1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Con muốn khóc quá mà không khóc được ... Vì sao con khóc?

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi vietsopetro, 12/09/2013.

336 người đang online, trong đó có 134 thành viên. 00:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14071 lượt đọc và 221 bài trả lời
  1. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]
  2. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]
  3. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Em xin kể với các bác tình huống của em, mong các bác chia sẻ: (P/s Cái này vô tình xem không biết của ai , còn ai và những ai sắp rơi vô trường hợp này , nam thanh nữ tú xem nhé

    Thường em ăn cơm tối xong là ngồi máy vi tính phân tích, nhìn chart, đọc tin. Trả dấu gì các bác, tài khoản em full 2 con hàng(HAR và PVX 2 tuần nay rồi). Phân tích chán rồi thì hôm bữa xuống hết tiền còn lại trong tài khoản từ đầu năm( Đầu năm có 500 củ giờ còn khoảng 92 củ, hic) đọc được cái tin khả năng Mỹ không đánh Syris, khấp khởi vui vui rồi ngẩng đầu lên thì đã 24h rồi . Vội vã, tự nhủ nay mình ngủ được rồi, mai cổ phiếu mình tăng trần là chắc. Xoẹt xoẹt e đánh răng qua loa rồi sang phòng ngủ cùng vợ và con.
    Sáng nay tỉnh dậy thì cũng như mọi ngày, có điều vợ em lại để trên bàn vi tính cái thư tay, em cũng lạ nhưng nghĩ vợ dặn dò đi chợ đón con nên mở ra đọc ngay:

    " Anh à, đã 3 tháng nay anh không đụng vô em. Em thì cũng không nghĩ nhiều, nhưng đến cơ quan nghe các chị ý bàn về chồng làm em thấy tủi thân. Em biết, công việc anh áp lực cao nên cũng không dám hỏi anh. Đêm qua, lúc anh sang ngủ, nửa đêm anh cựa mình ôm em, em nghĩ anh tỉnh dậy, em thấy vui lắm. Em hỏi anh là, nay anh muốn yêu em à. Thì anh có vẻ nghe không rõ, rồi nói" Hả?=>HAR", XXX?=PVX", ờ của anh cứng hết rồi. Thật, em nghĩ không thể hạnh phúc hơn, đã 3 tháng rồi anh mới vậy, rồi thì anh biết đấy. Anh lăn ra ngủ tiếp, bảo cứng mà sao em sờ vô thấy còn bé hơn lúc xìu, em buồn lắm, e đã khóc cả đêm mà ức không ngủ được rồi em thư này cho anh. Nay anh đón con và tự ăn tối nhé, em có liên hoan ở công ty về muộn lắm, không phải đợi em đâu"

    Đọc thư xong, cảm giác em khó chịu lắm, buồn quá, chẳng biết làm sao? Hàng ngàn điều em nghĩ trong đầu, hàng trăm phân tích trong óc. Thương vợ, thương con, nghĩ mình hèn quá, nên em quyết phải làm gì đó, khôgn thể thế mãi được. Rồi phiên sáng nay lúc Vni tăng 4 điểm em đã táng sạch, bán hết, lỗ quá, lỗ cũng bán, bán hết, không bao giờ thèm cái sòng này nữa.

    Bán xong, e quyết không thèm nhìn giao dịch nữa, em chán lắm rồi, nó lấy của em nhiều thứ quá. Em đã lên mạng tìm tư vấn, có một bạn tư vấn cho em xem cái này để chữa nghiện chứng khoán

    Có điều em xem song thì hàng của em nó vẫn Fờ Lo là sao
  4. nhadautuSCP

    nhadautuSCP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2013
    Đã được thích:
    0
    Những nơi bầy đàn cảm thấy an toàn nhất = những nơi nguy hiểm nhất[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Thế cơ à?
  6. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. haoccic

    haoccic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    6
    PGS ngon đấy, quý 3 có lãi lớn. mua cất tủ nhé/ [r2)]
  9. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Lương 2,6 tỷ/năm
    Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi !

    [​IMG]
  10. chuki

    chuki Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    15.667
    Bác vào pic cua bác 4tuoi mà hỏi bác ấy,bác ấy sẽ bói giùm bác nên làm gì

Chia sẻ trang này