Con tầu giữa phong ba và bão táp???!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trananh6868, 12/01/2008.

948 người đang online, trong đó có 51 thành viên. 04:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3522 lượt đọc và 57 bài trả lời
  1. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979
    Niềm tin đây các bác.Liệu có tin được không???

    Đón '''' Đại hồng thuỷ'''' là đắm tầu hay là sẽ qua cơn bão...



    '''''' Có thể cơ hội thu gom blue-chip đang trôi qua, bởi dự báo trong phiên ngày mai 16/1, thị trường có thể sẽ đảo chiều từ khả năng có tác động thuận lợi từ một chính sách quan trọng, chính thức khẳng định sự mong chờ của thị trường trong suốt thời gian qua ''''''

    Tin trên :

    http://www.vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=01&id=9478e119e47b67

  2. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Chỉ là những văn bản năn nỉ mà gọi là giải pháp thì tôi cũng chịu mấy báo gia này rồi. Ngày 16/1 ư ? tiếp tục đỏ lửa nhé.
  3. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Chỉ là những văn bản năn nỉ mà gọi là giải pháp thì tôi cũng chịu mấy báo gia này rồi. Ngày 16/1 ư ? tiếp tục đỏ lửa nhé.
  4. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    468
    Bác có giọng điệu gì thế. Sung suớng trên đau khổ của người khác sao. Đời còn dài nhân quả ai nói trước điều gì.
  5. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Tôi chỉ thấy buồn khi đọc bản tin trên VNeco thôi, chia sẽ cùng các bác
  6. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    468
    TT cần lấy lại niềm tin. Bác làm đc như thế thì ae cảm ơn.
  7. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979
    ------------------------------------------------------------------------------------


    Dù ngày mai hay ngày kia như thế nào tôi vẫn chẳng nao núng bác ợ...

    Tiền của mình chẳng phải vay ai...Sổ đỏ thì chưa thế chấp...Tình huống nào cũng chơi...

    Xuống nữa tử thủ , đợi dao rơi hết đà, vay thêm tiền đầu tư và cầm nốt cái sổ đỏ...NB tôi thần kinh thép lắm bác...Ba cái đồng lỗ có đáng gì mà phải cutloss...Chỉ có mua thêm và mua thêm...

    Nắng mưa là chuyện của trời...

    Đã chơi là không phải khóc...
  8. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    468
    Tôi và bác cứ thủng mạnh ngưỡng 800 mới chạy.
    OK kh bác?
  9. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Tôi nói rất thật với bác dù có thủng dưới 800 về 750 tôi cũng không chạy...Hứa với bác luôn...
    Thị trường có về tới 750 tôi cũng chẳng mất hết phần lãi đợt trước...Chỉ khổ nhiều người xung quanh mình mà sao thấy chính phủ vô tâm quá chưa ra biện pháp gì để cải thiện...Cung cách điều hành quá tệ hại...Để sau hơn 1 năm VN-INDEX lại thấp hơn năm trước...
    Tôi đầu tư theo cơ bản dựa vào P/E và EPS nên xuống càng thấp tôi vẫn thấy thích...Tôi cầm SC5 giá từ lúc 170 mà không chạy 1 CP nào...Bao giờ đạt đỉnh hoặc đạt kỳ vọng của mình thì bán...Và tôi vẫn còn tiền dự kiến cơ cấu trên Hà để mua thêm...
    ...
  10. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979
    Chính thức cứu chứng khoán :
    Tin trên :

    http://www.vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=01&id=9f874d4aa69871


    Hôm này là ngày phán quyết đối với thị trường chứng khoán...Giữa sự sống và cái chết...Giữa niềm vui hoặc nỗi buồn...

    Có thể là niềm vui dành cho những người ở lại và nỗi buồn vô hạn của người ra đi hoặc ngược lại...


    Hôm này là ngày phán quyết đối với thị trường chứng khoán...


    Giữa và

Chia sẻ trang này