Con tầu giữa phong ba và bão táp???!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trananh6868, 12/01/2008.

3296 người đang online, trong đó có 519 thành viên. 08:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3524 lượt đọc và 57 bài trả lời
  1. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    468

    TRANG NHẤT bào ĐTCK số ra ngày mai có giật tít

    "Bán cổ phần cho nhà ĐTNN bằng ngoại tệ
    TẠI SAO KHÔNG"

    Trong bài viết có đề cập khả năng thu tiền IPO nhà nước của khối này bằng USD. Hoá ra các bác này copy ý tưởng của bác ZoneZone
  2. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979


    Con tầu đang mong manh giữa biển khơi...Tất cả thuỷ thủ đang hoảng loạn...Phía trước là vách đá ngầm dựng đứng...

    Xin mời các bác đầu cơ xuống tầu gấp...Chỉ khi nào nhà đầu cơ cuối cùng nhẩy khỏi con tầu đắm thì thị trường mới lên được...Mốc đến là bao nhiêu đây??? 830 ...800 hay 750...Mong rằng là mốc 800 hoặc 750 để con tầu được gột rửa sạch sẽ một lần này...

    Cuộc sống vẫn tươi đẹp ở trước mắt...
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.343
    Thôi hãy để tàu chìm rồi 2-3 năm nữa trục vớt lại!!!
  4. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Tầu chắc chắn sẽ không chìm...Chỉ có rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ hiện nay một đi không trở lại...với khoản thua lỗ nặng nề...
    Sẽ có một lớp nhà đầu tư mới giầu tham vọng hơn thế chỗ...hoặc những nhà đầu tư trung và dài hạn với mục tiêu lợi nhuận vừa phải không phải là những người thích thổi bóng bay...
    Cuộc sống là vậy...Ai không đủ sức chịu đựng thì
    Mốc 800 đã nhìn thấy...Sau mốc 800 thì sẽ là 750...Khi tất cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ tháo chạy, không một định chế tài chính nào đỡ nổi, không 1 nhà nước nào có cách tháo gỡ...Thà chấp nhận đau thương để hy sinh đi một bộ phận lớn những nhà đầu cơ...Chỉ có vậy thị trương mới mong lành mạnh...

  5. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979
    Hôm nay ngày 14/1/2008 ( tức ngày 7/12 Âm lịch ), còn hơn 20 ngày nữa là đến Tết Âm lịch cổ truyền...và cũng là một ngày đáng nhớ với tôi trên thị trường chứng khoán...

    Ngày hôm nay đã le lói đâu đó ánh sáng phía cuối của đường hầm...tôi cũng không dám chắc...
    Bão đã nhẹ bớt...không biết có phải thị trường đã đi vào vùng đáy hay qua vùng đáy hay chưa...

    Nhìn vẻ mặt thất thần của mọi người xung quanh mình thấy mình chợt trống rỗng...Biết bao cặp mắt vô hồn, thấy xót xa...
    Không biết cảm nhận của mình có đúng hay không, chỉ hy vọng lần này mình đúng để mọi người xung quanh đỡ thê thảm...Mọi người đã quá lỗ rồi mà sao vẫn chưa thấy động lực mạnh mẽ đưa thị trường lên...

    Có rất nhiều hình thái thị trường khi về đáy hoặc qua đáy mà hôm nay có thể là 1 biểu hiện cho điều đó...

    Hình thái khi thị trường về đáy của thị trường đợt này là, khối lượng giao dịch tăng vọt...Mọi hành động bán tháo đều được đáp ứng hết...Thị trường rơi mạnh vài phiên...Như hôm nay nếu khớp hết sẽ trên 1000 tỷ nhiều...Lúc này tất cả các nhu cầu rời bỏ thị trường của nhà đầu tư đều được đáp ứng hết một cách khéo léo khi thị trường về đáy và qua đáy...

    Vấn đề bây giờ cần đặt ra 2 câu hỏi :
    + Nếu thị trường sập sẽ về dưới mức 750...liệu nhà nước có hỗ trợ không??? hay để thị trường sập???
    + Bây giờ bán tháo ra còn kịp không nếu đây thật sự là vùng đáy...???

    Ngày hôm nay tôi sẽ nhớ mãi trong lòng, để sau này trở nên trưởng thành hơn trong sự nghiệp trader nghiệp dư...

    Phải chăng hôm nay các quỹ đã giải ngân đồng loạt để cứu thị trường...Nếu đúng thì trong 2 ngày tới khối lượng giao dịch sẽ tăng đột biến và mọi nhà đầu tư nhỏ lẻ thất bại cuối cùng rời bỏ thị trường...

