1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Công ty đa cấp Hoàng Minh, các bác cho em hỏi nhiều, xin phép Mod

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thuhuyen999, 10/04/2016.

768 người đang online, trong đó có 307 thành viên. 21:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3211 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. thuhuyen999

    thuhuyen999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2011
    Đã được thích:
    2.100
    Tình hình là người nhà em đã bị công ty đa cấp Hoàng Minh lôi kéo, với chiêu bài đưa tiền cho Hoàng Minh ăn ngay 30%/năm và tìm thêm người vào đường dây này sẽ ăn thêm hoa hồng, có nhiều tiền đổ vào sẽ lên chức trưởng phòng, công ty này thay đổi địa điểm liên tục người nhà mình tham gia được đến trụ sở trong ngõ của phố Yên phụ, và cơ sở nằm ở khu đường Nguyễn Trãi... người nhà mình đã đổ vào đây số tiền hàng tỷ đồng, mình không tham gia dù đã được mời mọc tư vấn rất bài bản, tuy nhiên vào một hôm trời đẹp nhận được cuộc gọi của người nhà gọi lên có việc mình tưởng có việc gì quan trọng nên đến luôn, cụ thể bước chân vào có nhiều nhân viên quây vẽ bài đầu tư rất nông dân vì mình là dân tài chính thì đánh giá kiểu nó vậy, nào là đầu tư vốn vào đây thì lãi mẹ đẻ lãi con, mỗi lần lấy hàng thuốc một thẻ thấp nhất khoảng 11 triệu, mátxa chữa bệnh 1triệu/lần, chỉ bằng tinh dầu xoa ngoài da có thể phá được sỏi, tan cả u chữa được tim , gan , phổi, cật gi gỉ gì gi cái gì cũng chữa được hết, chỉ cần cạo dầu qua lưng là biết hết trong người đang mắc bệnh gì, cảm giác như thuốc thánh vậy nhưng ai đến đây tham gia phải tuyệt đối giấu không cho người nhà biết, mình nhìn quanh cũng thấy mấy bà tầm tuổi 50 - 70 ôm tiền đến bảo là giấu con, có bà còn cầm cả sổ đỏ đến nữa. Đặc biệt là họ còn lấy hình ảnh Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và phó ch ủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ôm bọc tiền tham gia vào công ty này, nhìn qua mình cũng biết là ghép hình, nghe bạn bè nói đây là công ty con của công ty đa cấp mới bị đánh sập, bác nào thạo tin về công ty này cho mình hay với, vì mình bảo người nhà đừng tham gia nữa nhưng không nghe, mở cái pic để các bác nào rõ nguồn cạnh cho người nhà đọc, mong các bác cho ý kiến và nhắn nhủ các bác thi thoảng hỏi mẹ cho xem giấy tờ nhà đất nhé không mẹ của các bác cũng đem sổ đỏ đi cầm lấy tiền đưa bọn này rồi, mới đây đã có cụ ông mất nhà mặt phố hơn 100 m cho bọn đa cấp rồi
    Thâm nhập "ổ" đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy - Kỳ 1: Lật mánh cướp nhà, ba hoa lừa khách
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hội sở chính của Thiên Ngọc Minh Uy
    TIN MỚI

    Phóng viên đã tiếp cận một cụ già gần 80 tuổi bị bẫy đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy lừa lấy mất căn nhà 100 m2 trị giá hàng tỷ đồng nằm giữa trung tâm Hà Nội, bởi những chiêu trò cho hoa hồng cao ngất ngưỡng, thậm chí còn hứa cho cụ lên chức... trưởng phòng.
    Hoa hồng từ đa cấp - Mỡ nó rán nó!

    "Con mồi" của ổ đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy ở trường hợp này là một cụ già gần 80 tuổi Đặng Văn Ân (SN 1938, trú tại 123 Linh Quang, phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội).

    "Tôi là một người lính đã xông pha ngoài trận mạc, về già rồi cũng chỉ mong an hưởng tuổi già. Trong một lần giao lưu với các đồng chí, đồng đội, tôi được một ông vốn là đại tá quân đội về hưu mời đi giao lưu.

