ thương), máy vi tính, đầu tư, và quản lý (xếp theo thứ tự thời gian mà tôi bắt đầu làm quen với từng cái). Tôi luôn ao ước mỗi ngày trong cuộc đời của mình đều có được cả 5 điều này, nhưng sự thật là cho đến bây giờ tôi vẫn phải vật lộn để vươn tới ước mơ đó.

Chia sẻ trang này