    Có cái gì đó quá u ám ở trong lòng...Thị trường chứng khoán quá khắc nghiệt và tàn nhẫn với bao người...Đâu đó ánh mắt vô hồn...và phía xa là bao kẻ đang phè phỡn trên thân xác người khác...Quá tàn bạo...

    Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ thị trường chứng khoán dù nó khắc nghiệt đến mấy...Mọi việc vẫn tốt đẹp...chỉ thấy bao người quanh mình quá khổ sở vì thua lỗ...

    Nếu suy luận của mình là đúng thì mốc 820 đang chờ để rũ bõ những người khốn khổ cuối cùng...

    Giá có mong ước điều gì lúc này, thì chỉ mong thị trường sớm đi lên để bao người đỡ cảnh buồn tủi khi ngày Tết đã gần kề...Có thể đây là đáy của thị trường nhưng nếu kéo dài thì liệu còn ai trụ nổi...Điều này thì chỉ có ông Trời mới biết...Tết này nếu thị trường không đi lên thì xung quanh nhiều người mất ăn Tết...Mong rằng đây là đáy của thị trường và thị trường sẽ đi lên mạnh mẽ trong mấy ngày tới...


    Thấy trong lòng thật sự chua xót...
  6. zigary

    zigary Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác có nghiên cứu Thời kỳ suy thoái của thằng Mẽo cách đây 7 năm chưa?? khi đó nó cũng lao xuống hàng ngày, KLGD cũng tăng lên hàng ngày, thỉnh thoảng cũng có những phiên phục hồi, không hiểu lúc đó ai mua nhỉ. Hãy là người sống sót cuối cùng (mượn lời của bác nhaque - KKP)
  7. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    468
    Tín hiệu duy nhất lạc quan của ngày hôm nay là giá trị giao dịch 960 tỷ.

    Điều đó chứng tỏ có các thế lực đang muốn nâng đỡ TT hoặc chí ít là kìm hãm tốc độ xuống dốc của nó.

    Trong khi đó ở bên kia bán cầu cũng đã le lói những tín hiệu tích cực khi FED tiếp tục cắt giảm lãi suất và các chuyên gia đã có những dự báo sáng sủa hơn

    IIF: Kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 2,3% năm 2008


    Theo Giám đốc Viện Tài chính Quốc tế (IIF), Charles Dallara, nền kinh tế Mỹ đang gặp khó khăn có thể sẽ thoát khỏi tình trạng suy thoái và tăng trưởng 2,3% trong năm 2008, cao hơn nhiều so với hầu hết dự đoán được đưa ra hiện nay, trong bối cảnh có những dấu hiệu quan trọng về sự phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

    Future cho rằng tuần 14~18 sẽ là một dấu mốc lịch sử cho VNI cho dù là nó đi lên hay di xuống sau đó.
  8. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979
    -------------------------------------------------------------------------------------

    Cảm ơn bác cho ý kiến...Bây giờ để có đánh giá thật sự đúng đắn là rất khó...
    Tôi chỉ dám nói là le lói phía cuối đường hầm...Nếu chính phủ quá chậm trễ trong cách điều hành thì rất khó nói...Với tôi thì dù về bao nhiêu cũng vẫn có cách ứng phó...Chỉ thấy buồn vì xung quanh mình...Nhà nước thì quá yếu kém trong cách điều hành thị trường...Để thị trương lâm vào khủng hoảng tồi tệ như hiện nay...
    Hy vọng có biện pháp can thiệp kịp thời thôi...Hôm nay là ngày đầu tiên có ánh sáng le lói sau bao tháng...Còn phải chờ xem...
    Mọi người hãy thật bình tĩnh suy nghĩ biện pháp tự cứu mình trước khi Trời cứu...

  9. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979

    Có hy vọng mới le lói :

    Ngày mai (15/1), Ủy ban Chứng khoán sẽ có một cuộc họp quan trọng với các thành viên thị trường. Dự kiến sau cuộc họp này, những chính sách hỗ trợ thị trường sẽ được quyết định.

    Tin trên :
    http://www.vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=01&id=d2b32b52ebfc9f

    Tất cả vẫn là hy vọng...Hãy ra quyết định đúng đắn nhất có thể trước khi Trời cứu...

  10. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    172
    Thế thì tín hiệu của bác tèo nốt rồi, hôm nay nguyên trái phiếu cỡ 208 tỷ rồi, trừ đi giao dịch thoả thuận nữa, KL vẫn thấp tè, nhất là trừ đi phi đội bay SSI nữa, thì...KL thảm khốc thần sầu.

Chia sẻ trang này