    Tôi vui vẻ nhận lời vì cứ nghĩ là chỗ văn nghệ, văn gừng thì chỉ mang lại cho mình sự thoải mái. Nào ngờ, vừa đến chơi giao lưu thì tôi thấy mấy đứa trẻ vây lấy mình nói về cơ hội chăm sóc sức khỏe và đẩy tôi vào thăm khám tổng thể luôn, cứ như bệnh viện ấy.

    Chẳng những thế, họ còn nói chăm sóc sức khỏe còn ra rất nhiều tiền theo kiểu bỏ ra 10 triệu đồng thì thu về trăm triệu đồng. Ông bạn đại tá quân đội của tôi được đưa ra làm nhân chứng sống.

    Đấy, họ lấy màu áo lính, tình đồng đội ra để thuyết phục thì sao tôi lại không tin. Tất nhiên, còn có cả lòng tham nữa" - cụ Đặng Văn Ân chua xót kể lại.

    "Tôi bắt đầu bị "bập" vào bẫy đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy từ tháng 4/2015 bằng việc mua 62 mã chăm sóc sức khỏe, mỗi mã hơn 11 triệu đồng tại đại lý của Thiên Ngọc Minh Uy có tên Hồng Phúc nằm trên đường Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội.

    Thuốc men thì toàn chữ Tàu, đậm mùi thuốc bắc, rượu xoa bóp, tôi chẳng biết đâu mà lần. Mà họ cũng không cho cầm thuốc về vì họ nói nhà tôi không có công nghệ bảo quản và thuốc này chỉ có nhân viên của Thiên Ngọc Minh Uy được đào tạo từ nước ngoài về mới sử dụng được" - cụ Ân nói tiếp.

    [​IMG]
    Cụ Đặng Văn Ân (bên phải)
    Tiếp tục được những chuyên viên trong Thiên Ngọc Minh Uy mời mọc, cụ Ân mua tiếp 49 mã chăm sóc sức khỏe trị giá hơn 520 triệu đồng vào ngày 5/5/2015.

    Như vậy, trong vòng chưa đầy 1 tháng, cụ Ân đã 2 lần bạo chi hơn 1,2 tỷ đồng cho Thiên Ngọc Minh Uy để xoa bóp bằng thứ thuốc mà đến tận bây giờ cụ Ân vẫn chưa biết là thuốc gì. "Kỳ thực, đến lúc này thì tôi chỉ nghĩ tới cơ hội làm giàu. Mình tham quá!" - cụ Ân nhìn nhận.

    Khi nhận thấy tiềm năng từ con mồi lớn, Thiên Ngọc Minh Uy cũng nhanh chóng chi trả tiền tri ân lần đầu cho cụ Ân vào ngày 15/5/2015, số tiền là 126,5 triệu đồng. Chiêu "kích cầu" này nhanh chóng có tác dụng khi 3 ngày sau, tức ngày 18/5, cụ Ân lại tiếp tục mua thêm 14 mã chăm sóc sức khỏe trị giá 150 triệu đồng.

    "Trong vòng gần 1 tháng, tôi tham gia tất cả 1,35 tỷ đồng vào Thiên Ngọc Minh Uy. Số tiền nhận lại là 126,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên tôi đóng vào Thiên Ngọc Minh Uy thông qua cơ sở Hồng Phúc của công ty này. Đây là tiền tôi tích cóp cả đời" - cụ Ân tổng kết.

    Sau lần đóng góp này, cụ Ân xin chuyển về sinh hoạt tại một cơ sở khác của Thiên Ngọc Minh Uy có tên Hoàng Minh Lê Duẩn, nằm tại đường Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội. Tại đây, từ tháng 7/2015 tới tháng 10/2015, cụ Ân tiếp tục 4 lần tham gia mua 40 mã dưỡng sinh, 25 mã ozon trị giá gần 500 triệu đồng.

    Tổng cộng sau 5 tháng, cụ Ân tham gia 1,85 tỷ đồng vào đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy.

