Công bố thành lập nhóm Đồng nát/Cái bang

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi keto68, 15/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
791 người đang online, trong đó có 316 thành viên. 23:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14744 lượt đọc và 522 bài trả lời
  1. yeu_hoa2001

    yeu_hoa2001 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    3
    vụ này nghe chừng khó đây

    vì em chỉ có dầu bôi trơn PVS thôi ko có BBT roài

    không biết tối nay bang chủ phu nhân có dùng loại này không em đang ôm nhiều quá
    .......


  2. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhóm cái bang đánh giá về suy thoái tín dụng của Mỹ và ảnh hưởng đến thị trường CKVN

    Manh nha


    Tín dụng tiêu dùng đã có rất sớm ở Mỹ nhưng việc cho vay đầu tư bất động sản thực sự bùng nổ mạnh mẽ trong khoảng thời gian 2000~2005. Thực ra, hiện nay ở VN cũng đã dịch vụ mortgage, giả dụ ta mua một căn hộ 600 triệu thì có thể dùng chính căn hộ đó để vay tiền ngân hàng và mua. Ban đầu, điều kiện mua nhà rất ngặt nghèo nhưng càng về sau nhu cầu càng tăng cao và ngân hàng đã chấp nhận các điều kiện thấp hơn để đổi lấy lãi suất cao hơn. Thuật ngữ sb-prime mortgage chính là để mô tả các khoản vay dưới tiêu chuẩn như vậy.



    Phát triển



    Tuy nhiên, khi đó, rủi ro của các khoản vay tăng lên đáng kể. Không những thế, những khoản vay này lại có mức lãi suất lũy tiến theo thời gian, tức là áp lực nợ ngày càng lớn hơn. Ngoài ra, tính chất đầu cơ bất động sản cũng vì thế mà tăng lên. Các khoản vay khi đó đã vượt ra ngoài tín dụng tiêu dùng mà chuyển sang tín dụng đầu cơ với mức lãi suất cao và kém an toàn.



    Mặt khác, sau khi cho vay, các ngân hàng còn bán lại các khoản mortgage này để thu tiền về ngay, các công ty quản lý mortgage ra đời. Và như vậy, tuy thanh khoản của mortgage tăng lên nhưng sự đan xen chằng chịt của các mối quan hệ tín dụng khiến mortgage ngày càng khó quan lý và phức tạp hơn.



    Đổ vỡ



    Đến năm 2006, sau một thời gian dài tăng nóng, thị trường B ĐS bão hòa và chững lại, nhưng như đã nói ở trên, mortgage có lãi suất lũy tiến theo thời gian, khoản nợ ngày càng phình ra. Cuối năm 2006, các công ty quản lý mortgage lần lượt phá sản và sang năm 2007 thị trường tín dụng Mỹ đã gánh hậu quả nặng nề của 5 năm huy hoàng trước đó.



    Hậu quả



    Chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất là ngành tài chính. Các ông lớn như Goldman Sachs, Citi Group đều thua lỗ nặng nề và các CEO của họ đều phải ?okhăn gói quả mướp? mà ?ora đi không vương thê nhi?. TTCK Mỹ đã giảm hơn 20% kéo theo suy thoái trên thị trường tài chính toàn cầu, Nhật, EU đều ?orợp trời hoa phượng?



    Sức hủy hoại của suy thoái tín dụng này mạnh đến nối thị trường phản ứng rất yếu ớt sau 2 lần Fed cắt giảm lãi suất và 3 lần bơm tiền cứu TTCK.



    Theo nhiều nhà quan sát, nguy cơ cuộc khủng hoảng tín dụng địa ốc ở Mỹ chưa thể chấm dứt sớm và có thể kéo dài đến năm 2009. Ngân hàng trung ương Mỹ từng ước tính thiệt hại trong vụ tín dụng địa ốc nhiều rủi ro có thể lên đến 150 tỉ USD, tác động đến công ăn việc làm và kìm hãm đà tăng trưởng của Mỹ. Cựu giám đốc Fed, Greenspan cho rằng một cuộc khủng hoảng tài chính trên quy mô toàn cầu hoàn toàn có thể xảy ra.


    Ảnh hưởng đối với thị trường CK VN


    Mặc dù nền kinh tế VN nói chung và các công ty niêm yết trên TTCK VN nói riêng đều giữ được tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ tuy nhiên sau đợt tăng giá vào tháng 10, hiện nay TTCK VN đã "điều chỉnh" khoảng 15% và vẫn đang tiếp tục suy giảm. Điều này là do:


    1. Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế thế giới. Quy mô TTCK VN đã vào khoảng 100 triệu USD/phiên và không còn là một "ốc đảo" trên bản đồ tài chính thế giới. Mặc dù mức độ hội nhập về tài chính cũng như các công cụ phái sinh chưa được phát triển nhưng những ảnh hưởng của Thị trường thế giới đã thể hiện rất rõ nét trong quá trình thay đổi của VNI trong thời gian qua. Nếu bác nào giỏi về kinh tế lượng, chắc chắn có thể phân tích được điều này bằng toán kinh tế



    2. TTCK đang "nằm" trong tay nhà đầu tư ngoại. Động thái mua-bán của nhà ĐTNN từ lâu đã trở thành một thông tin không thể không quan tâm đối với bất cứ ai tham gia TTCK VN. Gần đây, quy mô mua-bán của họ đã sụt giảm đáng kể. Có ý kiến cho rằng, không một nhà đầu tư nào có thể yên tâm ?ochinh chiến? tại VN khi ?osân nhà? của họ có vấn đề.


