Con tầu giữa phong ba và bão táp???!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trananh6868, 12/01/2008.

2720 người đang online, trong đó có 24 thành viên. 04:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3544 lượt đọc và 57 bài trả lời
  1. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979
    Các nhà đầu tư nhỏ lẻ như tôi nên thật sự bình tĩnh...

    Chúc các bạn may mắn và có cái Tết thật vui vẻ...

    Các động thái của Nhà nước đã rất rõ ràng...

    Tất cả đang chờ gió đông...

    Đừng để sợ hãi mà mất cơ hội...

  2. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979
    Để có thêm kinh nghiệm ứng phó lúc này...Các bạn có thể đọc ở đây :

    http://www8.ttvnol.com/f_319/955738.ttvn?v=096t8epjziktufwr56uv

    Thật bình tĩnh đối phó...Đừng hoảng loạn...

  3. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979
    ---------------------------------------------------------------------------------


    Phong ba bão táp đang thử ý chí mọi người...
    Liệu ngày mai ai sẽ rời tầu...???
    Lúc này cần nắm vững câu :

    Lấy tĩnh chế động( bất biến ứng vạn biến)...
    Chế ngự sợ hãi...


    Chúc mọi người may mắn...và có quyết định đúng đắn của mình lúc này...

    Có khả năng phiên 1 và 2 ngày mai giảm...phiên 3 quay đầu...

  4. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979
    Những ngày cuối năm, Tết sắp cận kề...Thị trường chứng khoán vẫn trong vòng xoáy ảm đạm...

    Chợt nhớ câu nói trong chứng khoán ...Thị trường bò (đi lên) cũng ra tiền, thị trường gấu ( đi xuống ) cũng làm ra tiền, chỉ lũ Heo tham ăn là đáng bị làm thịt...

    Năm nay là năm Đinh Hợi, năm con Heo, nên cũng có lẽ là một năm thất bát của nhiều nhà đầu tư chứng khoán, một năm mà mọi công sức thành quả của nhiều người bị xoá trọn trong vòng khoảng gần 3 tháng...

    Thị trường mất phương hướng, niềm tin bị lung lay, thua lỗ ám ảnh...

    Sang năm mới, hy vọng mọi việc sẽ sáng sủa hơn...Nếu mốc 750 điểm bị phá vỡ thì quả thật niềm tin của nhiều người sẽ bị đánh gục...Khi xem bảng điện tử , mốc 800 bị phá khi test lại không đến nỗi quá bất ngờ vì tâm lý nhà đầu tư quá yếu, và có lẽ là chiến thuật dìm giá của các tổ chức...nhưng tới thời điểm này thật sự bản thân mình cũng không tin mốc 750 sẽ bị phá vỡ...Chưa từng có ý nghĩ đó trong đầu...

    Chiến thuật mua cổ phiếu tốt, P/E thấp, EPS tăng cao và quay lưng với thị trường hiện nay có lẽ là chiến thuật hợp lý nhất...Qua năm con Heo đáng bị ăn thịt này, có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn với mọi người......

  5. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979
    Năm nay quả là một năm của một lũ heo tham lam :

    + IPO rất nhều doanh nghiệp bị định giá cao...pha cháo quá loãng...hút lượng vốn lớn...Cung - cầu mất cân bằng quá thái...

    + Chào sàn mấy chú khủng long bên sàn HỒ như DPM, SSI , MPC , HPG với giá cao và thực hiện hoá ngay lợi nhuận làm thị trường lún sâu vào suy thoái...mà nếu ai tỉnh táo sẽ nhìn ra ngay từ lúc chào sàn...

    + Giá vàng lên cao ngất ngưởng chưa từng có...

    + Giá nhà đất leo thang từng ngày như chẳng có điểm dừng...

    Tất cả những điều đó làm cho thị trường CK rơi vào vòng xoáy ảm đạm...Chỉ cần những điều trên hạ nhiệt, và thị trường CK thế giới quay đầu là thị trường CK Việt Nam sẽ khởi sắc ngay lập tức khi mà giá cổ phiếu đã về mức hợp lý để đầu tư...

  6. CKTansatlenh

    CKTansatlenh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Đã được thích:
    0
  7. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979

    Đợt 1: Vn Index: 844.95 -33.34 (4.10%) KLGD: 3,074,840 GTGD: 264,285,000,000 VNĐ
    Đợt 2: Vn Index: 848.68 -37.07 (4.56%) KLGD: 10,291,680 GTGD: 834,804,000,000 VNĐ
    Đợt 3: Vn Index: 843.1 -31.49 (3.87%) KLGD: 12,167,000 GTGD: 1,005,103,000,000 VNĐ

    Uptren mạnh đi...Cho bà con ăn Tết thật vui vẻ...Khối lượng giao dịch đã trên 1000 tỷ...Dư mua tràn ngập...Cầu đã thắng cung...




  8. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979
    Thứ 6 , ngày 01/02 /2008
    Đợt 1: 854.15 -10.04 (1.18%) KLGD: 2,306,890 GTGD: 175.733 tỉ VNĐ
    Đợt 2: 857.01 -12.9 (1.52%) KLGD: 10,735,190 GTGD: 917.348 tỉ VNĐ
    Đợt 3: 859.62 -15.51 (1.83%) KLGD: 15,005,310 GTGD: 1,274.108 tỉ VNĐ

    Chúc mọi người ăn Tết thật vui vẻ...Một uptrend mới đã hình thành trên thị trường ...Sau cơn bão trời sẽ lại trong xanh...Con tầu sẽ lại vững vàng tiến lên phía trước bất chấp mọi sóng gió......Chúc mọi người gặt hái nhiều thành công trong năm Mậu Tý sắp tới...Bao giờ thị trường quá sóng gió ,tôi sẽ lại lôi topic này lên để mọi người vững tâm và lạc quan hơn tiến về phía trước......

Chia sẻ trang này