    [​IMG]
    Người già là “con mồi” mà Thiên Ngọc Minh Uy ưu tiên giăng bẫy
    "Trong thời gian đó, có 3 lần tôi được nhận tiền tri ân, tổng cộng là 358 triệu đồng. "Quy luật" trả tiền hoa hồng của họ là cứ sau mỗi lần tôi đóng vào đó một khoản tiền lớn, tới giữa tháng tôi sẽ nhận được tiền hoa hồng. Họ trả kiểu này khiến tôi cứ mê muội.

    Thực ra, tôi nhận hoa hồng từ việc tôi mua hàng của chính tôi - Lấy mỡ nó rán nó anh ạ! Không có bất kỳ khoản hoa hồng nào tôi được chi trả từ người tham gia hệ thống sau tôi, dưới tôi như lời họ thuyết trình hết. Sau này, "dính đòn" lừa táng tận lương tâm từ bên Thiên Ngọc Minh Uy tôi mới nhận ra", cụ Ân tổng kết.

    Hứa cho cụ già 80 tuổi làm trưởng phòng để cướp nhà

    Sau những lần đóng góp tiền vào Thiên Ngọc Minh Uy, cụ Ân đã thực sự cạn vốn. Tuy nhiên, để nhận ra bộ mặt thật của Thiên Ngọc Minh Uy và những con người tại đây thì cụ Ân vẫn chưa tỉnh ra.

    "Chúng tôi bắt đầu nghi nghi việc cụ tham gia đa cấp nên cứ mỗi lần thời sự phát về đa cấp lừa đảo tôi lại gọi cụ lên xem. Cụ gạt phắt đi và bảo chúng không phải lo là cụ tham gia vào đa cấp.

    Sau này, cụ mới nói với con cháu là tại mấy người trong Thiên Ngọc Minh Uy nói là phải giữ bí mật với các con trong nhà" - anh Đặng Quang Thắng, con trai cả của cụ Ân cho hay.

    [​IMG]
    Anh Đỗ Quang Thắng: Vì tham gia Thiên Ngọc Minh Uy mà bố tôi bị lừa mất sổ đỏ
    "Tới Tết Âm lịch 2016, tôi gặp hai anh tên Nguyễn Trí Thực - chủ cơ sở đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy tên Hoàng Gia tại số 4, lô 6, Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội - và một anh tên Tuần, cũng là người tham gia kinh doanh đa cấp tại Thiên Ngọc Minh Uy.

    Lúc này, hai anh này thuyết phục rằng tôi chỉ thiếu 54 mã dưỡng sinh nữa là sẽ lên cấp trưởng phòng, được hưởng chế độ cao hơn rất nhiều. Tôi chỉ cần bỏ ra 700 triệu đồng mua 54 mã này, sau vài tháng sẽ thu lại vốn gốc. Sau khoảng 1 năm thì có vài tỷ đồng", cụ Ân kể.

    "Lúc này, tôi nói là đã hết sạch tiền, chỉ còn sổ đỏ của gia đình do tôi đứng tên chủ sở hữu mảnh đất rộng gần 100 m2 này. Họ nói có thể dẫn tôi đi vay ngân hàng với điều kiện tôi không được nói chuyện này cho ai hay. Tin tưởng vào lời của hai người này, tôi âm thầm cầm sổ đỏ đi theo họ" - vẫn lời cụ Ân.

    "Ngày 17/2/2016, Tuần và Thực dẫn tôi tới gặp một cặp vợ chồng, rồi dẫn tôi ra phòng công chứng tại quận Hai Bà Trưng. Họ nói tôi ký vào các giấy tờ họ đưa, tôi ký. Rất nhanh gọn, tôi ký giấy, Tuần và Thực đứng ra nhận tiền, tôi có thêm 54 mã dưỡng sinh trong Thiên Ngọc Minh Uy" - cụ Ân thuật lại.

    "Vài ngày sau, có một người xưng là cán bộ ngân hàng qua nhà tôi nói là thẩm định nhà để cho vay vốn. Lúc này, tôi mới ngã ngửa vì đứng tên sở hữu đất nhà tôi là một người khác chứ không phải bố tôi.

