CST: Cty CP Than Cao Sơn- CP Đầu tư Cực chất

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by timestock, Apr 20, 2022.

6822 người đang online, trong đó có 365 thành viên. 16:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Chungkhoan369

    Chungkhoan369 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 5, 2024
    Likes Received:
    2,012
    than giờ còn mỗi em MDC giá ngon kinh doanh ổn
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    238,756
    Nữ nhi hùm beo rắn rết tự lọt lòng, chị làm mãi tổng biên tập ttvh, khi về hưu thì sang mẽo ở cùng con trai và con gái, 2 con chị đều giảng viên ĐH bên đó
    Clara21 likes this.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    54,460
    ngon lành :)
    Làm ttvh mà lại còn chức tổng biên bao năm, thẩu nầu nhìn qua gà là bả biết tay luyện gà :)
    Hệt kiểu võ lâm giang hồ hiểu các ngón đòn, nhìn đứa múa quyền đoán đúng thầy của nó ;))

    Mấy hôm rồi em đi thăm bạn bè và gặp 1 bạn cũ, vợ chồng bạn đều giảng dạy ở một trường nghề & ko bon chen gì với đời, ko đủ sức đầu tư con cái học hành các môn sừng sỏ mà con bé con tự lực vừa rồi đỗ hẳn ams.
    Nó còn hỏi bạn em: mẹ ơi sau này mẹ mà già thì mẹ có sống ở nc ngoài đc ko? Con bé còn bẩu vs bố mẹ nó là: Ukr mất nc vì cà rốt lịch sử!
    Trời ạ, nghe xong mà chúc mừng bạn vì có đứa con như thế.Bảo bạn: ráng nuôi nó, sau này nó lớn là ra gì phết đấy bà ơi! :)
    Last edited: Jun 29, 2025
    giavanchuakhon likes this.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    238,756
    Ams là cái chuồng chứa đội chờ Té mà
    Clara21 likes this.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    238,756
    Không quan tâm con học ra sao nữa.

    ...................

    Mấy hôm xem tin tức và hình ảnh về cuộc thi tốt nghiệp của các học sinh trung học ở Việt Nam, nhìn hình ảnh những phụ huynh chăm sóc và đầy lo lắng ở trước cổng điểm thi, cảm thấy không khi căng thẳng và ngột ngạt. Có những hình ảnh xúc động khi người cha, người mẹ ôm con khóc.

    Bỗng dưng chợt nhận ra mình chẳng quan tâm gì đến con thi cử, học hành thế nào.

    Tí Hớn vào đại học lúc nào cũng không biết, nó học trường nào, ở đâu cũng không biết nốt.

    Từ khi nó học cấp 3, là mình chẳng biết gì việc học của nó, chỉ biết mang mang đó là trường trung học khá danh giá ở Berlin, dạng như trường chuyên.

    Hồi Tí Hớn học cấp 2, cũng lo và quan tâm lắm, nhưng sau cứ dần dần không để ý nữa. Vì quan tâm cũng chỉ làm phiền nó thêm. Tự nó ý thức được việc học và tự định hình làm gì.

    Tháng trước nó bảo có chương trình cho sinh viên vay tiền chi tiêu mỗi tháng, tổng cả khoá sẽ đến 20 nghìn euro, nhưng học xong đi làm thì trả 1 nửa thôi, tức là chỉ trả 10 nghìn khi đi làm sau này. Tí Hớn bảo - bố cho con tiền hàng tháng tiêu rồi, nên con không dùng tiền đó, con sẽ cứ để đó trong tài khoản, khi con ra trường con có 20 nghìn tiền trong tài khoản, có thể dùng vào việc gì. Bố ký cho con một số giấy tờ, để con nộp xin vay.

    Mình bảo thôi con ạ, mình có thiếu đâu mà làm thế. Được 10 nghìn mà đơn từ xin xỏ nọ kia làm gì con.

    Tí Hớn vui vẻ xếp giấy tờ lại, bảo ừ thôi con không làm hồ sơ vay nữa, cũng phải khai nọ kia cũng nhiều lắm.

    Việc học hành của sinh viên, nhà nước Đức còn lo đến mức độ cho vay sinh hoạt tối thiểu đủ sống đối với sinh viên, khuyến khích học đầy đủ xong đi làm chỉ trả lại nửa tiền.

    Hơn nữa hệ thống giáo dục của Đức rất sòng phẳng, cấp 2 học tốt thì lêm cấp 3 vào trường trung học loại để đi lên đại học. Còn cấp 2 không tốt thì vào trường cấp 3 kiểu đào tạo nghề. Đúng với năng lực, chẳng ai coi thường ai. Sau này sống thật với năng lực của mình, làm đúng với năng lực của mình. Ra trường thằng thành thợ kỹ thuật, thằng thành kỹ sư. Thằng lao động thợ kỹ thuật không hề phải xấu hổ chút nào trước thằng kỹ sư, thằng kỹ sư cũng không tỏ vẻ tự mãn trước thằng bạn là thợ kỹ thuật. Giáo dục Đức rèn luyện ý thức tự chủ, tự chọn định hướng đời mình của học sinh ngay từ khi bước vào cấp 3.

