Công ty cổ phần chứng khoán An Bình: Rũ bỏ trách nhiệm, đổ lỗi cho cấp trên? Post hộ bác Quangson107

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lvtrung, 30/03/2007.

3689 người đang online, trong đó có 149 thành viên. 00:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 2009 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. freeofmind

    freeofmind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng trưởng quầy béo béo hình như tên là Nguyên, thái độ phục vụ rất kém, chợ búa, hay quát tháo khách hàng, làm cò OTC thì chỉ trực lừa tiền, hôm trước bạn tôi nhờ nó mua ABB mà suýt bị nó bùng, anh em cẩn thận thằng này. Nó cũng rất hay rủ mọi người đưa tiền cho nó đầu tư rồi chia lãi, nhưng cứ nhìn cái tướng nó là đã thấy không thể tin được rồi.


    [/quote]

    Tui không rỏ đồng nghiệp của ma cô Nguyên và thuộc cấp của huyện đề Tiến có cảm thấy xấu hổ hay không khi mình làm việc chung với thứ đá cá lăn dưa như vậy?

    Cái thương hiệu ABB = An Bình Bank bị hủy họai vì mấy tay thổ phỉ này, biến thành Anh Bán Bò, Anh Bán Bún mất rồi.
  2. freeofmind

    freeofmind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây thì cũng tạm hiểu ra vấn đề, đặt giả thuyết thế này:

    Thời buổi "nhân tài như lá mùa thu, hào kiệt như sao buổi sáng", cty ck thì thành lập ồ ạt để kiếm chổ bán giấy vụn giá vài chục ngàn 1 tờ. Cho nên hệ quả tất yếu là anh giám đốc ABBS phải dùng anh bồi bàn trong một quán nhậu nào đó làm trưởng phòng, anh bồi bàn này lại rủ thêm một thằng em đang đạp xích lô vô làm trưởng quầy, thằng đạp xích lô này lại kéo thêm một ả massage nào đó mà hắn quen biết vô làm môi giới (chắc hắn nghỉ 2 nghiệp vụ môi giới này giống nhau?)

    Thời buổi thiếu người, xích lô, xe kéo, chạy bàn, mát xa lên làm cha làm mẹ mà lị, thảo nào chả thành Anh Bán Bún, Anh Bán Bò.





    Được freeofmind sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 30/03/2007
  3. cuongpt58

    cuongpt58 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Tởm lợm. "anh Bờm"" Bờm"
  4. winnielinh

    winnielinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Đọc chỉ thấy các bác chửi người ta mà chẳng tìm hiểu nguyên nhân nhể. Để em múa bán phím phân tik tý cho vui nhé. Sâu xa mà nói thì ABS mượn được cái name của ABB nên mới được như thế, chứ ABS mới đi vào hoạt động từ tháng 11.2006 thì kiếm đâu ra pro cho các bác. Chưa nói đến đội nhân viên môi giới mới về, kể cả nhân viên cũ cũng mới có 4 tháng kinh nghiệm thì ăn thua j. Mà thời buổi khách hàng đông, nhân viên ít, cứ 1 ông đóng tài khoản thì 10 ông mở thêm, người ta chỉ kè kè lo giữ nhân viên, mặc kệ khách hàng, nên cơ chế có phần hơi thoáng với nhân viên, đâm ra tụi đấy cũng hơi lấn thật. Nhưng chuyện lỗi hệ thống thì ko fải là ko có đâu. Cả ABS chỉ có 2 đại diện sàn HCM, 1 HN, thi bảo sao mà hệ thống ko quá tải. Đấy là chưa kể các bác đại diện sàn vừa lo đọc lệnh, vừa lo múc cho mình, thì gì mà chả nghẽn hệ thống. Mà cái trò ngồi trên sàn làm việc riêng thì bác Tiền cũng bó tay chứ nói gì đến ông Tiến hâm. Túm lại lý do thì có nhiều, cách giải quyết thì ít: em chỉ thấy có cách hay nhất là các bác ko chơi chứng khoán nữa Có điều cách đấy có vẻ ko khả thi Mật ít ruồi nhiều tránh sao được cái sự bất bình. Khi nào em bị ăn quả đắng kiểu đấy em cứ tự nhủ số mình nó ko giàu được, thế thôi. Chứ vác lên đây chửi mấy câu rồi cũng chẳng giải toả được mấy, mà có khi lại còn ức hơn.
    Kính các bác 1 ly mừng 2 ngày tới ko mắc phải ấm ức nữa, để dành sức t2 tiếp tục chiến đấu.
  5. binhnv80

    binhnv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Đã được thích:
    0
    Sang Chứng Khoán Apec mà mở, tôi mới mở ở đó thái độ nhân viên được lắm.

Chia sẻ trang này