    Hồ sơ công chứng thể hiện rõ đất và tài sản trên đất của bố tôi đã được sang tên cho một người khác. Bố tôi choáng váng và bắt đầu lờ mờ hiểu ra câu chuyện đã bị người của Thiên Ngọc Minh Uy cướp nhà để cho bố lên trưởng phòng" - anh Thắng, con trai cụ Ân chia sẻ.

    Đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy bị tố lừa đảo hàng tỷ đồng
    Theo Bùi Thọ Phước - Minh Hà

    Người tiêu dùng

    Từ khóa
    Last edited: 10/04/2016
    stocky, drttckThanhphosaulung thích bài này.
  2. thuhuyen999

    thuhuyen999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2011
    Đã được thích:
    2.100
    Mất nhà vì 'ổ' đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy
    Đăng lúc 14:46PM - 06/04/2016 | An ninh truyền thông
    Để thực hiện được kế hoạch tận thu con mồi đa cấp bằng mánh cướp nhà, những nhân sự của công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy đã kết hợp "làm ăn" với những tay anh chị "có số má" trong giới tín dụng đen...
    Tin liên quan

    Mồi nhử = tiền tỷ + danh vị trưởng phòng

    Như đã phản ánh tại bài trước, từ tháng 4/2015 đến tháng 11/2015, cụ Đặng Văn Ân đã bỏ ra 1,85 tỷ đồng để tham gia vào hệ thống đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy dưới hình thức mua 165 mã hàng dưỡng sinh của công ty này.

    [​IMG]

    Ngôi nhà của ông Ân bị Thực và Tuần lừa sang tên cho tín dụng đen để ông Ân có tiền tham gia đa cấp

    Đổi lại, cụ Ân nhận về hơn 350 triệu đồng tiền hoa hồng phát sinh. "Vị chi, vụ đầu tư của tôi lỗ 1,5 tỷ đồng trong vòng 7 tháng" - cụ Ân chua chát tổng kết.

    "Lỗ là vậy nhưng bố tôi vẫn say và tin lắm! Vậy nên mới có chuyện các đối tượng làm trong Thiên Ngọc Minh Uy là Thực và Tuần đến chúc Tết rồi tiện lừa ông cụ sang tên sổ đỏ cho tín dụng đen để có 700 triệu đồng mua 54 mã để cụ được lên chức trưởng phòng" - anh Thắng, con trai cụ Ân nói.

    "Khi đến nhà tôi chơi, Thực và Tuần nói với tôi rằng tôi chỉ cần mua thêm 54 mã nữa là tôi có thể lên chức Trưởng phòng có hàng ngàn người thuộc tuyến dưới và chế độ đãi ngộ và hoa hồng cao hơn rất nhiều.

    Để mua 54 mã này tôi phải bỏ ra 685 triệu đồng. Chỉ trong 5 tháng là tôi có thể lấy lại gần 700 triệu đồng tiền gốc. Sau đó thì cứ ngồi mà đợi tiền tỷ rơi vào đầu. Nghe thì bùi tai nhưng tôi thú thực với hai anh đó là tôi đã cạn sạch tiền" - cụ Ân kể lại.

    Cũng theo lời cụ Ân, lúc này, Thực và Tuần bắt đầu dò hỏi về các của chìm, của nổi của cụ. Cụ Ân thật thà trình bày là mình chỉ còn đứng tên tài sản đáng giá duy nhất là mảnh đất gần 100 m2 và nhà ở kiên cố trên đất tại ngõ Trần Quý Cáp, Đống Đa, Hà Nội. Tuy nhiên, việc vay ngân hàng bằng hình thức cắm sổ đỏ trên vào là bất khả thi nếu không có các con cụ Ân ký vào hồ sơ.

    "Lúc này, Thực và Tuần mới nói bọn họ rất thân với ngân hàng, có thể vay mà không cần các con tôi ký tá. Đặc biệt, các anh ấy dặn là không để các con tôi biết, dễ hỏng việc. Tôi đã thấm nhuần "nguyên tắc bảo mật" này từ khi tham gia vào Thiên Ngọc Minh Uy nên cũng không lăn tăn gì. Một ngày giữa tháng 2/2016, Thực và Tuần đến nhà đón tôi cùng sổ đỏ đi vay ngân hàng" - cụ Ân nhớ lại.