    Lúc Tí Hớn học trung học trường chuyên, có lúc áp lực muốn chuyển trường khác nhẹ hơn. Băn khoăn hỏi bố, mình bảo.

    - Con chuyển sang trường học nghề cũng được, sau con lái tàu, xe buýt hay làm công nhân xây dựng, bố cảm thấy cũng bình thường. Không cần phải kỹ sư hay này nọ, miễn mình sống bằng chính năng lực đúng của mình là được.

    Vấn đề hơi phải đau đầu lại là chuyện học của Nhím, tuần trước hỏi Nhím.

    - Con bị đuổi đi trường khác à ?

    Nhím cãi.

    - Không phải bị đuổi, mà hiệu trưởng nói, nên đi trường khác.

    Hiệu trưởng đã thông báo gia đình, khuyên nên cho Nhím đi học trường khác khó hơn. Vì trường này chương trình học nhẹ, nên Nhím chỉ mất nửa thời gian là xong bài, trong khi các bạn khác còn đang vật lộn. Xong bài chả biết làm gì, Nhím ngồi nghịch ảnh hưởng đến bạn khác.

    Nhưng trường đang học gần nhà, bởi quy định hộ khẩu ở đâu được ưu tiên học trường gần đó nhất. Giờ mà đi học trường xa thì đưa đón thì rất khó khăn, nếu chuyển nhà thì lại mất mớ tiền. Tính chuyện dùng dịch vụ xe đưa đón học sinh cũng là một giải pháp.

    Thực ra mười mấy năm trước ở Việt Nam mình đã đau đầu vì chuyện học hành tương lai của Tí Hớn. Lúc học lớp 2, Tí Hớn được cô giáo chọn cho đi học thêm lớp luyện thi Violompic. Nó về kể giọng rất mỉa.

    - Rất là lạ bố ạ, lớp con nhiều bạn học giỏi, con xếp thứ 8, nhưng đi thi Violimpic cô giáo lại chọn con đi.

    Mình biết các bạn xếp trên Tí Hớn là con của ban phụ huynh, con của thầy cô giáo khác. Nhưng không dám nói với con, chỉ bảo.

    - Học giỏi hàng ngày là một chuyện, khác với đi thi tuyển con ạ, đi thi tuyển cần đến sự dũng cảm, không sợ. Nhiều bạn học giỏi như thế, nhưng đi thi tuyền lại lo lắng, sợ hãi. Chắc là cô thấy con can đảm, không lo sợ, nên cho con đi.

    Tí Hớn cười nhếch mép, bé tí mà đã biết cười kiểu ấy làm mình lo. Mới lớp 2 mà đã nghĩ gì trong đầu không biết nữa.

    Mình suy nghĩ rất mông lung nhiều ngày, cuối cùng quyết định đi Đức để con cái đi theo, chỉ một lần quyết định để chẳng phải bao giờ lo con học thế nào, tương lai thế nào nữa. Từ lúc Tí Hớn vào cấp 3, đã thôi không phải bận tâm gì về chuyện con học hành thế nào.

    Giờ còn phải đi mua đồ cho quán, làm trang web, làm việc với cửa hàng cung cấp máy tính tiền. Con lo học, bố nó kiếm tiền, việc ai nấy làm.

    By bùi thanh hiếu
    Clara21 likes this.
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    54,460
    Mấy năm trc bạm em sang bển làm postDoc, nó đc bồng bế cả nhà theo. 2 đứa nhỏ an nam kêu ctrinh bên đó dễ quá, thế là cô hiệu trg bảo 2 đứa làm bài test, xong cô bẩu: giọi quá, lên học cùng lớp trên(đa số hơn 2 đứa an nam 2 tuổi).

    Nói chung, vật lộn học hành ngon ở đao lồng thì đi đâu các con cũng học ngon thôi mà :)
    giavanchuakhon likes this.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    238,756
    Tí hớn chỉ học hết lớp 2 ở vn thôi
    Nhím thì mãi sau này bố mẹ cháu mới có bầu bên đó, không dính dáng gì đất này
    Clara21 likes this.
  8. Chungkhoan369

    Chungkhoan369 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 5, 2024
    Likes Received:
    2,012
    Mịa... học dốt thì đi làm công nhân cho xã hội bớt ảo đi
    Clara21 likes this.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    238,756
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    54,460
    Công nhân cũng sẽ có bằng đại học, thế mới vươn thở đc với anh em thế giới chứ bác :)

Share This Page