    Kết luận:


    Những vấn đề của thị trường tài chính Mỹ là rất Cơ bản và không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Có lẽ không nên thực hiện chiến thuật buy and hold vào thời điểm này???

    tổng hợp từ nhiều nguồn
  3. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    1
    Thông tin mới. Bang chủ đang lồng lộn vì tình hình này thì sớm hay muộn Bang chủ phu nhân cũng bị các trưởng lão sơi tái. Ban căng quá
  4. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Thoải con gà mái Bang chủ theo phái Đa thê + Quần hôn
  5. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    Có cả vụ sơi tái nữa cơ à? hay các bác ăn gỏi cho nó ngon miệng
  6. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Cổ phiếu dạo này xuống giá nên hàng họ cũng xuống giá theo. Đề nghị Bang chúng quyên góp để anh em đi giải đen tí nào
  7. NQHN81

    NQHN81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Đã được thích:
    123
    YIM của ta trong cái blog ấy....
    Chấp pháp trưởng lão chỉ có 2 túi...hehe...vậy là ta là người đứng trên pháp luật rồi....
    Chà,làm điếu nữa....
  8. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    Chuyện của mấy chú ?onòng nọc?
    Chuyện gì cũng phải đúng chỗ chứ. Như thế này thì cả một đoàn quân hùng hậu nhất, nhiệt tình nhất cũng phải bó tay.


    Hai vợ chồng bác keto -bang chủ cái bang- và Hàn phu nhân lấy lấy nhau đã 13 năm qua mà chưa có con. Một hôm, mấy chú ?onòng nọc? trong cơ thể bác keto có 1 cuộc họp cực kỳ quan trọng với sự tham gia của hàng triệu thành viên.

    Vị tư lệnh tập đoàn, đuôi dài nhất trịnh trọng lên tiếng:

    - Hôm nay, chúng ta có cuộc họp khẩn cấp này để tất cả hiểu rằng: chúng ta chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với bang chủ. Bằng chứng là bang chủ chúng ta vẫn chưa có con, tôi kêu gọi các bạn hãy dũng cảm trong đêm nay, đêm tổng tấn công cuối cùng nhằm duy trì nòi giống cho bang chủ. Tôi sẽ cầm cờ lệnh và đứng đầu đoàn quân, sau hiệu lệnh xung phong, tất cả hãy dũng cảm cùng lao theo tôi ?ovào thành?.

    Tiếng hoan hô nhất trí rất khí thế, không khí sôi nổi sùng sục, lệnh tổng động viên được ban hành khẩn cấp, tất cả đều phải ?ora trận? không loại trừ bất kỳ ai, ở đâu cũng nghe bàn về chiến dịch tối nay, ai ai cũng phừng phừng khí thế quyết hy sinh vì bang chủ.

    Đêm đến, tất cả đã sẵn sàng, viên tư lệnh đứng đầu hàng quân đùng đùng sát khí, các binh lính đặc công, tinh nhuệ được xếp đầu hàng quân, phía sau là toàn bộ đoàn quân.

    Khi bang chủ bắt đầu !#$^%&* với vợ, viện tư lệnh vẫn chưa vội phất cờ, mặt mày ai nấy căng thẳng chờ giây phút quyết định, lúc bang chủ nhập cung, cũng là lúc khu vực tập trung quân bị chấn động dữ dội, Viên tư lệnh phất cờ và hét to - Xung... phong...

    Cả đoàn quân hàng triệu triệu triệu con cùng nhất loạt ào ào lao tới như nước vỡ bờ, phía trước, bóng viên tư lệnh lao thấp thoáng, trông rất dũng mãnh, khí thế tiến công sôi sùng sục còn hơn cả khởi nghĩa trên sàn, tiếng hét xung phong vang dậy khắp nơi trong đêm tối tĩnh mịch chỉ có hai vợ chồng bang chủ keto đang làm công việc duy trì nòi giống!

    Bỗng thấy viên tư lệnh hớt hải chạy ngược trở lại, miệng la:

    - Chạy, chạy! Thúi quá, thúi quá.

    Cả đoàn quân rùn rùn tháo chạy hoảng loạn, quăng cả quân trang, cờ quạt vứt tứ tung...

    Khi chạy về được tới tổng hành dinh, các thành viên vừa thở vừa hỏi tư lệnh:

    - Sao đang xung phong mà sếp bỏ chạy làm anh em cũng hoảng hồn chạy theo?

    Tư lệnh, mặt mày còn xanh, hổn hển:

    - Trời ơi, đang lao lên, tự nhiên ngửi thấy mùi thúi quá trời! Nhìn lại mới biết là bang chủ dí hàng ?olộn chỗ?, vậy là trước giờ, anh em chúng ta hy sinh vô ích, vào trong đó thì chỉ có nước chết, hèn gì bang chủ không có con là phải rồi, thôi, âu cũng là ý trời, không phải lỗi chúng ta, thôi huynh đệ hãy giải tán tìm cuộc sống mới, còn ta cũng gác kiếm quy ẩn giang hồ!

    Bây giờ mọi người đã biết vì sao bác keto buồn rồi chứ, hahha...





    Được ngocmai82 sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 20/11/2007
  9. congkinhcong

    congkinhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    3
  10. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Báo cáo bang của chúng ta đang thiếu người đứng đầu cho chức vụ bảo vệ các Trưởng lão đáng kính của chúng ta.
    Ngoài kia có hẳn một biệt đội sát thủ đang rình mò đề nghị Bang mau chóng lập một đội bảo vệ gấp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này