    "Tới ngày 17/2/2016, Tuần và Thực dẫn tôi tới một văn phòng công chứng trên Q.Hai Bà Trưng rồi đưa tôi một mớ giấy tờ và nói tôi ký, điểm chỉ vào đó. Bình thường, mắt tôi đã kém, muốn đọc chữ phải dùng kíp lúp mới đọc được và cũng do tin tưởng tuyệt đối nên họ bảo ký đâu thì tôi ký, điểm chỉ ở đâu thì tôi điểm chỉ ở đó. Sau đó, Tuần nói với tôi là tôi đã được sở hữu thêm 54 mã sản phẩm, tôi được lên chức trưởng phòng" - cụ Ân kể.

    Khi cụ Ân đang lâng lâng với danh vị mới tại Thiên Ngọc Minh Uy và chờ đợi những khoản tiền khổng lồ chảy vào túi mình thì hung tin ập đến với gia đình cụ: Cụ đã mất đất, mất nhà!

    Ma trận tín dụng đen

    "Sự việc bắt đầu được gia đình tôi phát hiện từ chiều ngày 7/3/2016. Khi đó, có một người đàn ông đến nhà bố tôi và đòi xem đất, nhà để thẩm định mua bán gì đó. Chúng tôi ngạc nhiên hỏi lại là sao lại xem nhà bố tôi thì người đàn ông này nói căn nhà đó đã không phải là nhà của bố tôi nữa.

    Sau đó, họ xuất trình giấy tờ công chứng sang tên đổi chủ của mảnh đất thì chúng tôi thấy chủ mảnh đất là vợ chồng ông tên Lê Quang Việt và bà Trần Thị Thu Hà, có địa chỉ thường trú tại phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội. Lúc này, cả đại gia đình tôi choáng váng, hoảng loạn" - anh Thắng, con trai cụ Ân kể lại.

    Cũng theo lời anh Thắng, lúc này, mọi người bắt đầu hỏi chuyện cụ Ân thì mới rõ tình tiết người của Thiên Ngọc Minh Uy đưa cụ Ân đi vay tiền tại ngân hàng.

    [​IMG]

    Tuần và Thực trong buổi đối chất với ông Ân tại trụ sở của Thiên Ngọc Minh Uy

    "Cả nhà lờ mờ đoán được mấu chốt vấn đề nằm ở hai nhân sự của Thiên Ngọc Minh Uy là Thực và Tuần. Chỉ có hai người đó mới biết mảnh đất của bố tôi đã được đổi chủ như thế nào" - vẫn lời anh Thắng.

    Để làm rõ vấn đề, các con cái trong gia đình cụ Ân đã tìm tới tất cả các nhân vật liên quan để bằng mọi giá đòi lại nhà, đất.

    "Đầu tiên là gặp Thực và Tuần, hai người này thừa nhận dẫn bố tôi đi vay tiền, đi công chứng để sang tên sổ đỏ và sang tên cho bố tôi 54 mã hàng trong Thiên Ngọc Minh Uy. Họ vẫn khăng khăng là dẫn bố tôi đi vay ngân hàng. Lúc này, dù rất ức chế nhưng tôi và gia đình xác định phải gom tiền lấy lại mảnh đất, nhà nên đã đề nghị Thực và Tuần cho trả lại 54 mã hàng bố tôi vừa mua. Họ đồng ý nhưng khấu trừ của bố tôi hơn 40 triệu đồng" - anh Thắng kể.

    "Gia đình tôi tiếp tục tìm đến gặp vợ chồng ông Lê Quang Việt và bà Trần Thị Thu Hà - hai người "chủ mới" của mảnh đất trước đó là của bố tôi. Lạ thay, họ nói họ không có quyền quyết với mảnh đất và nhà trên đất đó, dù họ đứng tên.

    Gia đình tôi xin số liên lạc của người có quyền quyết để liên lạc làm việc cụ thể. Sau khi có được số máy này, tôi vội kết nối thì được họ tiết lộ rằng họ là dân kinh doanh tài chính tư nhân, là người đứng ra giải ngân tiền cho ông cụ nhà tôi" - anh Thắng nói tiếp.

    "Lúc này, tôi dùng tất cả các mối quan hệ từ cơ quan bảo vệ pháp luật, tới bắt mối với các anh chị bên ngoài xã hội. Tất cả đều khuyên tôi muốn lấy lại nhà, đất thì phải mềm trước đã vì về mặt bản chất pháp lý, đất của bố tôi đã được sang tên cho người khác, có công chứng hẳn hoi thì đất là của họ rồi" - anh Thắng nói thêm.

    [​IMG]

    Nguyễn Trí Thực, 1 trong 2 nhân sự của Thiên Ngọc Minh Uy bày mê hồn trận tín dụng đen “cướp” nhà của ông Ân

    [​IMG]

    Người đàn ông xưng tên Đẩu, giới thiệu làm tại một ngân hàng là một trong nhiều mắt xích tham gia vụ lừa sang tên sổ đỏ của ông Ân

    Nhờ sự can thiệp từ tứ phía, gia đình anh Thắng lấy lại được sổ đỏ. Theo sự sắp xếp của người giải ngân, anh Thắng đưa cụ Ân ra văn phòng công chứng để làm lại thủ tục chuyển nhượng.

    Lúc này, giấy tờ chuyển nhượng đất theo chiều chuyển ngược lại cho cụ Ân đã được "chủ sở hữu" là ông Lê Quang Việt và bà Trần Thị Thu Hà ký sẵn để lại phòng công chứng. Cụ Ân chỉ việc ký vào giấy tờ trên là hoàn thành thủ tục công chứng.

    "Có một người khác được giới thiệu là "đàn em" của người cho bố tôi vay ra lĩnh lại 700 triệu đồng mà họ đã giải ngân trước đó. Tính cả chi phí phát sinh, nhờ vả quan hệ, gia đình tôi cũng mất vào vụ "chuộc" lại quyền sử dụng đất cho bố tôi khoảng 300 triệu đồng. Nhưng thế là còn may chán vì đất là tổ tiên, hương hỏa, giá thị trường bán ra không dưới 6 tỷ đồng" - vẫn lời anh Thắng.

    Để tìm hiểu rõ hơn "mánh khóe" làm ăn của đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy, phóng viên Báo điện tử Người Tiêu Dùng đã nhập vai, "nộp" mình vào bẫy đa cấp này để vạch trần chân tướng lừa đảo. Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi ở kỳ sau
    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  3. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.047
    Toàn lừa đảo
  4. thuhuyen999

    thuhuyen999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2011
    Đã được thích:
    2.100
    Lừa thì rõ rồi, ngay chiều nay tất cả các bác đọc pic này về nhà hỏi mẹ và vợ đang giữ sổ đỏ để đâu bỏ ra xem ngay kẻo không chính người nhà các bác trên F319 cũng dính trưởng mà không biết nhé, đặc biệt khu vực quận Ba đình và quận Thanh xuân, quận Long biên nữa, khác nhiều người dính rồi, ai có người nhà ở khu vực này cần cảnh giác tuyệt đối, mình đã chứng kiến có người biết bị lừa đến chịu phạt tức là rút tiền sớm trước một năm thì phải chịu phạt, biết bị lừa nên chấp nhận bị phạt đến rút tiền ra nhưng bị trả lời đại loại là sếp đi vắng chưa giải quyết được, nói chung đem tiền đến cho chúng nó thì dễ mà rút ra thì khó rồi vì tiền đâu mà rút khi mỗi lần nộp vào là trả tiền thuê mặt bằng, thuê nhân viên thì còn đếch đâu mà rút vì người tham gia ít dần đi không có người tham gia nộp cho chúng nó thuê mặt bằng thuê nhân viên nữa thì giải tán thôi, khổ nhất là các bác đang có nhà tự nhiên phải ra đứng đường, nghe nói cô ng an đang ráo riết vào cuộc phá ổ Hoàng Minh rồi, người nhà mình gọi điện chúng nó không nghe máy đang tức điên lên rồi, lấy lại tiền của bọn chuyên lừa đảo đâu có dễ
    Last edited: 10/04/2016
    gallant10, haiphong05022013Thanhphosaulung thích bài này.
  5. nguyentranquocthinh

    nguyentranquocthinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Đã được thích:
    316
    Còn đang có nhiều người đã nhìn thấy 1 biến tướng # là đa cấp chứng khoán, đã va đang cảnh báo, đã có 1 lớp chưa nhiều bay tk rồi nhưng mọi người chưa tỉnh, dự là năm nay là bùng nổ của bong bóng đa cấp, sẽ có cả ck nữa cho mà xem.
    gallant10 thích bài này.
  6. thuhuyen999

    thuhuyen999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2011
    Đã được thích:
    2.100
    Chứng khoán thì chả bao giờ phải lo đa cấp, với kinh nghiệm đầu tư ở nước ngoài đã vài chục năm, về Việt nam chinh chiến hơn chục năm thì chấp bất kể bố con thằng nào, chỉ có thằng nào không biết nhìn trước nhìn sau thì mới không thấy hàng tiềm năng mà mua những con hàng giờ chỉ 6 - 7 ngàn đồng, biết nhìn trước thời cuộc, biết trời đất, biết chính sách, biết người cầm trịch múc vào ăn bằng lần, xin lỗi bố chứ con hàng em đang nói nó mà phi thì cả họ hàng nhà bố cũng bán nhà nhào zô mua bằng được, còn bọn đa cấp lừa lọc người dân thường không có kiến thức thì mới dính trưởng của chúng nó thôi nhưng cốt yếu là lòng tham, không tham lam không loá mắt thì đứa éo nào lừa được, thưa với bà con là đã có cô ng an đến hỏi thăm mấy chú ở Hoàng Minh rồi nhé, bà con có ai đầu tư thì nhanh đòi lại tiền đi kẻo trẳng tay nhé
    Last edited: 10/04/2016
    gallant10willstrong thích bài này.
  7. bambo08

    bambo08 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2015
    Đã được thích:
    20.624
    Đa cấp 30%/năm sao bằng đánh chứng các cụ nhỉ.
    gallant10 thích bài này.
  8. thuhuyen999

    thuhuyen999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2011
    Đã được thích:
    2.100
    Mồi nhử ban đầu là lãi suất 30%/năm, chào gọi thêm người là thêm hoa hồng, lãi chưa lấy được trả thêm lãi khác, nói chung chúng nó vẽ ra cộng cộng trừ rồi nhân chia thì ném tiền tỷ vào nó hót cho sướng cái lỗ nhĩ là mỗi tháng bác ngồi chơi cũng có hàng trăm triệu đồng lợi nhuận, nghe bùi tai lắm nhưng tiếc rằng đó là tiền ảo, tiền nhà đem đến rồi thì nó hót cho chả muốn rút ra mà còn vay mượn thêm anh em bạn bè để đưa cho chúng nó, còn bọ Hoàng Minh này khi đánh hơi có cô ng an đến hỏi thăm thì đố mà tìm được chúng nó nhưng mà nó vẽ ra nào là khẳng định không có ai cầm tiền đầu tư sinh lời như chúng nó, cứ đưa nhiều tiền là lên chức trưởng phòng, đã làm trưởng phòng rồi thì tất cả các đầu mối bác đều có hoa hồng, nó tâng bốc lên bác là người đứng đầu, cứ hình ảnh dưới đây thì khối bác nổi lòng tham nhìn hàng đống người xếp hàng sau tha hồ nhận hoa hồng, nhưng hình là hình vẽ nên tiền cũng chỉ vẽ

    [​IMG]
    Last edited: 10/04/2016
    gallant10 thích bài này.
  9. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.612
    Ôi bọn cướp....ôi cơ quan quản lý làm gì mà để bọn này cướp trắng trợn vậy
    gallant10 thích bài này.
  10. thuhuyen999

    thuhuyen999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2011
    Đã được thích:
    2.100
    Hà nội đang mạnh tay quyết tâm xoá sổ đa cấp, chuẩn bị tóm sạch bọn Hoàng Minh và nhiều bọn đa cấp khác nữa, sẽ có nhiều bác sạch sẽ tài sản
    gallant10 thích bài này.

Chia sẻ trang này